Mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm, nhiều địa phương chìm trong biển nước
Các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Sông Trí, Kim Sơn, Ngàn Trươi… đều dâng cao sát mức báo động, buộc đơn vị quản lý khẩn cấp phải xả tràn để bảo đảm an toàn công trình, đồng thời bảo vệ sự sống vùng hạ du. Nhiều khu dân cư ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình và Kỳ Anh… bị ngập sâu, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Xã Cẩm Duệ dưới chân Đập Kẻ Gỗ bị ngập chìm trong biển nước
Dù vậy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp giữa các lực lượng, đến sáng ngày 02/11, mưa đã có phần giảm, nước tại nhiều nơi bắt đầu rút chậm, các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả đang được triển khai đồng bộ tìm đến những nơi dân còn đói, rét do nước lũ chia cắt dài ngày.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng lòng ứng phó
Ngay khi mưa lũ diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương miền Trung khẩn trương ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU (ngày 01/11/2025) về việc tập trung ứng phó với diễn biến mưa lũ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh cũng liên tiếp ra các công điện khẩn, chỉ đạo cụ thể từng địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác chỉ đạo của tỉnh kiểm tra tại các vùng lũ
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp xuống vùng tâm lũ, kiểm tra việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ, chỉ đạo công tác sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương đã vào kiểm tra tình hình tại phường Vũng Áng, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập sâu.

Lũ chồng lũ ở xã Cẩm Xuyên
“Chúng ta phải đặt tính mạng và an toàn của người dân lên trên hết, không để ai bị bỏ lại trong lũ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.
Chủ động bảo vệ dân, giữ an toàn trường học, hạ tầng
Ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chủ động cho 50 trường với hơn 36.000 học sinh tạm nghỉ học, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nhiều thầy cô bám trường, di chuyển thiết bị dạy học lên tầng cao, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương mở cửa trường học làm điểm tránh trú tạm thời cho người dân vùng ngập.

Một trường học trên địa bàn xã Cẩm Duệ bị bị nước lũ cô lập nhiều ngày
Trên các tuyến đường trọng điểm như QL8, QL8C, QL12C, ĐT.547, ĐT.553, ĐT.554, ngành giao thông khẩn trương cắm biển cảnh báo, dựng sào tiêu, huy động máy móc san gạt, khơi thông các điểm sạt lở. Nhờ đó, đến sáng 2/11, nhiều tuyến đường đã cơ bản lưu thông trở lại, giúp vận chuyển hàng cứu trợ, tiếp tế nhanh chóng.
Trong khi đó, Sở Công thương chuẩn bị sẵn 1.392 tấn lương khô, 331.000 thùng mì tôm, 11.000 thùng nước đóng chai, 8 tấn gạo, sẵn sàng xuất cấp khi có yêu cầu.
Các lực lượng vũ trang, công an, bộ đội biên phòng duy trì trực chiến 24/24h, bố trí xuồng máy hỗ trợ xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Tinh thần đoàn kết và tình người tỏa sáng giữa tâm lũ
Cùng với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền, khắp nơi trên quê hương Hà Tĩnh đang lan tỏa những nghĩa cử ấm lòng. Các đoàn thiện nguyện, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhanh chóng quyên góp hàng cứu trợ, vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men tới các vùng bị cô lập. Những bếp ăn dã chiến đỏ lửa, những bàn tay nắm chặt, những chiếc xuồng vượt nước trao quà cho người dân vùng lũ — tất cả đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần “tương thân tương ái”, nghĩa đồng bào của người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương đã vào kiểm tra tình hình tại phường Vũng Áng, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập sâu.
Bà con vùng ngập cũng động viên nhau vượt khó, chia sẻ từng gói mì, chai nước, giúp đỡ nhau trong từng việc nhỏ. Trong hoạn nạn, Hà Tĩnh lại sáng lên sự nhân ái, đoàn kết – phẩm chất quý báu của vùng đất “chắt chiu từng giọt mồ hôi, chan chứa nghĩa tình”.
Hiện nay, nước đang rút dần, công tác thống kê thiệt hại, hỗ trợ khẩn cấp, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa hạ tầng đang được triển khai đồng bộ. Các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra an toàn hồ đập, củng cố hệ thống cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án ứng phó với các đợt mưa mới.
Vượt lũ – Dựng lại quê hương
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: “Trong gian khó, ý chí và tinh thần đoàn kết của người Hà Tĩnh lại càng được tôi luyện, tăng thêm sức mạnh. Chúng ta tin rằng với sự chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất”.
Trận mưa lũ lịch sử một lần nữa nhắc nhở chúng ta về phải vượt lên chính mình để khẳng định sức mạnh của ý chí con người. Với tinh thần chủ động, đoàn kết, kỷ luật và nhân ái, Hà Tĩnh đang từng bước hồi sinh sau bão lũ, biến thử thách thành cơ hội để xây dựng lại quê hương ngày càng vững vàng, mạnh mẽ hơn trước thiên tai. “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Và trong cơn lũ, tình người Hà Tĩnh lại sáng lên như ngọn đèn không tắt giữa đêm giông.”



