Năm cũ đã dần khép lại, Xuân đã về trên khắp mọi miền đất nước, nhưng cái se se lạnh của những ngày đông buốt giá vẫn còn lưu luyến giữa Sài Gòn hoa lệ; đưa tôi đến Dinh độc lập - biểu tượng của chiến thắng và hòa bình, thống nhất, nơi diễn ra sự kiện Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021.
Một ngày thành phố nhộn nhịp như thường lệ, dòng người hối hả ngược xuôi, mưu sinh tấp nập qua những con đường, qua từng góc phố. Tôi bồi hồi xúc động khi gặp lại những người anh em, đồng đội năm xưa cũ ngay tại Hội trường Thống nhất, tham dự chương trình Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021, do tạp chí Việt Nam Hội nhập tổ chức. Tại đây, tôi như trở về tuổi thanh xuân, sống lại những ngày còn trong quân ngũ.

Dinh Độc Lập nơi diễn ra sự kiện Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021.
Tôi nhớ về những thước phim cũ, những người anh em đã cùng nhau chiến đấu trên chiến trường năm xưa. Thời gian trôi nhanh chẳng ai có thể cản nổi, những thanh niên năm xưa đầy trai tráng và sức trẻ nay đã thành những cụ ông, cụ bà. Tuy tuổi chẳng còn xanh, nhưng chúng tôi vẫn còn mang mãi một màu áo lính. Đã ngần ấy năm trôi qua, chúng tôi cùng sống và chiến đấu cùng mưa bom, bão đạn. Giờ đây, tại chương trình Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập, chúng tôi, những người lính bộ đội cụ hồ năm xưa lại sát cánh bên nhau, viết tiếp trang sử mới cho tinh thần hội nhập. Chọn cho mình một chỗ ngồi, tôi không khỏi xúc động và tự hào khi thấy Việt Nam Tổ quốc mình đang từng ngày phát triển.
Tôi vỡ òa trước những người bạn trẻ ngày nay, mang trong mình sức trẻ và cả nhiệt huyết. Luôn hiểu và luôn trân trọng những gì có được trong thời hòa bình này. Năm xưa chúng tôi chiến đấu vì gìn giữ non sông, giờ đây bọn trẻ hội nhập để đưa non sông ngày càng tiến xa hơn ngoài đại dương biển lớn.
Lãnh sự quán, những người bạn quốc tế cùng tham dự niềm vui chung của người Việt, tôi thấy tự hào khi Việt Nam mình ngày càng ghi danh trên bản đồ thế giới. Tôi cảm nhận được tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam, yêu Việt Nam như chính quê hương mình. Họ dành tình cảm với dân ta, với chương trình Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021 này quá đỗi.
Người Việt mình xưa có cái truyền thống hay lắm của tình đồng bào, có cái gắn kết keo sơn bền chặt bởi dòng máu đỏ đang chảy trong tim. Tôi xúc động khi nghe lời chia sẻ của những người thay mặt ban tổ chức sự kiện Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021. Họ vẫn không quên chúng tôi, họ luôn nhớ những gì mà chúng tôi đã làm trong quá khứ, họ trân trọng đến hiện tại và ghi nhớ mãi mãi về sau ở tương lai. Chắc hẳn tôi và các người anh em khác của tôi cũng thế, chúng tôi chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ mong đất nước mình ngày một tiến lên, đồng bào mình sống trong những tháng ngày cơm no và áo ấm, dưới bầu trời xanh thẳm không mưa bom, đạn lạc và sấm rền.

AHLLVTND, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) phát biểu tại Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021
Trong tiết trời se se lạnh, tôi cảm nhận được sự ấm áp ở nơi đây, nơi hội tụ tình cảm của dân ta và bạn bè quốc tế. Nơi những người lính bộ đội cụ hồ năm xưa gặp mặt hàn huyên vài câu chuyện về một thời hoa lửa hùng hồn và một chặng đường rất đỗi vinh quang. Nghe đồng đội mình chia sẻ về những năm tháng chiến đấu oanh liệt ấy, nghe những lời phát biểu đầy nghĩa tình từ những đứa con đang từng ngày chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp – Tạp chí Việt Nam Hội nhập, trái tim tôi lại càng xúc động và cả sự phấn khởi.
Được sống trong thời kỳ hòa bình, tôi hạnh phúc, lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn những đứa con đất Việt đang dần lớn lên. Nhìn đất nước mình đang từng ngày thay da đổi thịt, nhìn dân ta hòa chung nhịp đập với các quốc gia trên thế giới.
Năm 2020, một năm đầy biến động khi cả nước gồng mình chống đại dịch Covid-19. Đã có những mất mát, hy sinh và nhiều thiệt hại, đau thương tột độ do bão lũ. Nhưng ở Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021 này, tất cả sự có mặt của chúng ta, của Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau viết nên những điều mới mẻ hơn trong năm 2021, một năm đầy ấm áp và thành công. Có lẽ rằng, sự kiện này cũng là một trong những dấu mốc quan trọng, đánh dấu một bước chuyển mình trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Trong không khí xuân sang, đất trời thay áo mới, nắng bỗng dịu dàng hơn, hơi sương thoáng qua làm tôi cứ mãi vấn vương về cuộc hội ngộ tại chương trình Gala Chào xuân Việt Nam Hội nhập 2021. Một chương trình mang đậm ý nghĩa lan tỏa tinh thần kết nối và sự hội nhập quốc tế sâu rộng, cho tôi một cảm giác khác hẳn những ngày thường.
Tôi yêu lắm cái cách mà Tạp chí Việt Nam Hội nhập tổ chức chương trình này, như sống lại cái thời non trẻ đôi mươi cùng đồng đội. Chúng tôi ôn lại những ngày cũ, cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cả niềm vui và cả những giọt nước mắt.
Gặp nhau như một cái duyên, cũng đến lúc nói lời tạm biệt, hơn cả một cuộc gặp mặt tại Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021 này là những gì chúng tôi thấy được từ các bạn trẻ. Những đứa con đất Việt luôn nỗ lực, cố gắng từng ngày, đưa đất nước yêu thương của mình tiến xa hơn nữa. Luôn hội nhập và lan tỏa những giá trị thiện mỹ của dân tộc ta, đất nước ta với bạn bè quốc tế.
Đón cơn gió xuân thổi nhẹ vào giữa lòng Sài Gòn, chia tay chương trình Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021. Tôi mang theo về niềm vui, cả sự tự hào về đất nước mình và đọng lại trong tim một chương trình mang ý nghĩa sâu sắc.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang)
Nguyên Phó Chính ủy Phòng Tình báo Miền (B2)



