16/12/2025 lúc 23:31 (GMT+7)
Breaking News

Thượng úy biên phòng 9X hai lần hủy đám cưới để tham gia chống dịch

VNHN - Hoãn đám cưới đến tận hai lần, tạm gác lại tình riêng khi dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát trở lại, người lính biên phòng 9X Lê Bá Liêm đã cùng đồng đội tiếp tục bám trụ, làm nhiệm vụ chốt chặn trên tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum.

VNHN - Hoãn đám cưới đến tận hai lần, tạm gác lại tình riêng khi dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát trở lại, người lính biên phòng 9X Lê Bá Liêm đã cùng đồng đội tiếp tục bám trụ, làm nhiệm vụ chốt chặn trên tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum.

 Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, chúng tôi mới có dịp gặp được thượng úy Lê Bá Liêm, Trợ lý Ban Cửa khẩu thuộc Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum bởi người lính trẻ này đang cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 nơi vùng biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc địa phận xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, cách Đồn Biên phòng Sa Thầy (thuộc Bộ đội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) chừng 6km đường rừng.

Thượng úy Lê Bá Liêm, Trợ lý Ban Cửa khẩu thuộc Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cùng  vị hôn phu là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Thương úy Liêm kể, thông qua một đồng nghiệp trong cơ quan, anh quen biết chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1992), hiện đang là nhân viên Bảo hiểm FWD tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum và là giáo viên tại Trung tâm toán tư duy Bsmart Kon Tum vào cuối tháng 12/2019

Tìm hiểu nhau được gần 4 tháng, đôi bạn trẻ quyết định tiến tới hôn nhân. Dự kiến vào ngày 12/4 năm nay, anh và chị Ngọc sẽ tổ chức lễ đính hôn và đến ngày 10/5 sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, dịch COVID-19 đang hoành hành tại Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường phòng chống dịch cho các điểm nóng trên biên giới Kon Tum. Chính vì vậy, ngày 1/4, thượng úy Liêm được điều động lên làm nhiệm vụ ở Tổ tuần tra, kiểm soát cơ động bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Hồ Le ở xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai.

“Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, tôi cũng đã thông báo cho vợ sắp cưới và bố mẹ hai bên gia đình và họ cũng ủng hộ, động viên tôi mau chóng đẩy lùi dịch bệnh rồi về tổ chức đám cưới sau”, thương úy Liêm nói.

Sau 2 tháng tăng cường, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, đến đầu tháng 6/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động anh về lại Phòng Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong thời gian đó, hai gia đình đã thống nhất tổ chức lại Lễ cưới vào ngày 1/8. Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, thiệp mời đám cưới đã được hai bên gia đình được gửi đến họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp, Liêm cũng đã háo hức chờ ngày đẹp đón Ngọc về làm dâu. Chẳng ngờ, dịch bệnh COVID-19 lại quay bùng trở lại lần nữa và ngày trọng đại của anh cũng phải thêm một lần nữa hoãn lại. Trong nhà, cô dâu cùng mẹ rà soát lại còn vị khách nào chưa được thông báo đám cưới bị hủy. Chú rể Liêm cũng liên tục gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, đồng nghiệp để cáo lỗi.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum có quyết định điều động lực lượng, tăng cường hơn 30 đồng chí cho các đồn biên phòng trên biên giới phòng chống dịch Covid-19. Ngày 27/7, anh Liêm lại được tăng cường tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là lần thứ hai, thượng úy trẻ này tạm gác việc riêng để lo nhiệm vụ chung.

Cũng từ đó đến nay, dù chưa biết ngày về do tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng ở nhiều địa phương trên cả nước, thượng úy Lê Bá Liêm vẫn miệt mài cùng đồng đội tận tâm, tận lực chốt giữ tại chốt phòng chống COVID-19 số 3 thuộc Đồn Biên phòng Sa Thầy ở tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai.  

“Lần thứ hai phải hoãn ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, tôi Ngọc cùng với 2 bên gia đình rất buồn, nhưng bản thân tôi đã xác định, với vai trò là một người cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm mọi chỉ đạo của chỉ huy các cấp và đặt sức khỏe của cộng đồng, xã hội lên trên hết. Do vậy, tôi đã động viên vợ và 2 bên bên gia đình tạm hoãn lại tiệc cưới lần 2 để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới“, thượng úy Liêm chia sẻ.

 Cũng theo thương úy Liêm, khi anh lên đường làm nhiệm vụ ở biên giới, vợ sắp cưới của anh cũng hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Thi thoảng, cô ấy cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, động viên anh vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Cô ấy nói rằng đã yêu, đã chọn người lính làm chồng thì phải chấp nhận, nên luôn gọi điện, nhắn tin động viên tôi nỗ lực hoàn thành công việc.…Và tôi cũng hứa với cô ấy rằng : “Hết dịch mình sẽ tổ chức lại tiệc cưới đông đủ hơn”, thượng úy Liêm tâm sự.

Theo một lãnh đạo Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, ngoài cặp đôi của Liêm và Ngọc, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn 1 cặp đôi khác cũng phải hoãn đám cưới, ngày đính hôn của mình để trực chiến tại các chốt chặn, hình thành những “lá chắn thép” nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, còn có 15 cán bộ, chiến sĩ khác đều phải gác lại mọi chuyện riêng tư khi vợ sinh con, người thân đau ốm nằm bệnh viện, thậm chí có đồng chí có người thân qua đời để ăn rừng, ngủ lán cùng đồng đội, lấy biên giới làm nhà, đêm ngày canh gác, đồng lòng góp sức ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ biên giới. Mới đây, đơn vị cũng đã cho phép 6 chiến sĩ về để thăm người thân bị ốm đau, nằm viện./.