21/12/2025 lúc 17:00 (GMT+7)
Breaking News

Câu chuyện tình 'cổ tích' 73 năm của cố Tổng thống George H.W.Bush và vợ

VNHN - Cựu tổng thống Mỹ George H.W.Bush và người bạn đời của mình bà Barbara Bush đã trải qua 73 năm chung sống. Câu chuyện tình của họ kéo dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ và được ca ngợi như một tiểu thuyết tình yêu.

VNHN - Cựu tổng thống Mỹ George H.W.Bush và người bạn đời của mình bà Barbara Bush đã trải qua 73 năm chung sống. Câu chuyện tình của họ kéo dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ và được ca ngợi như một tiểu thuyết tình yêu.

Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời hôm 30/11 tại Houston, Texas ở tuổi 94 do nhiễm trùng máu. Những năm gần đây, tình trạng của “Bush” trở nên giảm sút nghiêm trọng. Vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, cũng đã mất vào tháng 4 năm nay ở tuổi 92. 

Tình yêu của ông George H.W. Bush và người bạn đời bà Barbara Bush trong suốt 73 năm qua và có với nhau tới 6 người con, 17 cháu và 8 chắt. 

Năm 1942, Barbara Pierce (họ thời con gái của bà Barbara) và George H.W. Bush gặp nhau lần đầu vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Thời điểm đó, Barbara (17 tuổi) chỉ là một cô nữ sinh trường nội trú về nhà nghỉ lễ, còn George Bush (18 tuổi) là Chàng phi công hải quân tập sự đang theo học tại Học viện Phillips. Và mối tình của họ “chớm nở” từ đây.

Sau hơn 1 năm rưỡi hẹn hò, họ đã quyết định đính hôn và dự kiến làm đám cưới sau khi George hoàn thành nghĩa vụ trong Thế chiến thứ 2. Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng những bức thư tay trong suốt quãng thời gian George đi lính.

Giây phút hạnh phúc và niềm vui của George H.W. Bush và Barbara Pierce mong chờ đã tới. Cột mốc quan trọng đánh dấu câu chuyện tình cổ tích kéo dài 73 năm chính thức bắt đầu vào 6/1/1945, lễ kết hôn của cả hai được tổ chức tại nhà thờ First Presbyterian ở Rye, New York. Khi George 20 tuổi và Barbara 19 tuổi.

Khi con trai đầu lòng, George W. Bush, người sau này trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ chào đời, đôi vợ chồng trẻ chuyển về sống ở Texas. Tại đây ông Bush bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực dầu mỏ. Trong 13 năm tiếp theo, cả hai có sáu người con: George, Robin, Jeb, Neil, Marvin và Dorothy. Trong đó, Robin chết vì bệnh máu trắng khi 3 tuổi.

Năm 1966, ông Bush được bầu vào Quốc hội. Năm 1988, ông tham gia tranh cử chức Tổng thống và đắc cử Tổng thống Mỹ. Trong suốt những năm tháng sự nghiệp, ông Bush luôn có Barbara đồng hành trên mọi nấc thang sự nghiệp khi ông lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao trong chính quyền Mỹ.

Tổng thống thứ 41 của Mỹ thất bại trong chiến dịch tái tranh cử năm 1992. Tuy nhiên nốt trầm trong sự nghiệp của Bush "cha" được san sẻ phần nào khi ông có Barbara cạnh bên. Đến năm 2000, vợ chồng cựu tổng thống vui mừng khi chứng kiến người con trai cả George W.Bush đắc cử tổng thống thứ 43 của Mỹ.

Tháng 1/2017, cả 2 vợ chồng cựu Tổng thống Bush nhập viện vì bệnh viêm phổi. Một lần nữa, họ lại chứng tỏ tình yêu dành cho nhau hoàn toàn không thể bị chia cắt, dù là chiến tranh như trước đây, hay những giai đoạn khó khăn trong đời, hay đến bây giờ là bệnh tật, tuổi già.

Cựu tổng thống Mỹ từng mô tả cuộc hôn nhân của mình như một cuốn tiểu thuyết. Đêm đêm trước khi đi ngủ, cho tới tận ngày cuối cùng, ông vẫn thì thầm với vợ rằng: 'Anh yêu em, Barbie'. Cũng trong những tháng ngày đối mặt với bệnh tật, ông Bush mới có thời gian ôn lại những kỷ niệm xưa của hai vợ chồng. Ông đã đọc lá thư tình xưa kia viết cho bà Barbara vào năm 1943: “ Barbara, em là tất cả cuộc đời anh, là tất cả những gì mà anh ao ước. Anh hoàn toàn hạnh phúc khi lắng nghe từng nhịp đập con tim mình đang hướng về em"./.