27/01/2026 lúc 22:11 (GMT+7)
Breaking News

Mùa xuân Y Tý – Nơi trái tim quên lối về

VNHN – Y Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao 2.000 m so với mực nước biển, lưng tựa vào dãy Nhìu Cồ San. Y Tý mùa xuân đẹp lắm, đâu đó là những thung lũng mây trắng bồng bềnh, là sắc đào mận rung rinh trong ánh nắng ngọt lành, là cuộc sống miền cao đầy thi vị với tình người ấm áp trong không khí vui tươi đón chào một năm mới.

VNHN – Y Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao 2.000 m so với mực nước biển, lưng tựa vào dãy Nhìu Cồ San. Y Tý mùa xuân đẹp lắm, đâu đó là những thung lũng mây trắng bồng bềnh, là sắc đào mận rung rinh trong ánh nắng ngọt lành, là cuộc sống miền cao đầy thi vị với tình người ấm áp trong không khí vui tươi đón chào một năm mới.

Vẻ đẹp mê mẩn nơi buộc trâu ở bản Choẻn Thèn, hay còn gọi là “Công viên Choẻn Thèn”

Y Tý là vùng đất của mây trời hòa quyện bởi nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Thời điểm thích hợp nhất để đến Y Tý đó chính là mùa xuân. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta có thể bắt gặp biển mây mênh mông trắng muốt và xen giữa là những bản làng bình yên, ngỡ như lạc vào chốn thần tiên nơi đời thực.

Y Tý mùa xuân lãng mạn với sắc đào, sắc mận

Khi xuân về, Y Tý không chỉ bồng bềnh với biển mây cuộn sóng, mà như bừng dậy bởi sắc thắm của hoa đào, màu trắng muốt của hoa mận. Những cây đào, cây mận được phủ đầy hoa, khoác lên mình chiếc áo mùa xuân kỳ diệu, đẹp đến đắm say.

Đắm chìm trong không gian thơ mộng với đủ loài hoa tràn trề sức sống

 Những ngày xuân trên Y Tý, ra đường là gặp những cô gái, chàng trai rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống, những em nhỏ xúng xính áo quần sặc sỡ với đôi mắt trong veo, nô đùa trong ánh nắng mùa xuân óng ánh.

Trang phục đủ màu sắc của các em nhỏ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa ngày xuân

Phong cảnh đẹp, nhưng vẫn thật thiếu thốn nếu không có con người, bởi chính con người tạo hồn cho đất. Cư dân sinh sống ở Y Tý gồm người các dân tộc H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì,... Trong đó, cộng đồng người Hà Nhì là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, có nhiều nét đẹp văn hóa đến nay vẫn luôn được giữ gìn.

Người Hà Nhì đang hăng say thêu những bộ trang phục thường ngày

Đặc biệt, lối kiến trúc nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì rất độc đáo: Đó chính là hình chữ nhật và tường đắp bằng đất, mái nhọn hình kim tự tháp. Nhà làm bằng đất nện, mát mẻ vào mùa hè và ấm vào mùa đông, có những ngôi nhà lâu đời đến cả trăm năm vẫn chưa bị hỏng.

Nhìn từ xa, bản Choẻn Thèn như một khu vườn cổ tích

Nhà trình tường “cô đơn” bên cây mận “cô đơn”

Người Hà Nhì còn tự túc được vải mặc, trang phục đàn ông thường có màu xanh đen, còn người phụ nữ có yếm xanh, thêu hoa văn nổi cầu kỳ. Ấn tượng nhất là phụ nữ Hà Nhì rất chú ý việc trang điểm cho mái tóc. Họ đội trên đầu cuộn tóc giả to màu đen, được bện bằng những sợi tách ra từ vỏ rễ cây trong rừng và nhuộm bằng thuốc nhuộm chế biến từ các loại cây cỏ có màu đen bóng giống tóc thật.

Phụ nữ Hà Nhì đội tóc giả không chỉ để làm đẹp mà còn để giữ ấm đầu, tối ngủ làm gối hay quàng cổ cho ấm

Trong gia đình, phụ nữ lao động là chính, còn đàn ông chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái và uống rượu. Hạnh phúc của họ giản đơn là có đủ thóc ngô để ăn, củi để sưởi và rượu để uống. Cứ năm này qua năm khác, họ cần mẫn lao động cùng thiên nhiên.

Đến đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn dân tộc đặc sản như lợn cắp nách, gà chạy bộ, rau cải mèo,... với chi phí không quá đắt đỏ.

Ngải Thầu Thượng – nơi săn mây đẹp nhất ở Y Tý

Hãy nhớ đến với Y Tý mùa xuân này, để có thể hiểu vì sao vùng đất này được nhiều người coi và gọi bằng cái tên đầy chất thơ: Thiên đường của Tây Bắc!

                                                                                             Hiểu Linh