VNHN - Tại TPHCM, tối ngày 19/11, vào lúc 20h, Lễ tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch COVID-19 được diễn ra đầy xúc động ở điểm đầu cầu chính là hội trường Thống Nhất. Đó chính là thời khắc người dân cả nước cùng lắng lòng tưởng nhớ các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào cả nước mất vì đại dịch tàn khốc.
Tại điểm đầu cầu TP.HCM có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thắp nhang tưởng niệm các nạn nhân do COVID-19 – (Ảnh: Internet)
Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM thắp nhang tưởng niệm – (Ảnh: Internet)
Cũng vào thời điểm này, nhiều nơi tại TPHCM, Hà Nội và các địa phương khác, người dân đã tắt đèn, thắp nến. Nhiều nhà thờ, chùa... cùng đánh chuông và cùng cầu nguyện cho người đã mất vì đại dịch sớm được siêu thoát. Ngoài nghi lễ tại hội trường, tại TPHCM cũng đã thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé lúc 20h35.
Tính đến nay, tổng số ca tử vong tại Việt Nam là 23.578 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Riêng TP HCM là hơn 17.300 người, chiếm hơn 74% cả nước.








