VNHN - Làng tôi nằm ở trong sâu quá, đường vào thôn vừa nhỏ, vừa gần khu cánh đồng, dân cư thưa thớt. Khi trời tối bà con đi lại khó khăn, không an toàn. Bởi vậy, tôi đã xin phép chính quyền địa phương được tự bỏ tiền ra lắp đèn cao áp thắp sáng đường quê.
Đó là chia sẻ của bác Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, người đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng kéo đường điện, lắp đặt 61 bóng đèn cao áp chạy dài 2,5km tại thôn Tiên Quán và mỗi tháng tự bỏ ra khoảng trên 2 triệu đồng chi trả tiền điện chiếu sáng đường làng cho bà con.

Phóng viên chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng bác Nguyễn Văn Mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh
Về Kim Động lần này, một cảm giác xốn xang khó tả trào dâng trong tôi. Cùng với sự thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng của mảnh đất nơi đây, tôi cảm nhận được cái ấm nồng của tình nghĩa bà con lối xóm. Đi qua con đường dẫn vào thôn Tiên Quán, tôi ngạc nhiên với hệ thống đèn đường cao áp chạy dọc thôn sáng trưng như giữa phố thị. Bất chợt một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu tôi: Ai là tác giả của con đường thú vị này?
Được tổng biên tập giao nhiệm vụ viết bài theo chuyên đề “Cách làm hay, kinh nghiệm quý” tại tỉnh Hưng Yên, tôi đã đi thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mặc dù bận rộn với công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp huyện, song , ông Nguyễn Hùng Nam - Bí thư Huyện ủy Kim Động vẫn tận tình, giành thời gian giới thiệu cho tôi những tấm gương điển hình tiên tiến của mảnh đất Kim Động. Theo ông Nam: Họ không chỉ vươn lên làm giàu thành công mà còn biết giúp đỡ bà con lối xóm thoát nghèo, đóng góp xây dựng quê hương dù đang lập nghiệp phương xa.
Trong số những người con đó, tôi đặc biệt ấn tượng với bác Nguyễn Văn Mạnh, người đã thành công trong vượt khó lập nghiệp, tác giả của con đường thắp sáng bằng bóng đèn cao áp dẫn vào thôn Tiên Quán. Qua tìm hiểu tôi được biết, bác Mạnh giờ đã là chủ Doanh Nghiệp có tiếng trong lĩnh vực Thạch Cao với thương hiệu Đệ Nhất. Trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có thị trường rộng khắp cả nước và Xuất Khẩu ra nước ngoài. Khoảng cách địa lý khá xa để có thể tiện gặp gỡ, trao đổi khiến tôi định bỏ cuộc. Thế nhưng, hình ảnh một con người đầy nghị lực và giàu nghĩa tình với bà con chòm xóm cứ thôi thúc tôi phải tìm gặp cho được bác Mạnh.
Vượt lên những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tôi quyết tâm tìm đến nơi bác Mạnh đang sinh sống và làm việc. Ấn tượng đặc biệt trong tôi khi tiếp xúc với bác Mạnh chính là sự giản dị, khiêm nhường, tình cảm của người con quê hương. Nhưng với vai trò một Doanh Nhân bác có tầm nhìn chiến lược, một tư duy sáng tạo và rất quyết đoán trong kinh doanh. Đặc biệt cả hai vợ chồng bác đều rất tâm huyết với việc tri ân về quê hương thông qua những việc đã làm và nhiều những dự định tiếp theo nữa.
Chia sẻ với tôi, bác nói: Mình xuất thân trong gia đình nghèo khó. Bởi vậy, mình rất thương những người có cùng cảnh ngộ. Giờ cuộc sống đã khá giả hơn, mình luôn nghĩ phải làm một việc gì đó để thể hiện tình nghĩa với quê hương, động viên bà con cố gắng thoát nghèo như mình.
Nhiều năm qua, bác Mạnh đã tận tình đưa hàng trăm con em địa phương vào Sài Gòn tạo công ăn việc làm cho họ. Trong số đó, có những người đã thành đạt, làm ăn khá giả. Trả lời câu hỏi điều gì thôi thúc bác bỏ ra số tiền khá lớn để thắp sáng cho đường quê, bác Mạnh nói: “Làng mình nằm ở trong sâu quá. Mỗi lần về quê mình thấy đi lại tối lắm, đường thì nhỏ, cạnh cánh đồng, dân cư thưa thớt rất không an toàn. Bởi vậy, mình mới nghĩ đến việc đưa điện chiếu sáng cho con đường để phục vụ bà con đi lại thuận tiện.
Ban đầu bà con cũng phân vân vì lắp đặt song rồi thì công tác bảo trì ra sao, số tiền điện hàng tháng ai trả? Nhưng thực ra trước đó mình tính cả rồi: khi làm xong đường điện thì phải duy trì làm sao để tồn tại lâu dài. Bây giờ mình còn kinh doanh thì dễ. Nhưng nếu sau này mình không kinh doanh nữa ,phải có một số tiền gửi ngân hàng để trích ra đóng tiền điện hàng tháng và phục vụ cho việc duy tu sửa chữa”.
Bác Mạnh nói thêm: “Mình chỉ là người dư dả chút thôi. Thế nhưng, làm được gì cho bà con quê hương mình đều cố gắng. Ngoài việc thắp sáng đường thôn, mình đã đưa vào đây mấy chục người, tạo công ăn việc làm cho họ theo nghề của mình. Mình cũng làm một chương trình dành riêng cho những hộ nghèo trong thôn; xây dựng quỹ cho các cụ già thăm hỏi, chia sẻ khi ốm đau, trăm tuổi; xây dựng quỹ khuyến học để động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu có thành tích cao trong học tập. Các gia đình không may gặp hoạn nạn,mắc bệnh hiểm nghèo mình đều giúp đỡ trong khả năng cho phép”.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Ngô Xuân Tương một người dân thôn Tiên Quán cho biết: Khi xưa đi qua con đường này, đến đàn ông chúng tôi cũng thấy sợ chứ chưa nói các cháu nhỏ hay cánh chị em phụ nữ. Đường vừa nhỏ, vừa tối, vừa xa lại gần sông, ruộng, dân cư thì lác đác có vài hộ gia đình. Giờ thì đi lại dễ dàng, an toàn rồi.
Bác ấy là người con xa quê nhưng cái tình bác ấy dành cho quê hương thật sâu đậm. Ngoài bỏ ra hàng tỷ đồng làm đèn đường chiếu sáng, gây dựng các quỹ để hỗ trợ bà con quê hương, bác ấy còn sẵn sàng giúp đỡ những gia đình không may gặp hoạn nạn. Bà con chúng tôi thực sự cảm động trước những ân tình của bác ấy!
Có thể nói, Kim Động đang thay da đổi thịt từng ngày. Trong sự đổi mới đó, có phần đóng góp không nhỏ của những người con xa quê luôn hướng về nguồn cội như bác Mạnh. Họ không chỉ nỗ lực vươn lên để làm giàu cho bản thân,gia đình mình. Mà hơn hết, những nghĩa cử cao đẹp của họ còn thắp lên ánh sáng, niềm tin vào cuộc sống của tình làng nghĩa xóm, của sự đoàn kết đùm bọc cộng đồng trong công cuộc xây dựng quê hương Kim Động ngày càng giàu đẹp văn minh.



