02/05/2024 lúc 23:02 (GMT+7)
Breaking News

Bầu Đức và giấc mộng nâng tầm bóng đá Việt

VNHN - Kể từ ngày 30/6/2017, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) sẽ chấm dứt hợp tác với Câu lạc bộ Asenal. Mối tình 10 năm của bầu Đức (từ năm 2007) với một trong tứ đại gia của ngoại hạng Anh, với mục đích nâng tầm bóng đá Việt đã tan vỡ, đúng như thứ tình yêu chỉ xuất phát từ trái tim nên mọi thứ chỉ là mộng.

VNHN - Kể từ ngày 30/6/2017, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) sẽ chấm dứt hợp tác với Câu lạc bộ Asenal. Mối tình 10 năm của bầu Đức (từ năm 2007) với một trong tứ đại gia của ngoại hạng Anh, với mục đích nâng tầm bóng đá Việt đã tan vỡ, đúng như thứ tình yêu chỉ xuất phát từ trái tim nên mọi thứ chỉ là mộng.

Bầu Đức mộng rằng: Có thể biến bóng đá Việt Nam trở thành ngành "công nghiệp" như ở xứ sương mù (nước Anh), xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu hoặc chí ít các Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể “sống” bằng kinh doanh bóng đá thuần túy. Đã có thời điểm, giấc mộng tưởng sẽ thành, khi lứa đầu tiên của học viện HAGL JMG (Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường) đã bất ngờ đả bại U18 Asenal 3 - 0, nhưng kết quả đó mãi mãi chỉ là “bất ngờ”. Sau đó, là một chuỗi kết quả không như ý, biến giấc mộng “xuất khẩu” bóng đá của bầu Đức sang châu Âu đổ vỡ, không có CLB nào ở lục địa già quan tâm đến cầu thủ trẻ của HAGL JMG. Bầu Đức chuyển hướng sang thị trường châu Á, và rồi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được đến Hàn Quốc, Nhật Bản bằng hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp nhờ vào yếu tố chuyên môn. Nhưng rồi, dù đã rất cố gắng, sản phẩm của HAGL JMG vẫn chỉ là phương án dự bị ở các CLB chuyên nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản. Giờ thì 2 người đã trở về nước, Xuân Trường còn cố trụ lại ở xứ Kim Chi nhưng chắc có lẽ sẽ tiếp bước đồng đội về lại V - League trong thời gian không xa nữa. Mộng khai sinh nền công nghiệp bóng đá ở Việt Nam của bầu Đức bất thành.

Ảnh bầu Đức - Nguồn: Internet

Ai cũng nghĩ với giấc mộng về một nền công nghiệp bóng đá ở Việt Nam, bầu Đức đơn thuần cũng chỉ là một nhà kinh doanh, mối quan tâm đầu tiên là lợi nhuận. Nhưng không phải thế, chứng kiến bầu Đức dành tình cảm và không tiếc bạc cho bóng đá, mới chợt nhận ra rằng: Bầu Đức đang cố hiện thực giấc mơ về một nền bóng đá Việt "Sạch, đẹp, chuyên nghiệp và giàu tính cống hiến". Có thời điểm người hâm mộ đã nghĩ viễn cảnh đó sẽ còn không xa, khi bầu Đức trình làng một U19 HAGL JMG với triết lý bóng đá, đúng như ông mơ mộng, làm nức lòng người hâm mộ. U19 HAGL JMG trở thành biểu tượng “văn minh” của bóng đá Việt. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được tung hồ là những ngôi sao khi tuổi đời còn rất trẻ. Trên đà hưng phấn, bầu Đức quyết định để những “đứa trẻ đáng yêu” của mình chiến đấu tại V – League. Thực tế khốc liệt quá, hạt nhân lẻ loi HAGL cũng không thể kéo V - League vốn đã nhuốm màu bạo lực, tiêu cực và kém chuyên nghiệp trở về “con đường sáng”. HAGL ở V - League thua liểng xiểng, vật lộn để trụ hạng, huấn luyện viên Guillaume Graechen buộc phải trở lại với công tác đào tạo trẻ. Và giờ, để có thể hít thở không khí bóng đá “chuyên nghiệp” kiểu V – League, HAGL đã phải thay đổi triết lý bóng đá. Vậy là, thêm một giấc mơ lớn lao nữa của bầu Đức cho nền bóng đá Việt vấp phải hiện thực không thể cải tạo nên đành tan vỡ.

Người ta bảo "một cánh én không làm nên mùa Xuân" để ví von trường hợp của bầu Đức và nền bóng đá Việt Nam. Nhưng thực tế, bầu Đức không hề lẻ loi. Sau khi, HAGL JMG được thành lập và tuyển sinh rầm rộ trong cả nước, đã tạo ra một xu hướng làm bóng đá kiểu mới, nhiều hứa hẹn.Các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ như Viettel, PVF… lần lượt ra đời. Rõ ràng, rất nhiều người làm bóng đá nhận ra vấn đề, để phát triển phải xây lại nền bóng đá Việt Nam từ gốc. Nhưng làm thế nào? Hợp tác với ai? để mang lại hiệu quả lại là một câu chuyện khác. Mối tình tan vỡ giữa CLB HAGL và Asenal, cũng như “giấc mộng” đẹp không thành của bầu Đức sẽ là bài học đắt giá cho những người làm bóng đá có tâm, có tầm của Việt Nam.