Cũng như mọi năm, đến ngày khai hội truyền thống Lệ Mật 2026, mọi người ở khắp nơi đổ về làng Lệ Mật thuộc phường Việt Hưng (Hà Nội) để được hoà mình vào không khí tưng bừng của mùa Lễ hội.

Tiết mục múa rắn tái hiện truyền thuyết diệt Giảo Long
Ngoài những nét truyền thống của mùa lễ hội năm trước, nét mới năm nay được các thành viên của HTX làng nghề Lệ Mật mang đến là “Chạm”- người dân và du khách thập phương có thể chạm và tiếp xúc với những con trăn, con rắn vô cùng đẹp mắt và lạ lẫm.
Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HTX Làng nghề Lệ Mật cho hay: Để kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông làng nghề từ bao đời nay, ông cũng như con dân làng Lệ Mật luôn cố gắng giữ gìn mọi truyền thống, bản sắc của làng Lệ Mật ngàn đời nay; bên cạnh đó để phát triển và quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè, du khách trong nước, HTX nhận thấy phải đổi mới tư duy và sự sáng tạo trong quá trình hoạt động của HTX làng nghề Lệ Mật. Chính vì thế nét mới trong Lễ hội Lệ Mật năm nay ngoài màn trình diễn rắn sống như mọi năm, HTX làng nghề Lệ Mật có đem đến một điểm nhấn mới là “Chạm”- người dân và du khách có thể tìm hiểu thêm về những loài trăn, rắn, đẹp, lạ, độc đáo và vô cùng an toàn.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HTX làng nghề Lệ Mật và Nghệ Nhân Rắn đang trình diễn màn múa rắn sống
Hoà trong sự phấn khích của người dân trẩy hội Lệ Mật, Chị Trịnh Thanh Hiền, người dân gốc làng Lệ Mật phấn khởi trảI lòng: Tự hào là người con làng Lệ Mật, sống, lập nghiệp và lập gia đình trên chính quê hương Lệ Mật thân yêu, thật vui và hiếu kỳ khi Lễ hội Lệ Mật năm nay ngoài những bản sắc truyền thống được giữ gìn và phát huy có thêm phần trải nghiệm và tìm hiểu thêm về những loài trăn, rắn, đẹp, lạ mắt và vô cùng thân thiện.

Chị Trịnh Thanh Hiền và Chị Dương Thị Thuý sinh sống tại làng Lệ Mật đang thích thú bên những chú rắn lạ và đẹp mắt
Thành phần tham gia Lễ hội không chỉ có người già, thanh niên, học sinh mà còn có cả các bạn nhỏ mầm non cũng hân hoan vui hội dưới sự dẫn dắt của thầy cô giáo. Cô Trần Tuyến- Hiệu trưởng Trường Mầm Non Baby Trees Montessori có trụ sở đặt tại số 21 đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Hà Nội chia sẻ: Đạo lý Uống nước nhớ nguồn luôn là bài học được áp dụng đầu tiên trong những bước chập chững vào đời của con trẻ. Mỗi năm vào dịp lễ hội và trường lại nằm sát đình làng Lệ Mật nên không một năm nào mà Cô trò nhà trường không góp mặt để hưởng ứng cũng như tận hưởng không khí Lễ hội Lệ Mật mang lại. Rất may mắn năm nay, các con có thêm trảI nghiệm mới “ Chạm” vào những chú trăn, chú rắn trông thật đáng sợ nhưng lại vô cùng an toàn. Chính trải nghiệm này giúp các con vượt qua được cái sợ, trí tò mò, phát huy lòng dũng cảm. Cô đã gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức cũng như Hợp tác xã Làng nghề Lệ Mật đã mang nét mới vào mùa Lễ hội 2026 này.



Cô và trò trường Mầm non Baby trees Montessory phấn khích bên trăn và rắn
Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu của người dân làng Lệ Mật. Việc kế thừa và phát huy phát triển để Làng Lệ Mật trở thành một điểm du lịch làng nghề độc đáo của thành phố Hà Nội luôn được Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật tâm huyết và thực hiện. Chúng ta cùng chờ đón một Dự án đang được triển khai và sắp đưa vào hoạt động đó chính là: Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ÔCP, làng nghề gắn với du lịch tại Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng./.
Hai Do



