Anh Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là một trong những con người như thế, người đã dành gần trọn cuộc đời công tác của mình cho sự nghiệp công tác Hội, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để lại dấu ấn trong lòng đồng nghiệp, trong tiến trình phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, và cho sự phát triển của đội ngũ trí thức khoa học &công nghệ nước nhà.

Chân dung TS Lê Công Lương
Sinh ra tại Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng và ý chí vượt khó,nơi đã đi vào lịch sử với sự hy sinh anh dũng của mười cô gái thanh niên xung phong. Có lẽ, khí chất của quê hương đã thấm vào con người ông từ thuở ấy: Sự kiên cường, bền bỉ, thẳng thắn và một tình yêu quê hương sâu sắc.
Cùng như bao thanh niên thời ấy, vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Vinh chưa một ngày lên bục giảng, anh đã xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Là người lính vệ binh của Sư đoàn 312, Quân đoàn anh hùng, anh đã có mặt trên chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang. Trên chiến trường ác liệt ấy anh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chính những năm tháng đầu đời là người lính đã rèn luyện cho anh bản lĩnh của người cán bộ: vững vàng trước khó khăn, nghiêm túc trong kỷ luật và nhất quán trong hành động.
Rời quân ngũ, anh trở về với nghề giáo, làm giáo viên Trường THPT Đồng Lộc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường. Môi trường sư phạm và công tác Đoàn đã giúp anh sớm hình thành phong cách làm việc gần gũi, thấu hiểu con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Hơn 20 năm công tác tại Trường THPT Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh là quãng thời gian anh trưởng thành toàn diện. Trên các cương vị khác nhau, đặc biệt là Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, anh đã trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Hội địa phương; kết nối đội ngũ trí thức khoa học &công nghệ, xây dựng, triển khai thu hút hàng chục dự án của trong nước và nước ngoài, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ những thành tích đó, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, bản thân anh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

TS Lê Công Lương trong giây phút thảnh thơi
Với những thành tích nổi bật trong hoạt động Hội, năm 2008, anh được điều động đến công tác tại Liên hiệp Hội Việt Nam. Trên các cương vị Chánh Văn phòng; Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường rồi Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, anh luôn thể hiện vai trò là người cán bộ tham mưu chiến lược, am hiểu thực tiễn và giàu kinh nghiệm tổ chức. Anh đã chủ trì và tham gia thực hiện hàng chục đề tài dự án cấp bộ, trong đó có nhiều dự án quốc tế. Anh đã tham gia viết khá nhiều bài báo cho các báo, tạp chí khoa học, thực hiện hàng chục báo cáo chuyên đề cho Cơ quan và Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Với kinh nghiệm của mình anh đã tham gia hàng trăm lớp đào tạo tập huấn cho các Liên hiệp Hội địa phương và các tổ chức khoa học và công nghệ…
Hơn bốn thập kỷ công tác, anh Lê Công Lương đã được Đảng, Nhà nước và các cấp ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, Lật giở mục "Khen thưởng", người ta dễ choáng ngợp bởi một danh sách dài các bằng khen, giấy khen, huân chương từ cấp cơ sở đến trung ương, từ ngành dọc đến địa phương. Nào là "Chiến sĩ thi đua" các cấp qua từng năm, nào là "Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương", "Huy chương Vì thế hệ trẻ", "Vì sự nghiệp giáo dục", rồi đến Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018, và giờ đây là đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhưng đằng sau mỗi danh hiệu ấy là gì? Là những đêm thức trắng cùng bản thảo văn kiện, là những chuyến công tác xa nhà đến các tỉnh hội cơ sở, là những buổi đối thoại, tư vấn chính sách cho giới khoa học, là sự lo lắng cho công tác đảng, công đoàn, thanh niên trong cơ quan. Những "Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật", "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" hay cả tấm "Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên"… tất cả như những mảnh ghép hoàn chỉnh cho một cuộc đời đa nhiệm, đa diện nhưng luôn nhất quán trong tâm huyết.

GS. TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự và TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHHVN tặng hoa chúc mừng TS. Lê Công Lương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bên cạnh những đóng góp to lớn cho Liên hiệp Hội Việt Nam, anh luôn hết lòng góp phần xây dựng quê hương. Dẫu đã xa quê từ lâu, giữ chức vụ cấp Hội ở Trung ương, nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn là một người con của Hà Tĩnh. Trái tim anh vẫn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn, vẫn đau đáu đóng góp dù chỉ là một phần nhỏ bé. Tình cảm ấy, thật đáng quý biết bao.Với anh, những phần thưởng ấy không phải đích đến, mà là sự ghi nhận cho một quá trình lao động bền bỉ, tận tâm.
Giờ đây, bước qua tuổi lục tuần, dường như với anh, "nghỉ hưu" chỉ là một khái niệm hành chính. Còn tình yêu, trách nhiệm với sự nghiệp Hội, với tập thể đồng nghiệp, với những trí thức khoa học cả nước, thì chẳng bao giờ có thể "nghỉ". Nó đã trở thành máu thịt, thành hơi thở trong anh.
Với tôi, bức chân dung về một con người cả đời gắn bó với công tác Hội trong tôi đã rõ nét hơn. Đó không phải là hình ảnh của một vĩ nhân, mà là một cán bộ bình dị, âm thầm, chắt chiu từng ngày để cống hiến. Anh như một cây rừng lặng lẽ tỏa bóng trong đại ngàn cho nhiều thế hệ cán bộ Hội, một nhịp cầu nối giữa Đảng với giới trí thức khoa học, và trên hết, là một tấm gương về lòng trung thành, tận tụy và đam mê.
Trong chặng đường gắn bó với công tác Hội, với một tấm lòng yêu nghề. TS. Lê Công Lương, cái tên ấy như chính Huân chương Lao động mà anh nhận được, đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình dài không mệt mỏi, vì sự nghiệp chung của đất nước, vì sự phát triển của khoa học công nghệ nước nhà. Khi anh nghỉ hưu, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống về sự mẫn cán, nhiệt huyết, thẳng thắn trong những người làm công tác Hội. Nhưng hơn thế, anh để lại một bài học quý về sự bền bỉ, về tình yêu và trách nhiệm với công việc được giao. Và đó mới chính là "thành tích" lớn nhất, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của một con người.
Lê Hồng



