15/12/2025 lúc 07:39 (GMT+7)
Breaking News

Thầy Cao Việt Hưng - Chuyện đời, chuyện nghề và những cống hiến thầm lặng

VNHN - Thầy Cao Việt Hưng sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Là một người con của sông nước miền tây, tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng cái “lửa” nhiệt huyết vẫn nung nấu bên trong người thầy ấy, với một khát vọng trường tồn “ươm mầm” những thế hệ tương lai.

VNHN - Thầy Cao Việt Hưng sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Là một người con của sông nước miền tây, tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng cái “lửa” nhiệt huyết vẫn nung nấu bên trong người thầy ấy, với một khát vọng trường tồn “ươm mầm” những thế hệ tương lai.

Thầy Cao Việt Hưng là một người con của sông nước miền tây, sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Thuở trẻ, thầy Cao Việt Hưng đã được cha mẹ của mình hướng mục tiêu trở thành những người “lái đò” đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai, hoặc trở thành những nhà nghiên cứu khoa học đóng góp vào nền tri thức vô tận của nhân loại. Khi quyết định rẽ hướng với sự táo bạo của tuổi trẻ, chàng trai Cao Việt Hưng ngày đó từ bỏ những năm tháng trên giảng đường Đại Học Y để lựa chọn một con đường với đầy thử thách và gian truân, thầy thi vào khóa diễn viên điện ảnh đầu tiên của trường Điện ảnh Việt Nam Tp.HCM (niên khóa 1987-1991). Một lối rẽ trước một cánh cửa mới, một lĩnh vực mới, khiến gia đình chàng sinh viên trẻ ngày ấy giận đến mức gần như cắt bỏ mọi “viện trợ”. Trong quá trình tìm kiếm sự đồng cảm và ủng hộ từ gia đình mình, thầy Hưng đã phải làm những công việc để trang trải cuộc sống. Giữa Sài Gòn phồn hoa đô thị, một mình thầy đã phải trải qua những vất vả, những thử thách, nhưng thầy vẫn không nản chí. Nhiệt huyết tuổi trẻ là động lực cho thầy niềm tin và niềm lạc quan sẽ thành công trên con đường mình rẽ lối.

Thầy Cao Việt Hưng (bên trái) – Phó Hiệu trưởng trường Đại Học Bình Dương.

Có một tuổi thơ vất vả với những gian truân là thế, nhưng tình thương lớn lao trong vòng tay đùm bọc, dần thấu hiểu và ủng hộ đồng tình của các đấng sinh thành đã đưa người thầy Cao Việt Hưng trở thành người có ích cho xã hội sau này. Thầy Cao Việt Hưng đã dùng 30 năm cuộc đời của mình để tham gia diễn xuất trong các tác phẩm phim Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga, Vị Đắng tình yêu,… Bên cạnh đó, còn cống hiến cho nghệ thuật ở mảng MC, diễn viên lồng tiếng và góp mặt trong nhiều vở kịch của đài truyền hình HVT “Hải Thụy bãi quan, Khuất Nguyên, Tất cả đều là con tôi, Phía sau đôi mắt, Làng Hơi đón Tết… Trong những năm cống hiến hết mình đó, thầy đã có thời gian đầu quân về Đoàn Kịch Cầu vồng gồm các thành viên: Trung Dân, Trường Long, Tuấn Khôi, Huy Tứ, Mai Trang, Ngọc Dung, Phương Anh…Với mong muốn có thể thổi hồn mình vào từng nhân vật, nói lên được tiếng nói cuộc đời của từng vai diễn.

Năm 1999, thầy Hưng về Đại học Bình Dương để chung tay cùng gia đình phát triển Đại học dân lập đầu tiên của tỉnh Bình Dương. Bước vào môi trường mới, sau những bỡ ngỡ ban đầu, thầy Cao Việt Hưng đã có những đóng góp sáng kiến trong vai trò giảng viên để khẳng định được dấu ấn riêng và cá tính đặng trưng riêng của mình. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, hiện thầy đang giữ chức phó hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương. Đây là trường đại học đầu tiên và duy nhất được thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào thời điểm tỉnh Bình Dương được tái thiết trên cơ sở phân đôi tỉnh sông Bé. Mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho tỉnh nhà và các vùng lân cận từ những năm của thập niên 90 của thế kỷ trước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động phong trào khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của sinh viên được thầy triển khai, tổ chức, tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến sinh viên Đại học Bình Dương nói riêng và sinh viên cả nước nói chung.

Ngoài phụ trách công tác chính trị - tư tưởng trong trường, thầy Hưng còn xây dựng thành công mô hình Nhà hát sinh viên. Các cuộc thi liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc liên tục được tổ chức, cùng với đó là nhiều cuộc thi quy mô dành cho sinh viên. Điều này càng thể hiện rõ dấu ấn và vai trò quan trọng của người thầy Cao Việt Hưng.

Bên cạnh những giờ học tập tiếp thu kiến thức trên ghế nhà trường, sinh viên Đại học Bình Dương còn có thể tự do phát huy những năng khiếu, sở trường, sở đoản của mình khi tham gia các hoạt động văn thể mỹ, những chuyến biểu diễn, giao lưu văn hóa. Đây sẽ là hành trang, là thước phim kỷ niệm đáng trân quý của một thời sinh viên “cháy hết mình” với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với một ấp ủ lớn lao là làm sao để sinh viên của mình có thể cân bằng được cuộc sống trên đường đời với những công việc chuyên môn? Thầy Hưng đã thành lập ra Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc – Một mô hình đưa văn hóa vào giáo dục đại học hiệu quả.

Thầy Cao Việt Hưng (sơmi xanh) trong buổi gặp mặt thân mật với Lãnh đạo Tạp chí Việt Nam Hội Nhập – Cơ quan đại diện phía Nam, ông Nguyễn Hoàng Mộng Nam (bìa trái).

Là một người sống có lý tưởng, thầy Cao Việt Hưng đã quan niệm rằng bản thân phải sống và làm việc như thế nào để yêu công việc của mình hơn, yêu quê hương hơn. Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng trên khắp các mọi miền Tổ Quốc, đối với thầy, niềm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và niềm hạnh phúc của thầy chỉ đơn giản là được đến gần hơn với giới trẻ, những gì mà thời niên thiếu mình không làm được thì lấy đó để bù đắp lại cho những bạn trẻ bằng chính những hoạt động cụ thể, thiết thực. Nhằm trang bị cho hành trang vào đời của sinh viên là kinh nghiệm, là sự nhạy bén. Thầy giáo Cao Việt Hưng đã cống hiến suốt cả quãng đời tuổi trẻ cho những hoạt động vì thế hệ trẻ. Mặc cho dòng chảy thời gian, người thầy ấy vẫn mang trong mình ngọn lửa đam mê, khát vọng mãnh liệt, tổ chức các hoạt động cho thanh niên, hướng các bạn trẻ vươn tới một cuộc sống có lý tưởng. Qua đó có thể làm rạng danh cho nhà trường và cho chính quê hương đất nước.