VNHNO - Giữa cơn bão tranh cãi về sách cải tiến của bộ giáo dục thì mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền nhiều hình ảnh về những cuốn sách giáo khoa (SGK) cũ. Tất cả hình ảnh khiến người xem ùa về khiến cả một thế hệ tuổi thơ da diết và ao ước lại được một lần.
Những ngày gần đây, cư dân mạng tranh cãi gay gắt về cách phát âm của những bộ sách cải cách, thay vì dạy đọc từ, đọc chữ như bình thường lại quy đổi chúng thành những ô vuông, hình tròn, hình tam giác. Chính vì thế, khi bộ sách giáo khoa ngày xưa tình cờ được đăng tải lại. Nó đã lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt thích cũng như chia sẻ bởi đó là cả một quá trình gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Những bài tập đọc, bài thơ, bài toán lại khiến cư dân mạng lập tức mơ ước "xin một vé đi tuổi thơ" ngay lập tức.
Những cuốn sách đầu đời của tuổi thơ
Thời ấu thơ cắp sách tới trường, hẳn nhiều người vẫn nhớ những cuốn sách giáo khoa được truyền lại từ anh, chị. Vì dùng nhiều nên chúng đã quăn góc, sờn mép, ố vàng mà vẫn còn được tận dụng thêm cỡ vài năm. Theo thời gian, những “người bạn” kể trên đã dần đi vào dĩ vãng. Vậy nhưng đối với thế hệ 8X, 9X đời đầu, ký ức cũ với những cuốn sách “kinh điển” ấy sẽ trở thành quãng thời gian “huyền thoại” không thể nào quên.
.jpg)
Đây là bộ sách giáo khoa được sử dụng cho học sinh tiểu học đầu tiên được dùng thống nhất cho hai miền Nam, Bắc (Ảnh: Group K.S.C)

Thời ấy, chất lượng in ấn còn hạn chế, chỉ có bìa sách được in màu, còn bên trong thì in đen trắng, ảnh minh họa đều do các họa sĩ vẽ tay (Ảnh: Group K.S.C)
Đến năm 1979, bộ sách Tiếng Việt được đánh giá là phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo ra đời và được sử dụng đến khi thay sách mới vào năm 2002. Đây chính là bộ sách kỷ vật của thế hệ học sinh cuối 8X và nửa đầu 9X.

Bộ sách Tiếng Việt được đánh giá là phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo ra đời

(Ảnh: internet)

Qua mỗi giai đoạn cải cách SGK thì nội dung sách đã được cải cách và thay đổi nhiều (Ảnh: internet)

Hình ảnh về những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian được lan truyền trên mạng, cả một tuổi thơ “vang bóng một thời” của biết bao thế hệ học trò bỗng ùa về, chân thực và nguyên sơ (Ảnh: internet)
Đến thời các thế hệ học sinh 8X, 9X chắc hẳn vẫn nhớ cảm giác được cầm những cuốn sách giáo khoa mới thơm lừng màu mực in, được bọc cẩn thận trong những tờ giấy báo hoặc xịn hơn là bìa ni lông và giữ gìn, nâng niu trong suốt năm học. Khi học lên lớp trên, bộ sách giáo khoa thân thương lại được “chuyển giao” cho thế hệ đàn em.
Đã gần 16 năm kể từ khi Bộ GD-ĐT chuyển sang dùng bộ SGK mới, những cuốn sách cũ dần vắng bóng trong những nhà sách, thi thoảng còn gặp lại trong những tiệm sách cũ, thậm chí trở thành món đồ "đồng nát".

Bộ SGK tiểu học mới (Ảnh: internet)
Hoài niệm bài học đầu tiên
Những câu chuyện giản dị bằng các vần thơ tự do, hình ảnh minh họa sinh động mà giàu cảm xúc ở những trang SGK cũ của nhiều năm trước khiến nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu nhớ về một thời đã xa.

A, B, C những chữ cái vỡ lòng đầu tiên được học, những bài thơ, bài văn vẫn còn đọng lại nguyên trong tâm trí của mỗi người (Ảnh: Group K.S.C)

Bài học đầu đời mà bất cứ ai cũng thấy thân quen (Ảnh: internet)
Đâu đó vẫn vang lên những câu thơ quen thuộc một thời:
"Lớp một ơi! Lớp một
Đón em vào năm trước,
Nay giờ phút chia tay,
Gửi lời chào tiến bước.
Chào bảng đen, cửa sổ,
Chào chỗ ngồi thân quen.
Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên."
Bao năm trôi qua, những thế hệ cuối cùng sinh năm 1995 còn dùng những cuốn SGK cũ nay cũng đã bắt đầu đi làm, bươn chải cuộc sống, hoặc còn đang học năm cuối đại học. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ lớn, những bộn bề cuộc sống, khiến cái tôi trẻ con, hồn nhiên trong mỗi người bị giấu kín để lo nghĩ về những cơm áo, gạo tiền. Nhưng rồi, khi những hình ảnh xưa xuất hiện, những thứ rất đơn giản và bình dị của một thời để nhớ lại chợt ùa về trong chốc lát, khiến ta như trẻ lại, được trở về những năm tháng ấu thơ êm đềm./.



