19/12/2025 lúc 16:37 (GMT+7)
Breaking News

Sáng ngời một con người như thế

VNHN - Sinh nhật ông tròn 100 tuổi, ông vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gửi thiếp mừng thọ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng gửi lẵng hoa chúc thọ. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, cùng các cơ quan Ban ngành huyện Kỳ Anh, quê hương ông và nhiều người thân trong cả nước đã đến thành phố Đà Nẵng nơi ông sinh sống cùng gia đình con trai Nguyễn Thanh Tịnh để thăm hỏi và chúc thọ ông. Ông là Nguyễn Tiến Chương – nguyên là Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Đ

VNHN - Tháng 3 năm 2020 này ông tròn 100 tuổi đời (10/3/1920-10/3/2020), 73 năm tuổi Đảng. Sinh nhật ông tròn 100 tuổi, ông vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gửi thiếp mừng thọ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng gửi lẵng hoa chúc thọ. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, cùng các cơ quan Ban ngành huyện Kỳ Anh, quê hương ông và nhiều người thân trong cả nước đã đến thành phố Đà Nẵng nơi ông sinh sống cùng gia đình con trai Nguyễn Thanh Tịnh để thăm hỏi và chúc thọ ông. Ông là Nguyễn Tiến Chương – nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Đại biểu Quốc hội khóa VI.

Vào thập niên thứ II của thế kỷ trước, bố ông người Hà Tĩnh tìm đến vùng đất Nha Trang để lạc nghiệp rồi lấy vợ và ông sinh ra trên mảnh đất Nha Trang. Cả tuổi thơ ông gắn bó với mảnh đất Nha Trang, bạn bè, học hành rồi tham gia lực lượng vệ quốc, cùng nhân dân Nha Trang khởi nghĩa cướp chính quyền trong những tháng sục sôi mùa thu tháng 8 năm 1945. 

Năm 1946 ông theo gia đình về lại quê cha Kỳ Anh - Hà Tĩnh và bắt đầu sự nghiệp cách mạng nơi quê nhà Hà Tĩnh. Từ cán bộ Dân quân du kích xã Cấp Đình; Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội du kích; Huyện đội trưởng Kỳ Anh; Tỉnh đội trưởng Hà Tĩnh và tham gia chiến dịch Thượng Lào; Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Quân khu IV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (1961 – 1967); Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân  tỉnh (1968 – 1971); Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ( 1972 – 1975); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh (1976 – 1983). Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá VI.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chống Mỹ hạng nhât và nhiều huy chương, huy hiệu khác.

Lãnh đạo tỉnh Hà tĩnh đến chúc thọ ông tại tp Đà Nẵng

Ông xa quê hương Nha Trang trong thương nhớ khôn nguôi để rồi về với quê cha đất tổ, dấn thân trong hai cuộc trường chinh lịch sử của đất nước. Từ một chiến sĩ vệ quốc rồi đến cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh trong một thời kỳ hào hùng nhất của lịch sử dân tộc, ông đã góp phần làm giàu thêm truyền thống của đất và người nơi đây. Khi làm Chủ tịch UBKCHC tỉnh, thời điểm đó máy bay địch đánh phá rất ác liệt, để động viên anh em dân công ông đã trực tiếp tham gia đẩy xe thồ chuyển lương cùng dân công hỏa tuyến; Làm tròn nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho chiến trường Miền Nam “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; Bảo đảm mạch máu giao thông vận tải, kể cả khi tình huống ác liệt nhất; Tổ chức lực lượng chiến đấu chống trả máy bay, tàu chiến địch, đặc biệt là trận 26/3 năm 1965 làm nức lòng quân dân cả nước. Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào “Ba sẵn sàng” “Ba đảm đang” “Tiếng hát át tiếng bom” “Tất cả cho tiền tuyến” cùng nhiều công trình giao thông thủy lợi như đường K130, hồ Kẻ Gỗ… để lại nhiều dấu ấn không quên về ông trên quê hương Hà Tĩnh.

Hình ảnh ông đứng viếng bên linh cữu Bác Hồ trong những ngày bác mất

   Nhân dân Hà Tĩnh làm thủy lợi 

Những trang thơ ông viết trong những năm khó khăn của quê hương với bao nỗi lo đau đáu cho dân cho nước, ông như tự trách mình chưa hoàn thành nhiệm vụ: “Bài thơ chưa trọn ý chưa thông / Có phải vì đâu thiếu tấm lòng / Bởi lúa ngắn bông khoai ít củ / Núi Hồng còn vắng những hàng thông”. Ông cho rằng nếu lãnh đạo mà không trực tiếp thị sát tình hình và trực tiếp nghe cán bộ cơ sở và người dân, thì rất dễ xa rời thực tế và bệnh quan liêu càng thêm nặng.

Có thể nói cuộc đời hoạt động của ông Nguyễn Tiến Chương từ những ngày còn là người tự vệ ở thị xã Nha Trang cho đến khi làm lãnh đạo cấp cao của tỉnh, ông luôn rèn luyện, giữ cho mình thật sự Cần, Kiệm, Liêm Chính, Chí công Vô tư, khi đang công tác cũng như đến lúc đã về hưu.

   Vui cùng con cháu trong ngày sinh nhật 100 tuổi

Những ngày cuối đời ông về sống với con tại thành phố Đà Nẵng. Ông sống chân tình với làng xóm, năng tập thể dục, ăn uống điều độ để được thọ đến 100 tuổi. Nhưng điều đặc biệt là khi về già ông luôn nhớ về những ký ức tuổi thơ, nhớ về quê mẹ Nha Trang với bao cảm xúc về mẹ: “Có lẽ nào chỉ có mình tôi/Đầu bạc trắng, sáng nay ngồi khóc mẹ/Khóc nức nở như ngày nào còn bé/Gà gáy chiều nhớ mẹ khóc không thôi!

    Chúc ông sống trường thọ bên con cháu!./.