VNHN - Đứng trước linh cữu của cha mình, Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ, George W. Bush (Bush con) không thể kìm nén được sự xúc động khi kết thúc bài phát biểu trong lễ tang cố Tổng thống thứ 41, George H.W. Bush (Bush cha) ở Washington.
Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas hôm 30/11, ở tuổi 94 tuổi. Ông là Tổng thống thứ 41 của Mỹ, nhiệm kỳ 1989 - 1993.
Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức cấp quốc gia, có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, các đời cựu tổng thống Mỹ còn sống hiện nay và cả phó tổng thống.

Ngày 5/12, Lễ Quốc tang cố Tổng thống thứ 41 của Mỹ , George H.W. Bush, đã diễn ra tại nhà thờ quốc gia Washington với bài phát biểu tiễn đưa xúc động của cựu tổng thống George W. Bush dành cho cha mình. Ảnh: New York Times

Trong bài diễn văn tôn vinh cha mình, cựu Tổng thống George Bush nói lịch sử sẽ nhớ đến bố mình là "một Tổng thống vĩ đại, nhà ngoại giao với kỹ năng không thể so bì, một người đàn ông với phẩm cách và danh dự". George W. Bush mô tả bố là người đầy sức sống, ngay cả khi đã cao tuổi. "Bố tôi có hai trạng thái - mở hết năng lượng và ngủ". "Đường chân trời mà ông nhìn thấy luôn tươi sáng và đầy hy vọng".

George W. Bush không thể kìm nén được sự xúc động khi kết thúc bài phát biểu. Với đôi mắt ngấn lệ và giọng nói nghẹn ngào: “Qua những giọt nước mắt, chúng ta biết rằng mình được ban phước lành khi được biết đến ông và yêu mến ông. Một người cao quý, một người cha tuyệt vời”.

Trong bài phát biểu, ông cũng kể về tình yêu của bố đối với mẹ, kể chuyện ông Bush thường nắm tay cố đệ nhất phu nhân Barbara khi họ cùng nhau xem các bộ phim truyền hình và luôn cầu nguyện hàng ngày cho người con gái đã qua đời nhiều thập niên trước.

Tại tang lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania cùng vợ chồng các cựu tổng thống Jimmy Carter, Barack Obama và Bill Clinton ngồi ở hàng ghế đầu. Lễ tang còn có sự tham dự của các quan khách nước ngoài như Thái tử Charles của Anh, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania của Jordan, cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa và cựu thủ tướng Canada Brian Mulroney.

Ngày 5/12 được tuyên bố là ngày quốc tang của Mỹ, nhiều văn phòng chính phủ và thị trường chứng khoán nước này đã đóng cửa. Trước đó, từ ngày 3/12, linh cữu của cựu tổng thống Bush “cha” được đặt dưới Mái vòm Rotunda ở Điện Capitol, tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: AP

Người dân đứng dọc ở đại lộ Pennsylvania khi đoàn xe chở linh cữu ông Bush đi từ tòa nhà quốc hội đến nhà thờ.

Kết thúc tang lễ, linh cữu cố Tổng thống Mỹ Geogre H.W. Bush được đưa về quê nhà ở Houston, Texas. Ông được an táng tại khu đất của gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H. W. Bush, trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station./.



