08/09/2024 lúc 07:38 (GMT+7)
Breaking News

TP.HCM: Dòng người vượt trăm cây số, nối nhau trong đêm chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đến 21 giờ tối 25/7, dòng người vẫn tiếp tục đổ về Hội trường Thống Nhất (số 135, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) để viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vì đón số lượng lớn người dân đến viếng nên UBND TP.HCM quyết định kéo dài lễ viếng đến 23 giờ cùng ngày thay vì 22 giờ như thông báo trước đó.

Mặc dù màn đêm đã buông xuống nhưng có đến hàng ngàn người vẫn xếp hàng ngoài cổng chính để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì số lượng người dân đổ về trong tối ngày 25/7 là rất đông nên phải mất từ 20-30 phút mới có thể di chuyển từ cổng vào trong sảnh chính. Thế nhưng tất cả người dân đều xếp hàng nghiêm túc, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng an ninh. 

Hàng ngàn người dân xếp hàng bên ngoài cổng Hội trường Thống Nhất lúc 21 giờ ngày 25/7 - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Hàng ngàn người dân xếp hàng bên ngoài cổng Hội trường Thống Nhất lúc 21 giờ ngày 25/7 - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Do số lượng người đến rất đông, nên phải chờ từ 20-30 phút mới có thể vào trong - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Do số lượng người đến rất đông, nên phải chờ từ 20-30 phút mới có thể vào trong - Hình: PV VP VNHN TP.HCM

Theo ghi nhận của phóng viên, vì đến khoảng 22 giờ số lượng người xếp hàng bên ngoài vẫn còn rất đông nên UBND TP.HCM đã quyết định kéo dài thời gian vào viếng đến 23 giờ. Sau thời gian này BTC dừng nhận đăng ký vào viếng. 

Hàng ngàn người xếp hàng ở trục đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Hàng ngàn người xếp hàng ở trục đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hình: PV VP VNHN TP.HCM

Trong số hàng ngàn người xếp thành các hàng dọc nghiêm trang, bên cạnh các bạn trẻ vẫn có những người cao tuổi cùng đứng xếp hàng. Ông Hồ Quốc Chương (65 tuổi), Hội viên Hội Cựu chiến binh (Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Mặc dù có xe chuyên chở dành cho những người lớn tuổi, không đủ sức để đứng lâu nhưng tôi vẫn muốn cùng mọi người xếp hàng để cảm nhận không khí trang nghiêm, trật tự.” Ông Chương cũng cho biết, vào sáng xem lễ viếng qua màn ảnh nhỏ, đến chiều tối quyết tâm sắp xếp thời gian đi cùng gia đình để đến viếng trực tiếp.”

Ông Hồ Quốc Chương - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường 25, quận Bình Thạnh - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Ông Hồ Quốc Chương - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường 25, quận Bình Thạnh - Hình: PV VP VNHN TP.HCM

Ông Phan Văn Phụng, Cán bộ quản lý đô thị thành phố Tây Ninh về hưu tâm sự: “Trong suốt quá trình khi còn là một cán bộ, tôi luôn học tập và noi gương bác Trọng về mọi mặt, đặc biệt là lối sống chuẩn mực, bình dị. Hôm nay thấy nhiều người đứng xếp hàng, ai nấy đều mặc đồ màu tối khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Điều đó chứng tỏ vị lãnh đạo tài ba, kiệt xuất này được nhân dân cả nước  tin tưởng và hết lòng yêu mến. Nhìn thấy cảnh tượng này, đi từ Tây Ninh lên TP.HCM có xa mấy cũng không hề thấy mệt mà ngược lại còn cảm thấy cực kỳ xúc động”.

Ông Phan Văn Phụng, Cán bộ quản lý đô thị thành phố Tây Ninh về hưu, vượt trăm cây số để đến Hội trường Thống Nhất trong đêm - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Ông Phan Văn Phụng, Cán bộ quản lý đô thị thành phố Tây Ninh về hưu, vượt trăm cây số để đến Hội trường Thống Nhất trong đêm - Hình: PV VP VNHN TP.HCM

Đại úy CN Trần Lê Hoài Nam, Thành viên Đội Quân nhạc Quân khu 7 chia sẻ, mặc dù anh đã cùng các thành viên trong đội túc trực từ 6 giờ sáng đến 23 giờ khuya để phục vụ cho lễ viếng nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng biết ơn vì được cống hiến hết mình cho công việc. Anh cũng cho biết, khi chứng kiến hàng ngàn người đổ về trong ngày 25/7, anh cảm thấy vô cùng xúc động vì được chứng kiến tình cảm của người dân TP.HCM dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại uý CN Trần Lê Hoài Nam - Đội quân nhạc Quân khu 7 - Hình PV VP VNHN TP.HC
Đại uý CN Trần Lê Hoài Nam - Đội quân nhạc Quân khu 7 - Hình PV VP VNHN TP.HCM
Hình ảnh một cựu chiến binh ghi sổ tang tại lễ viếng - Hình: PV VP VNHN TP.HCM
Hình ảnh một cựu chiến binh ghi sổ tang tại lễ viếng - Hình: PV VP VNHN TP.HCM

Theo chia sẻ của người dân có mặt tại lễ viếng, tất cả đều dành tình cảm đặc biệt cho người lãnh đạo đất nước chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống; luôn có trách nhiệm với Đảng, với đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản chân chính, dành cả cuộc đời để cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết của mình cho sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bên cạnh đó còn góp phần tăng cường sức mạnh và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Hôm nay 26/7, Hội trường Thống Nhất tiếp tục tổ chức lễ viếng từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút. Dự kiến bên cạnh các đoàn sẽ có người dân từ các tỉnh thành khác đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân khi đến viếng cần đem theo CCCD hoặc cài sẵn ứng dụng VNeID để hoàn tất thủ tục vào viếng. 

Nguyễn Thanh Thúy - Phạm Minh Hoà