25/12/2025 lúc 19:11 (GMT+7)
Breaking News

Nếu không ở tuyến đầu chống dịch, hãy là hậu phương vững chắc

Đó là thông điệp trong một bài báo trên trang điện tử Tự hào Bình Phước đã động viên, truyền lửa cho chị em Hội viên Hội phụ nữ huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước có được ít nhiều sự góp sức của mình vào phong trào chống dịch tại địa phương.

Đó là thông điệp trong một bài báo trên trang điện tử Tự hào Bình Phước đã động viên, truyền lửa cho chị em Hội viên Hội phụ nữ huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước có được ít nhiều sự góp sức của mình vào phong trào chống dịch tại địa phương.

Ngày 02/8/2021 vừa hay tin tôi phải theo dõi sức khỏe tại nhà, đang test nhanh thì cũng là lúc tin nhắn zalo của tôi nhận được bài báo "Hoa nở giữa đời thường" kèm theo dòng chữ: "Em chúc mừng cô nhé!"

Nhớ lại những ngày cuối tháng 5, khi Việt Nam phải đối mặt với đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, với nhiều văn bản chỉ đạo thần tốc của Chính phủ được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và rồi lá thư kêu gọi của MTTQVN tỉnh đã chính thức ban hành.

Ngay trong ngày, chúng tôi đã hội ý trong Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) huyện Chơn Thành và triển khai xuống các cơ sở Hội, đồng thời gương mẫu đi đầu để tạo sức lan tỏa.

Nói là làm, chiều ngày 31/5 Thường trực Hội LHPN huyện Chơn Thành đã vào cuộc ngay, đi vận động các nhà hảo tâm, Mạnh thường quân trên địa bàn cùng chung tay phòng chống dịch. Chúng tôi hết sức bất ngờ và xúc động khi trong vòng 3 giờ đồng hồ chúng tôi đã vận động được tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 37.950.000đ trong đó tiền mặt là 30.150.000đ. Và ngay trong sáng ngày 01/6 chúng tôi đã tổ chức đi thăm hỏi động viên và trao tặng hết toàn bộ số quà trên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 5 chốt trên địa bàn huyện và khu cách lý tập trung của huyện.

Chính ngày đầu tiên này đã tạo sức lan tỏa tới các cơ sở Hội, không ai bảo ai, các chị đều chung sức chung lòng, chỉ trong 3 ngày đầu, tổng số tiền từ huyện tới cơ sở đã vận động lên tới hơn 100 triệu đồng và cũng từ hôm đó, ngày nào cũng có hoạt động của các cơ sở Hội đi thăm hỏi, động viên các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch và khu cách ly tập trung.

Tới ngày 30/6, khi Chơn Thành có những ca mắc Covid-19 đầu tiên, mọi người xôn xao, dao động, có người lại ngại không dám đi vận động vì sợ lây nhiễm. Đứng trước tình hình đó, ngày 02/7 Hội LHPN huyện đã quyết định gửi dòng tâm thư tới các cơ sở Hội để động viên, khích lệ đồng thời kêu gọi, mong muốn chị em chung tay và mỗi cơ sở hội hãy là những hậu phương vững chắc của mỗi xã trên mặt trận tuyến đầu chống dịch.

Ngọn lửa được truyền đi, Thường trực huyện Hội LHPN phải tiên phong gương mẫu, chúng tôi nghĩ rằng trong trận chiến này nếu mình không chung  tay và ai cũng sợ khó, ngại khổ sợ hiểm nguy, bỏ mặc mình lực lượng y tế, công an, quân đội ở tuyến đầu thì ai sẽ lo công tác hậu cần; nếu không ai đi tuyên truyền, vận động, quyên góp thì sẽ gây áp lực, gánh nặng cho ngân sách nhà nước và khó có thể lo tới từng người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong khi "đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" và "Đảng viên đi trước làng nước theo sau"; "tư tưởng lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi còn nguyên giá trị! Và với phương châm của bản thân tự nhủ: “Nếu không thể ở tuyến đầu chống dịch, thì hãy là hậu phương vững chắc”.

Từ những phương châm và suy nghĩ đó, chúng tôi đã quyết định lăn xả vào công việc. Cơ quan có 3 biên chế thì một chị tình nguyện tham gia tổ hậu cần khu cách ly, một chị bị K Tuyến giáp vừa ra viện, và Chủ tịch nằm trong Ban Chỉ đạo Covid-19 của huyện vì vậy hàng ngày ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi phải tranh thủ bằng những mối quan hệ của mình để đi tuyên truyền, vận động, một mặt phải thường xuyên quan tâm, khích lệ, động viên, ghi nhận từng đóng góp nhỏ của chị em, giữ mối liên hệ với cơ sở,… và cứ thế các sáng kiến, mô hình hay lần lượt xuất hiện trong phong trào “Phụ nữ Chơn Thành tham gia phòng chống dịch”: đó là các mô hình “Bếp ăn nghĩa tình” do HVPN phục vụ đã lần lượt ra đời, hay mô hình “Trao yêu thương nhận nụ cười”, “Lan tỏa yêu thương”, “Cho đi là còn mãi” đã được các cơ sở hội nhân rộng và đặc biệt với sáng kiến mô hình “Cây kéo nghĩa tình” của HVPN xã Thành Tâm đã có sức lan tỏa trong toàn tỉnh.

Mọi phong trào đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ với tổng số tiền mặt và nhu yếu phẩm do HVPN toàn Huyện đã vận động đến thời điểm này đã lên tới gần 2 tỷ đồng-một con số rất có ý nghĩa ở thời điểm cao trào chống dịch của tỉnh.

Bao khó khăn vất vả chúng tôi không quản ngại, đó là những đêm thức trắng cùng BCĐ các xã truy vết, khoanh vùng, những buổi trưa hè oi ả nóng nực chị em vẫn miệt mài đi từng nhà vận động xin rau xanh, lương thực, thực phẩm để nấu hàng trăm suất ăn phục vụ các chốt kiểm dịch, chốt phong tỏa và khu cách ly, hay những hôm chị em Phụ nữ huyện và cơ sở gần như không ngủ để chờ đón “Chuyến xe nghĩa tình” của mạnh thường quân từ Đăk Lăk  ủng hộ 2,5 tấn rau củ…

Những ngày dầm mình dưới mưa đi trao nhu yếu phẩm cho bà con tại khu vực bị phong tỏa; đó là những đêm khuya vẫn cộng sổ tính tiền vì chị em hậu cần là “thủ quỹ, tay hòm, chìa khóa”, những đêm thấp thỏm lo âu không ngủ khi chờ kết quả test nhanh và những hôm tập trung vận động làm sao trong một ngày phải được 2, 3 tấn hàng hỗ trợ cho các huyện bạn và đó còn là những giận hờn vất vả lo toan do bận bịu tham gia phòng chống dịch cả ngày và đôi khi chưa làm tròn thiên chức người Vợ, người Mẹ trong gia đình… nhưng trên tất cả, những việc làm, hoạt động của chị em HVPN từ huyện đến cơ sở đã xuất hiện bóng dáng thân thương của chồng, con, bạn bè, hàng xóm, …cùng chung tay góp sức để tạo nên những “Bông hoa giữa đời thường” luôn luôn rực rỡ sắc màu.

 Không tránh khỏi rủi ro, một số chị em cán bộ HVPN đã trở thành F2, F3 trong khi đi vận động tham gia chống dịch. Thật sự cũng có nhưng âu lo ban đầu vì mình có thể nhiễm bệnh. Song dù kết quả xét nghiệm có thế nào thì chị em chúng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì chúng tôi đã xác định tư tưởng trước khi tham gia phòng chống dịch là: “Hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch”.

Chỉ mong sao mọi người hãy đoàn kết chung sức, chung lòng, nghiêm túc thực hiện tốt “5K”  đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tùy theo sức của mình, chắc chắn ngày gần nhất Bình Phước nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ chiến thắng “Cô vy”! Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam cố lên!

Mạc Thị Thanh Bình

(Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành, Bình Phước)