Là một trong những bác sĩ ngoại khoa trẻ, BSNT Nguyễn Ngọc Tiệp đã khám và phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình cứu chữa thành công cho rất nhiều người bị mắc các chứng bệnh về xương, khớp, giúp họ trở lại cuộc sống thường ngày. Đầu năm 2021, anh được Ban Giám đốc bệnh viện E bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình.
BSNT. Nguyễn Ngọc Tiệp - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hỉnh, bệnh viện E.
Tôi có duyên gặp lại anh: BSNT Nguyễn Ngọc Tiệp - một bác sĩ trẻ không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các bậc thầy đi trước để hoàn thiện mình. Ngay từnhững năm tháng học PTTH, chàng trai thế hệ 8X Nguyễn Ngọc Tiệpquê ở huyện Hoài Đức ngoại thành Hà Nội đã có ươc mơ giản dị: “phấn đấu làm bác sĩ chữa bệnh cứu người…”. Ước mơ cháy bỏng đó trở thành hiện thực khi anh thi đỗ học ngành Y cao quý. Tốt nghiệp BSĐK, anh thi đỗ và học BSNT bệnh viện chuyên ngành Ngoại khoa, khóa 2008-2011 tại trường đại học Y Dược Huế và hoàn thành luận văn với đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị rách sụn chêm khớp gối bằng phẫu thuật nội soi khớp”.
Nhân duyên anh về công tác tại bệnh viện E.Trải qua những thử thách ban đầu, anh luôn cố gắng hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: bác sỹ điều trị, tham gia phẫu thuật các bệnh lý cơ, xương, khớp,...tại khoa Ngoại chấn thương (nay là khoa Chấn thương chỉnh hình). Anh đã được cử đi học tập phẫu thuật chuyên sâu về Y học thể thao và nội soi khớp tạiSingapore 6 tháng (2015-2016). Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiệp luôn được Ban giám đốc, đồng nghiệp qua các thời kỳ quý mến, còn người bệnh luôn nể trọng.
Từ một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ đã rèn luyện cho anh một ý chí quyết tâm trở thành bác sĩ ngoại khoa, CTCH vừa hồng và chuyên trong PT KHX cơ bản bằng PT ít xâm lấn dưới C-Arm; PT thay khớp: Thay khớp gối; thay khớp háng; thay khớp vai; Nội soi khớp: Khớp gối, khớp vai;… Đối với người bệnh nặng phải điều trị nội trú, anh và đồng nghiệp khoa CTCH thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn chu đáo, giúp người bệnh nhanh bình phục và yên tâm điều trị. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của nghề mà BS Tiệp cùng tập thể Khoa.
Có dịp theo anh đến thăm một số người bệnh vừa được anh phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cơ, xương, khớp đang ở phòng điều trị nội trú tại khoa CTCHvào cuối buổi trưa Xuân, nhìn các phòng điều trị khang trang, sạch đẹp, người bệnh thân thiện gọi anh: “Dr.Tiệp” làm cho chúng tôi thêm ấm lòng.
Ở cương vị Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình hôm nay, BS. Nguyễn Ngọc Tiệp và đồng nghiệp trong Khoa thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai các hoạt động của khoa theo mô hình kỹ thuật cao trong khám và điều trị cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Phong cách và thái độ của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ người bệnh được đặt lên hàng đầu. “Hữu xạ tự nhiên hương” uy tín của khoa CTCH ngày càng được khẳng định. Còn anh, sự quan tâm, chia sẻ những lo lắng, khó khăn với bệnh nhân là câu chuyện thường ngày.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện E thực hiện ca phẫu thuật khó.
Niềm vui cũng là niềm hạnh phúc chung với nghề, BS. Nguyễn Ngọc Tiệp luôn thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, sinh viên, học viên thực tập. Anh còn là một người đam mê nghiên cứu khoa học, đã tham gia nhiều công trình được áp dụng có hiệu quả trong việc thăm khám và điều trị cho người bệnh tại khoa CTCH, Bệnh viện E. Mặt khác, anh cùng lãnh đạo Khoa đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước tiên tiến trên thế giới, nhiệt tình tham gia công tác chỉ đạo tuyến.
Đúng như lời chia sẻ của TTND, GS. Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện với chúng tôi nhân dịp 27/2/2021, Ông bảo: “ Bệnh viện E không ngừng đổi mới và phát triển. Các bác sĩ, điều dưỡng thế hệ sau đã, đang và sẽ phát huy truyền thống đạt được của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, để khẳng định mình giỏi chuyên môn…” Và rồi, ông vui vẻ kể cho tôi nghe tới những việc làm chân tình của đội ngũ bác sĩ trẻ mới được bổ nhiệm làm lãnh đạo khoa, phòng dịp đầu năm trong đó có BSNT. Nguyễn Ngọc Tiệp – Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình.Để tôi gọi điện và có duyên gặp lại anh vào cuối buổi trưa Xuân bên gian phòng làm việc ấm áp tình người.
Hòa đồng, dễ gần –BSNT Nguyễn Ngọc Tiệpđể lại trong tôi và bao người những kỷ niệm khó quên. Chúng tôi cảm nhận được sự trăn trở với nghề y trong anh, đôi lúc ngắt quãng câu chuyện bởi người nhà bệnh nhân hỏi anh về tình hình người bệnh? Nụ cười thường trực trên môi, nhẹ nhàng anh bảo: Các bác, và người nhà yên tâm. Nói đi đôi với làm, anh chia tay chúng tôi để đến với người bệnh…. Hình ảnh bác sĩ Tiệp mặc áo Blouse thật giản dị. Chúng tôi thêm trân quý anh!



