16/12/2025 lúc 02:55 (GMT+7)
Breaking News

Thơ ca & nguồn cội: Hành trình trở về cội rễ văn hóa và đối thoại quốc tế

Trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng vận động nhanh, khi con người dễ bị cuốn vào nhịp sống gấp gáp và những giá trị ngắn hạn, việc quay trở lại với cội nguồn văn hóa, ký ức và chiều sâu tinh thần trở thành một nhu cầu thiết yếu. Từ tinh thần đó, Cuộc thi “Thơ ca & nguồn cội” ra đời như một không gian thi ca đặc biệt – nơi thơ không chỉ là nghệ thuật ngôn từ, mà còn là hành trình truy nguyên, chiêm nghiệm và kết nối con người với lịch sử, quê hương và bản sắc văn hóa.
Cuộc thi “Thơ ca & nguồn cội” do Hội thơ làng Chùa khởi xướng từ năm 2007, với sự đồng hành và dẫn dắt tinh thần của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Cuộc thi “Thơ ca & nguồn cội” do Hội thơ làng Chùa khởi xướng từ năm 2007, với sự đồng hành và dẫn dắt tinh thần của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ngay từ những mùa đầu tiên, cuộc thi đã xác lập một hướng đi riêng: không chạy theo sự phô trương hình thức hay tính tranh đua đơn thuần, mà chú trọng tạo dựng một không gian mở cho những tiếng nói thi ca chân thành, nơi mỗi bài thơ là một lát cắt ký ức, một suy tư về quê hương, gia đình, truyền thống, lịch sử và thân phận con người.

Trải qua nhiều năm gián đoạn, “Thơ ca & nguồn cội” được tổ chức trở lại và đến năm 2025 đã bước vào lần thứ ba, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng. Ở mùa thi này, cuộc thi đã thu hút hơn 500 tác giả với trên 1.500 tác phẩm gửi về từ khắp mọi miền đất nước. Đáng chú ý, cuộc thi không chỉ dừng lại trong phạm vi quốc gia mà còn mở rộng mạnh mẽ ra không gian quốc tế, với sự tham gia của các nhà thơ đến từ Mỹ, Palestine, Uganda, Romania, Đài Loan cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Hai nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Hữu Việt nhận quà lưu niệm của Ngài Saadi Salama – Đại sứ Nhà nước Palestine.

Chính sự đa dạng về địa lý, văn hóa và trải nghiệm sống đã làm nên chiều sâu đặc biệt cho cuộc thi. Trong “Thơ ca & nguồn cội”, khái niệm “nguồn cội” không bị giới hạn trong biên giới một quốc gia, mà được nhìn nhận như một giá trị phổ quát của nhân loại – nơi mỗi con người, dù đến từ đâu, đều mang trong mình ký ức, quê hương tinh thần và những vết hằn lịch sử riêng.

Buổi lễ diễn ra trong không gian được dàn dựng trang nhã, với hình ảnh làng quê, ký ức và cảnh sắc mang tính biểu tượng. Sự hiện diện của đông đảo các nhà thơ trong nước và quốc tế, cùng các vị khách mời danh dự – trong đó có Ngài Đại sứ Palestine và các đại biểu quốc tế – đã thể hiện sự trân trọng của bạn bè thế giới đối với thơ ca Việt Nam cũng như những giá trị nhân văn phổ quát mà cuộc thi hướng tới.

Bằng khen của cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và nguồn cội”
Tác giả Nguyễn Văn Song giải B cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và nguồn cội” đọc bài thơ Về lạy cánh đồng.

Hơn cả một cuộc thi trao giải, “Thơ ca & Nguồn cội” đã trở thành một hành trình văn hóa bền bỉ. Ở đó, thơ ca vượt qua ranh giới quốc gia, ngôn ngữ và thời gian để kết nối ký ức cá nhân với lịch sử cộng đồng, kết nối văn hóa Việt Nam với dòng chảy thi ca thế giới. Lễ trao giải lần thứ 3 tại Bảo tàng Hà Nội không chỉ khép lại một mùa thi thành công, mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho sự tiếp nối của một không gian thi ca giàu chiều sâu, nhân văn và bền vững trong tương lai.

Một số hình ảnh sự kiện của cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và nguồn cội”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn phát biểu


Nguồn: VANVN