28/12/2025 lúc 03:38 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Vừa mới ra tù 10 ngày lại tiếp tục thủ ác, giết người

VNHN - Ngày 13/11/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đến nhà bà Nguyễn Thị Liên (Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) đo đạc lại hiện trường vụ giết người dã man gây rúng động cả thị trấn suốt gần 1 năm qua.

VNHN - Ngày 13/11/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đến nhà bà Nguyễn Thị Liên (Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) đo đạc lại hiện trường vụ giết người dã man gây rúng động cả thị trấn suốt gần 1 năm qua.

Khoảng 21 giờ ngày 29/12/2017, khi Đỗ Như Mạnh (sinh năm 1989) và Nguyễn Đức Cường dự định vào quán Karaoke Gool tại thị trấn Đăk Đoa để hát thì thấy người hàng xóm tên là Hiếu bị một thanh niên tên Thừa đánh nên đã can ngăn, cùng đưa Hiếu ra khỏi quán karaoke.

Bà Nguyễn Thị Liên thắp hương cho người chồng – nạn nhân của Vũ Văn Ninh và đồng phạm

Sau khi can ngăn và quyết định không đi hát nữa nên Mạnh và Cường đến quán cháo gà trên đường Nguyễn Huệ (đối diện với shop quần áo Hoàng Nhi) ăn tối. Vừa ngồi một lát thì Thừa cũng đến đây ăn khuya. Khi thấy Thừa ngồi vào bàn, Đỗ Như Mạnh cầm ly rượu qua mời nhưng Thừa từ chối. Sẵn có hơi men cùng với tính khí nóng nảy, Mạnh tức giận cầm ly rượu đập xuống đất và đánh Thừa. Thừa bỏ chạy ra khỏi quán… 

Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi cả nhà bà Nguyễn Thị Liên đang ngủ thì Thừa, Vũ Văn Ninh cùng 3 thanh niên khác kéo đến chửi rủa, đập phá nhà cửa. Quá sợ hãi, cả gia đình bà Liên tắt hết điện, không ai dám ra cũng như lên tiếng. Sau một hồi đập phá, các đối tượng Ninh, Thừa cùng các thanh niên còn lại bỏ đi.

Đợi nhóm thanh niên trên bỏ đi, bố của Đỗ Như Mạnh là ông Đỗ Như Liền (sinh năm 1965) ra bật điện lên và kiểm tra những tài sản bị đập phá.  

Tuy nhiên, khi vừa bật điện lên và ra sân trước của gia đình mình kiểm tra tài sản, ông Liền đã bị nhóm thanh niên này quay lại dùng gậy và dao đánh chết ngay tại chỗ.

Thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Gia Lai với hành vi tàn độc của Vũ Văn Ninh

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Liên – vợ nạn nhân Liền bức xúc: “Chồng tôi bị nhóm thanh niên này dùng gậy và dao chém chết trong tích tắc. Khi chúng tôi đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Đoa, các bác sĩ phẫu thuật gắp ra 14 mảnh xương sọ, thân xác bị chém ngay cằm…”.

Cũng theo bà Liền, không chỉ ra tay thủ ác, cướp đi mạng sống của chồng mình là ông Đỗ Như Liền, nhóm thanh niên do Vũ Văn Ninh cầm đầu này còn chém người khác ngay tại khu vực bùng binh chợ Đăk Đoa (sau khi đập phá nhà bà Liên), đồng thời lại tiếp tục chém tiếp một người khác khi nhóm này vào Bệnh viện huyện Đăk Đoa tìm người trong gia đình để thanh toán.

Được biết, đối tượng Vũ Văn Ninh và đồng phạm ra tay giết chết công dân Đỗ Như Liền sau khi vừa chấp hành án Hình sự được 10 ngày và hiện đang được tạm giam tại trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai (T20). Ninh một mực tự nhận chỉ một mình ra tay giết người. 

PV Việt Nam Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc./.