11/05/2024 lúc 13:47 (GMT+7)
Breaking News

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ…

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 18/7, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên tại tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Trà Hương)

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 2.000 anh hùng liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó, có hơn 1.600 liệt sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Riêng tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ) có 103 người con ưu tú đang yên nghỉ tại đây.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, điểm cao 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được coi là chiến trường ác liệt nhất. Nơi đây, hàng nghìn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu với tinh thần “Một tấc không đi, một li không rời”, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Trà Hương)

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, các thành viên trong Đoàn nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và đất nước ngày càng phát triển…

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, các thành viên trong Đoàn nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và đất nước ngày càng phát triển…

Đoàn Tuấn