VNHN - Theo địa chỉ số nhà 128 ngõ 176, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hỏi thăm gia đình nhà lương y Đỗ Sỹ Lân, Nguyễn Thị Nụ không khó. “Hữu xạ tự nhiên hương” nhiều người bệnh biết đến ông bà không chỉ có tài chữa bệnh bằng những bài thuốc gia truyền mà còn là người tận tâm, có tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người bệnh nghèo.
Sinh ra trong một gia đình 5 đời truyền thống làm nghề y tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, lương y đa khoa Đỗ Sỹ Lân được kế thừa nghề y học cổ truyền của gia đình từ rất sớm. Từ khi còn nhỏ, trong những lần xem cha bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh, ông đã có ước nguyện giản dị: quyết học theo nghề cha!. Chính cha ông đã truyền dạy cách nhận biết những loại lá cây dùng làm thuốc và chỉ dạy cách phân loại, bốc các bài thuốc chữa bệnh, bí quyết khám, bắt mạch gia truyền của gia tộc.
Lương y Đa khoa Đỗ Sỹ Lân
Sau những năm tháng tham gia quân ngũ, Đỗ Sỹ Lân trở về địa phương và xây dựng gia đình với cô gái cùng quê Nguyễn Thị Nụ cũng được sinh ra trong gia đình có nghề bốc thuốc nam. Khi đó, đời sống người dân quê hương rất khó khăn nên mỗi khi đau ốm, biết vợ chồng ông có các bài thuốc nam, anh em, hàng xóm láng giềng thường sang xin thuốc về dùng. Thương hiệu Nhà thuốc Phúc Lâm – Hà Nam đã ra đời từ đó. Dần dần, tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân ở các huyện, rồi đến các tỉnh lân cận hay tin cũng tìm đến nhà thuốc, được vợ chồng lương y Đỗ Sỹ Lân chữa khỏi nhiều mặt bệnh khác nhau. Ông bà tận tình chia sẻ, bắt mạch, bốc thuốc, không đề cao về vấn đề kinh tế, bởi theo ông Lân: “người bệnh hầu hết là những người bệnh nghèo, đi khám và điều trị nhiều nơi, tốn kém về kinh tế rồi, vậy nên giúp gì được người bệnh là vợ chồng ông cố gắng”. Lương y Đỗ Sỹ Lân từng làm Ủy viên BCH Hội Đông Y huyện Bình Lục; Thường Vụ Tỉnh Hội Đông Y tỉnh Hà Nam. Ông đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh Hội, Huyện Hội, Kỷ niệm chương về sự nghiệp Đông y của BCH Trung ương Hội Đông y Việt Nam.
Khi còn trẻ, lương y đa khoa Đỗ Sỹ Lân, lương y gia truyền Nguyễn Thị Nụ tham gia khám chữa bệnh tại Hà Nội. Để rồi thương hiệu NHÀ THUỐC PHÚC LÂM – HÀ NỘI đã kế tục sự nghiệp, ông bà đem tâm sức của mình cứu chữa cho người bệnh. Tiếng lành đồn xa, người này giới thiệu người kia, bệnh nhân tìm đến nhà thuốc ngày một đông.
Lương y gia truyền Nguyễn Thị Nụ bốc thuốc chữa bệnh.
Điều đặc biệt nhiều người bệnh ở trong và ngoại thành Hà Nội thấy được là gia đình lương y Đỗ Sỹ Lân, Nguyễn Thị Nụ chữa bệnh cứu người bằng chính cái tâm của mình. Người bệnh trực tiếp đến khám, bắt mạch (nam thì ông Lân khám, bắt mạch, còn nữ thì bà Nụ khám, bắt mạch, bốc thuốc điều trị). Chưa dừng ở đó, người bệnh hiểm nghèo, người bệnh cao tuổi không thu xếp được thời gian đến nhà thuốc Phúc Lâm – Hà Nội khám, chỉ cần gọi điện, ông bà lại lên đường tìm đến địa chỉ người bệnh để bắt mạch, bốc thuốc. Những bài thuốc được chế biến, đóng gói bằng máy đóng gói nhập từ Hàn Quốc.
Các bệnh lý ông bà cứu chữa được người bệnh tin yêu là: hiếm muộn, sinh con theo ý muốn; bệnh huyết áp cao, suy thận, viêm cầu thận, dạ dày, viêm họng hạt, u vú, viêm đa khớp, liệt dây thần kinh sốVII (méo mồm, lệch mặt,…)…
Để hôm nay, khi được hỏi là những người bệnh được ông, bà khám chữa khỏi bao nhiêu? Thì ông bà cũng không thể nhớ hết được. Bà Nụ bảo: "Từ khi bước vào nghề, vợ chồng tôi luôn tâm niệm giành tất cả tâm đức của mình để cứu chữa người bệnh. Bởi chữa bệnh bằng thuốc nam yêu cầu phải chẩn đoán đúng bệnh, bệnh nào thì thuốc đấy, chỉ cần lấy sai một vị thuốc là đã phản tác dụng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Nghề này còn đòi hỏi người thầy thuốc biết lắng nghe, tận tình giải thích để người bệnh tin tưởng, sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn, như vậy mới nhanh có tác dụng.”.
Nhâm nhi chén trà ấm, ông bà chia sẻ: Vợ chồng Thành Sen ở Gia Lâm, vợ chồng Diệp Quang ở Cầu Giấy, vợ chồng chị An ở Thường Tín, vợ chồng Phượng Bàn ở tỉnh Vĩnh Phúc hiếm muộn tìm đến nhà thuốc Phúc Lâm - Hà Nội khám và bốc thốc điều trị, nay đã sinh con theo ý muốn…; Nhiều người bệnh bị liệt dây thần kinh số VII như cụ Hồi ở Định Công, ông Kiểu ở Thanh Xuân Bắc, anh Năng, cô Vui ở Nghĩa Hưng - Nam Định được ông bà chữa trị thành công; Bà Khuyên, bà Tốngở Hải Phòng bị ung thư viện trả về đến ông bà chữa trị kéo dài sự sống; Ông Đô ở Mỹ Đình, bà Hiển ở Cầu Giấy bị suy thận cũng được ông bà cứu chữa khỏe mạnh;… Và rồi tôi được tận mắt chứng kiến Anh Thảo ở huyện Ứng Hòa ra chơi, cảm ơn ông bà, anh bảo: “Thật may mắn cho tôi vì tìm được đúng thầy thuốc. Nhờ phương thuốc của lương y Đỗ Sỹ Lân, Nguyễn Thị Nụ mà vợ chồng tôi đã sinh con như ý muốn”.
Chân tình, giản dị “xem người bệnh như người thân của mình cứu chữa”, lương y đa khoa Đỗ Sỹ Lân, lương y gia truyền Nguyễn Thị Nụ nhận được nhiều cuộc điện thoại tư vấn. Để tiếp nối truyền thống gia đình, hiện nay con trai ông bà là Y sĩ YHCT Đỗ Mạnh Linh đã kế thừa như một chữ duyên.
Hôm nay, NHÀ THUỐC PHÚC LÂM – HÀ NỘI đã gìn giữ, phát triển bài thuốc của gia tộc mình. Nhờ cái tâm và tầm của người thầy thuốc, Lương y Đỗ Sỹ Lân, Nguyễn Thị Nụ và con trai Đỗ Mạnh Linh được người bệnh tin tưởng khám, xem mạch, bốc thuốc. Người bệnh liên hệ trực tiếp qua điện thoại: Lương y đa khoa Đỗ Sỹ Lân: 0912.008.871; Lương y gia truyền Nguyễn Thị Nụ: 0389.290.984, trân tình giúp đỡ!



