VNHN - Sau cơn mưa, những tia nắng chiều rực sáng xuyên qua khe núi chiếu xuống cánh đồng lúa ánh vàng. Bên kia thung lũng, thấp thoáng một ngôi làng như tô thêm vẻ đẹp huyền ảo của núi rừng, làm người ta luôn nhớ về một miền ký ức. 30 năm trước có một chàng trai ra đi từ xứ Thanh đến vùng Buôn Triết, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) và bắt đầu cuộc hành trình dựng xây nơi đồi hoang thành vùng đất vàng, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn tấn lương thực. Đó là, ông Nguyễn Văn Sanh - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ và Nông nghiệp (DVNN) Thanh Bình.

Ông Nguyễn Văn Sanh - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ và Nông nghiệp Thanh Bình.
Đánh thức một vùng quê
Theo dấu chân xưa tìm về ký ức một thời “đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi” ông Sanh kể: Ông sinh năm 1961 trong một gia đình nghèo có đông chị em ở quê hương Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa). 20 tuổi ông lập gia đình với bà Lê Thị Nhiều rồi sinh con. Quê nghèo, lại thêm nhiều thiên tai bão lũ, khiến cuộc sống gia đình ông khó khăn lại càng khăn khăn hơn.
Năm 1991, ông quyết định một mình rời quê hương Thanh Hóa đến vùng đất Tây Nguyên lập nghiệp. Rồi như cái duyên tiền định, trong một lần về vùng đất Buôn Triết xã Dur Kmăl; tại đây, ông gặp và xin làm thuê cho gia đình ông Bùi Văn Nhi, một gia đình giàu có trong vùng. Sau những tháng ngày cày cấy ruộng vườn cùng bà con nơi miền quê này, ông nhận ra rằng lối canh tác của bà con hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời, trong khi nguồn nước sông không thiếu. Nhiều đêm trăn trở, cùng với niềm tin và khát vọng muốn thay đổi đồng đất nơi đây phì nhiêu hơn. Ông quyết định bàn với ông Nhi cho ông vay mượn tiền vàng và cho thuê đất để thực hiện ý định. Khi có vốn ông thuê người đào mương dẫn nước sông về ruộng, mua máy bơm, hút nước lên sản xuất hai vụ. Đồng thời tiếp tục khai hoang mở rộng diện tích cũng như thuê đất bỏ hoang của bà con để sản xuất đậu xanh. Đất không phụ công người, vụ đông xuân đầu tiên đã cho nhiều kết quả. Có tiền ông trả nợ và mua đất, mua máy bơm, tiếp tục đầu tư cho sản xuất.

Vùng quê xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk)
Rồi nhiều vụ mùa liên tiếp bội thu, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, vợ con từ quê nhà lên đoàn tụ nơi miền quê mới. Có lẽ mảnh đất ân tình đã níu giữ chân người để rồi tháng năm đi qua mảnh đất Buôn Triết cứ sinh sôi phát triển, những vùng đồi hoang được mở rộng trồng lúa, đậu, ngô khoai. Với bản tính chất phác, chịu thương chịu khó, ham học hỏi, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, vụ mùa năm nào gia đình ông cũng bội thu, năng suất lúa đạt từ 7 đến 9 tấn/ha.
Kinh tế phát triển, ông không chỉ tiếp tục đầu tư cho mấy chục héc ta đất sản xuất lúa, đậu, bắp và nuôi cá nước ngọt hay đầu tư làm thủy lợi, nhưng với ông lớn hơn là thực hiện tâm nguyện động viên, chia sẻ kinh nghiệm cùng bà con xóm làng để cùng nhau xây dựng ước mơ Buôn Triết, Đur Kmăl giàu có, điển hình Nông thôn mới để vươn ra biển lớn với sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng.

Đưa nước về đồng tại Buôn Triết xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk)
Vựa lúa từ cánh đồng hoang
Được bà con trong thôn tín nhiệm, năm 2006 ông Sanh đứng ra thành lập Hợp tác xã Dịch vụ và Nông nghiệp (DVNN) Thanh Bình. Cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho ông tiếp quản hai trạm biến áp và hai máy bơm phao. Trên cơ sở đó, ông Sanh vận động các thành viên đóng góp vốn, đầu tư các trạm biến áp, kéo đường dây điện để lắp đặt các trạm bơm đưa nước về ruộng, phục vụ bà con sản xuất hai vụ. Hiện, HTX Thanh Bình đã xây dựng được 6 trạm biến áp, 40km đường dây hạ thế, lắp đặt 90 máy bơm lớn, nhỏ trải dài trên cánh đồng từ thôn Buôn Triết đến các buôn Krông, buôn Kmăl, buôn Tu 1xã Dur Kmăl.


Đưa lúa về kho
Nhờ đó, thôn Buôn Triết đã đổi thay từng ngày, nhiều hộ dân trong thôn đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhắc đến ông Sanh, ông Phạm Đăng Xế, người từng làm trưởng thôn Buôn Triết 3 nhiệm kỳ (1982- 1995) cho biết: “Từ ngày ông Sanh lên làm Chủ nhiệm HTX Thanh Bình, đời sống người dân được nâng cao. Ông Sanh không chỉ giúp bà con có nguồn nước để sản xuất mà còn xin cấp trên đầu tư con đường bê tông dài 12km, trị giá 24 tỷ đồng để bà con đi lại, sản xuất, giao lưu hàng hóa thuận lợi hơn”.Bà Lã Thị Thanh Tuyền, trưởng thôn Buôn Triết cho biết thêm, mới đây ông Sanh còn đóng góp 42 triệu đồngđể làm mái che cho trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang và hỗ trợ thôn 60 triệu đồng mua đất xây dựng hội trường thôn. Còn ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl hết lời khen ngợi: Từ khi bàn giao trạm bơm cũ cho HTX DVNN Thanh Bình quản lý, bà con thôn Buôn Triết luôn đảm bảo nguồn nước sản xuất hai vụ, thu hoạch đều đạt năng suất cao. Đặc biệt, trong đợt nắng hạn kéo dài ở vụ đông xuân 2019-2020 vừa qua, khắp nơi gồng mình chống hạn nhưng cánh đồng Buôn Triết và cánh đồng các buôn Krông, buôn Kmăl, buôn Tu 1 vẫn đảm bảo nguồn nước cuối vụ, năng suất đạt 12 tấn/ha.

Làng quê Buôn Triết xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk)
Được biết hiện nay HTX DVNN Thanh Bình đang triển khai Dự án gạo sạch với nguồn vốn đầu tư 10 tỷ đồng, trong đó Bộ Khoa học - Công nghệ hỗ trợ cho Hợp tác xã 3,8 tỷ đồng để xây dựng nhà máy xay gạo và mua sắm vật tư sản xuất. Theo kế hoạch, cuối năm 2020 Dự án gạo sạch Thanh Bình sẽ đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, HTX sẽ cung cấp giống, phân bón cho các thành viên đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; cuối vụ HTX thu mua chế biến, liên kết với doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để tiêu thụ.
Sau gần 30 năm thực hiện ước mơ trên vùng đất mới Buôn Triết – Dur Kmăl và với cái tâm của người Chủ nhiệm HTX như ông Nguyễn Văn Sanh, hy vọng thương hiệu gạo Thanh Bình sẽ sớm được vươn ra biển lớn!./.



