VNHN - Từng là một người lính tham gia chiến đấu tại chiến trường phía Bắc đầy khói lửa anh hùng năm xưa, hôm nay, tôi vẫn cảm nhận rõ từ trong sâu thẳm ký ức của anh, hình ảnh chiến trường khốc liệt vẫn vẹn nguyên đâu đây như thuở nào. Những thời khắc bi thương nhưng cũng đầy hùng tráng ấy đã tôi luyện, hun đúc nên ý chí, tinh thần và phẩm chất nhiệt huyết của người bác sỹ giàu y đức, luôn tận tâm và hết lòng vì người bệnh. Ở anh, người ta luôn cảm nhận rõ hình ảnh một người thầy thuốc tâm huyết, nhiệt thành bên cạnh một nhà thơ đầy chất “Lính” giữa đời thường bình dị. Anh là ThS.BSCK II Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ A2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Cơ duyên đưa ThS.BSCK II Lưu Quốc Khải gắn bó với nghề y cao quý thật tự nhiên như hai chữ “Duyên phận” cuộc đời. Ngày đó, sau khi tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội, bác sỹ trẻ Lưu Quốc Khải chuyển về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội công tác và làm việc từ đó đến nay đã được hơn 25 năm. Là người trực tiếp can thiệp vào sự sống của người mẹ và đón hàng nghìn sinh linh bé nhỏ chào đời, anh luôn coi đó là diễm phúc của cuộc đời. Mỗi đứa trẻ sinh ra, anh coi chúng như con cái mình, khoảnh khắc chúng cất tiếng khóc chào đời khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thấm đẫm từng câu chuyện xúc động trong nghề, tôi và anh cùng lắng đọng, chiêm nghiệm lại chặng đường đã qua của anh với thật nhiều những kỷ niệm,dấu ấn đáng nhớ. Trong đó, ThS.BSCK II Lưu Quốc Khải là người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân nhiễm HIV trong vụ 18 y bác sĩ của bệnh viện bị phơi nhiễm HIV, gây chấn động ngành y hồi giữa năm 2015. Nhớ lại ca cấp cứu đặc biệt đó, BS. Khải và 18 y bác sĩ đã bị phôi nhiễm HIV sau khi nỗ lực giành sự sống cho bệnh nhân mất máu nhiều, ngừng tuần hoàn. Khi các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật thì có kết quả xét nghiệm máu người bệnh bị nhiễm HIV nhưng họ vẫn tiến hành cấp cứu vì chỉ cần chậm trễ 1-2 phút là tính mạng bệnh nhân có thể bị đe dọa. Nguyên nhân do họ không trang bị phòng hộ nhưng may mắn là các bác sĩ đã kịp thời uống thuốc kháng virus HIV dự phòng và được kết luận âm tính với việc phơi nhiễm HIV. Mặc dù đã 2 lần bị phơi nhiễm HIV nhưng anh vẫn không khỏi xót xa khi đề cập đến những câu chuyện ẩn chứa nỗi buồn khôn tả của những sản phụ nhiễm HIV. Phải hàng ngày đối mặt với rủi ro nghề nghiệp cao, nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền qua đường máu như HIV, viêm gan, giang mai… nhưng đối với ThS.BS Lưu Quốc Khải, trong lĩnh vực sản khoa không có chuyện sợ hãi và bỏ cuộc. Bên cạnh việc tuân thủ đúng quy trình về chuyên môn, anh cho rằng cần phải tuyệt đối tôn trọng sản phụ, không được có suy nghĩ bỏ rơi hay miệt thị họ.
Nhâm nhi chén trà ấm nóng, vừa trò chuyện, ThS.BSCK II Lưu Quốc Khải vừa chia sẻ chân tình cùng tôi những câu chuyện, phương châm của anh với nghề y thầm lặng mà cao quý. Xuyên suốt chặng đường cống hiến đã qua, anh luôn tâm niệm rằng, với người thầy thuốc, điều quan trọng nhất là chữ Tâm phải sáng. Chữ Tâm ở đây là bác sĩ phải đặt đạo đức lên trên hết, nghiêm túc với nghề nghiệp. Bên cạnh việc lắng nghe người bệnh chia sẻ về bệnh tật, cuộc sống thì người bác sĩ phải biết cách lấp đi khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh. Theo BS Khải, Hằng ngày, bác sĩ phải tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân nữ, bà bầu sinh đẻ. Gặp bác sĩ nam khám, đỡ đẻ, thai phụ không khỏi ngại ngùng. Do vậy, bác sĩ cần nghiêm túc, đúng mực và đặc biệt đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Đôi lúc chỉ cần một câu nói đùa thiếu văn minh cũng có thể khiến người bệnh hiểu sai, nên người bác sĩ cần có lời nói, tư duy đúng mực và hành động minh bạch, rõ ràng. Vì nể và yêu quý chuyên môn cũng như cái tâm của “bà đỡ” Lưu Quốc Khải nên nhiều sản phụ đã lấy tên ông đặt tên cho con mình. Thậm chí, nhiều người còn xin nhận ông làm bố nuôi của con họ. Mặc dù rất vui nhưng anh không dám nhận lời bởi điều ông sợ nhất là thất hứa. Vì khi nhận lời làm bố nuôi, anh phải dành thời gian để thăm, chơi với con nuôi, trong khi đó bản thân còn nhiều việc phải làm nên việc thất hứa sẽ khiến tâm hồn trẻ thơ bị hụt hẫng. Anh luôn tâm niệm, cần phải đối xử bình đẳng với các bệnh nhân, sản phụ ở bệnh viện, có người giàu, người nghèo, có người đẻ dễ, đẻ khó… Tất cả họ đều cần được cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, “nếu có ưu tiên thì tôi sẽ ưu tiên những người hoàn cảnh nghèo khó và bộ đội. Họ là những người rất vất vả. Có người nghèo đến mức đi đẻ với đôi bàn tay trắng, có những sản phụ đi đẻ một mình vì chồng là bộ đội phải trực không được về... Những con người đó, thực sự họ rất cần sự quan tâm, động viên từ các y, bác sĩ”, - ThS.BS Lưu Quốc Khải chia sẻ.

Với ThS.BSCK II Lưu Quốc Khải, niềm vui, niềm hạnh phúc bình dị mà trân quý của anh là mỗi lần thăm hỏi sản phụ đón em bé chào đời khỏe mạnh.
Chia sẻ về cái “duyên nợ” với nghề, BS. Lưu Quốc Khải cho hay, thoạt đầu khi mới công tác trong sản khoa, bạn bè trêu chọc nghề có vẻ nhạy cảm, thời trẻ anh cũng có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, xác định đây là nghề nghiệp của mình, hiếm ai có diễm phúc chứng kiến giây phút thiêng liêng những đứa trẻ chào đời, bác sĩ coi đó là một may mắn. Càng may mắn hơn khi anh có người bạn đời, người vợ thảo hiền hiện cũng làm cùng ngành nghề. Chị công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nên rất hiểu, lắng nghe và thông cảm, chia sẻ với công việc của anh. Có lẽ với người thầy thuốc tâm huyết, nhiệt thành và luôn hết lòng, tận tâm vì người bệnh như ThS.BS Lưu Quốc Khải, nhiều lúc chỉ đơn giản là một lời cám ơn, cái bắt tay của người chồng sản phụ, bó hoa đẹp... cũng khiến anh ấm lòng. Anh luôn tâm niệm, điều quý giá nhất, niềm hạnh phúc lớn lao của người bác sỹ đó là chứng kiến cảnh mẹ tròn con vuông, chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới rộng lớn bao la này !
Hoàn thành một ngày làm việc cống hiến trọn vẹn tâm sức, trí lực cho hạnh phúc của biết bao gia đình, về với mái ấm thân thương bên người vợ thảo hiền và hai con ngoan, trò giỏi, BS. Lưu Quốc Khải lại là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Tôi thật bất ngờ và cảm phục, khi được biết, trong những phút giây thầm kín, lặng lẽ và suy tư về chuyện nghề, chuyện đời, anh chợt nảy ra những vần thơ thật sâu lắng. Đọc thơ anh, tôi như cảm nhận rõ những âm thanh của cuộc sống hòa với nhịp điệu cảm xúc trong tâm hồn của người thầy thuốc tận tâm, và cũng là một nhà thơ với chất trữ tình, lãng mạn, ưu tư và trầm mặc rất riêng ấy. Tuyển tập thơ của anh thì rất dài, trong đó, phải kể đến một số bài thơ tiêu biểu đã được đăng trên các Tạp chí uy tín về văn hóa, nghệ thuật như: Tình biển, Đêm qua miền Trung Du, Buồn và Nhớ…
Hôm nay, được sống và làm việc giữa thời bình, trong tâm khảm người thầy thuốc nhiệt thành ấy vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm, trăn trở với những hy sinh, mất mát của đồng đội mình năm xưa. Để rồi biến nỗi đau thành hành động, cứ mỗi khi có thời gian, anh lại tham gia những chuyến đi thiện nguyện, tìm kiếm và hỗ trợ cho những hoàn cảnh thương binh, bệnh binh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ký ức về đồng đội sẽ không bao giờ phai nhạt trong anh, là điểm tựa hun đúc, tôi luyện và kim chỉ nam cho anh luôn dấn thân cống hiến cho nghiệp đời đã chọn !
Ghi nhận những đóng góp đáng trân trọng của anh với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ThS.BSCK II Lưu Quốc Khải đã vinh dự được Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen ý nghĩa.



