05/12/2025 lúc 14:28 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp chung lòng, gửi yêu thương về miền Trung bão lũ

Trong lúc thiên tai gây thiệt hại nặng nề, những món quà nghĩa tình từ Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung chính là nguồn động viên ấm áp đến với đồng bào miền Trung ruột thịt. Hơn cả hỗ trợ vật chất, đó là tinh thần đoàn kết – yêu thương, là nghĩa đồng bào luôn sáng lên mỗi khi khó khăn thử thách.

Đoàn viên, thanh niên và thành viên Câu lạc bộ tình nguyện trẻ phường Sa Đéc phụ giúp vận chuyển gạo do mạnh thường quân ủng hộ xuống xe - Ảnh: TL

Hướng về miền Trung ruột thịt sau trận lũ vừa qua mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, nghĩa tình của người dân Đồng Tháp hướng về miền Trung ruột thịt được thể hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực và đầy ấm áp. Từ các cơ quan, đoàn thể đến doanh nghiệp, nhà chùa, trường học và từng hộ dân, phong trào quyên góp đã lan tỏa mạnh mẽ. Người dân chung tay ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, áo quần, thuốc men, gạo, mì, nước sạch…; nhiều đoàn thiện nguyện còn trực tiếp vượt hàng trăm cây số đến các tỉnh bị thiên tai để trao quà tận tay bà con.

Các Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… của tỉnh cũng liên tục phát động vận động hỗ trợ người dân miền Trung bị bão lũ. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng tỷ đồng và hàng chục tấn hàng hóa đã được quyên góp, chuyển đến các địa phương khó khăn như Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam…

Không chỉ là chia sẻ vật chất, tấm lòng của người Đồng Tháp còn là sự động viên tinh thần, “nghĩa đồng bào” luôn sáng lên trong hoạn nạn. Qua từng chuyến xe nghĩa tình, hình ảnh những người dân vùng đất Sen Hồng sẵn sàng góp công, góp của đã trở thành minh chứng đẹp cho tinh thần hướng về miền Trung ruột thịt.

Đoàn viên, thanh niên phường Sa Đéc sắp xếp các thùng mì gọn gàng để chuẩn bị vận chuyển đi tặng cho người dân ở khu vực Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ - Ảnh: TL

Những ngày qua, tại trụ sở Ban Nhân dân khóm Tân Qui (phường Sa Đéc), liên tục những chuyến xe nghĩa tình chở theo mì gói, gạo, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm được người dân trong tỉnh Đồng Tháp gửi đến để hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung. Những món quà tuy mộc mạc nhưng chất chứa tình cảm sẻ chia, cùng mong muốn giúp người dân Trung bộ sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Tấm lòng người dân Đồng Tháp hướng về miền Trung là ấm áp khi giữa trưa nắng gắt, cô Võ Thị Trinh (ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung) cùng các mạnh thường quân vẫn tất bật mang 2 thùng mì và 3 lốc nước suối đến điểm tiếp nhận. “Ở đây mình còn may mắn, còn bà con miền Trung thì chịu nhiều mất mát. Tôi chỉ góp chút quà nhỏ, mong bà con vơi bớt phần nào khó khăn.”

Không chỉ là thực phẩm, người dân còn gửi đến hàng bao quần áo được xếp gọn gàng. Chú Nguyễn Thành Hoàn (ấp An Thuận, xã Phú Hựu) mang 3 bao quần áo đến ủng hộ và chia sẻ:“Xem tivi thấy bà con ngoài ấy khổ quá! Gia đình tôi có gì góp nấy, mong bà con có thêm cái mặc ấm”

Bên cạnh nguồn hỗ trợ vật chất, lực lượng đoàn viên – thanh niên phường Sa Đéc cũng nhiệt tình góp sức bốc xếp, phân loại hàng hóa. Em Đinh Thế Anh (Đoàn phường Sa Đéc) chia sẻ:“Em mong những phần quà này tiếp thêm động lực cho đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn”

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc sắp xếp các bộ quần áo do mạnh thường quân ủng hộ để tặng cho người dân vùng lũ - Ảnh: TL

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, MTTQ phường Sa Đéc đã vận động mạnh thường quân, cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị cùng chung tay hỗ trợ miền Trung. Đến nay, phường Sa Đéc đã tiếp nhận 800 thùng mì, 200 thùng sữa, 400 cái mền, 300 lốc nước, 123 thùng bánh, 50 ấm đun siêu tốc, 65 bao quần áo và trên 20 triệu đồng tiền ủng hộ qua tài khoản (từ 24–25/11/2025)

Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ phường Sa Đéc cũng tích cực kêu gọi và tiếp nhận khoảng 30 tấn hàng hóa, với hơn 20 đoàn viên túc trực bốc xếp, phân loại suốt hai ngày qua.

Chủ tịch MTTQ phường Sa Đéc, bà Lê Thị Tuyết Nhung cho biết sau khi chuyển hàng ra vùng lũ, phường sẽ tiếp tục vận động ủng hộ tiền mặt và kêu gọi cán bộ, đảng viên ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Tại xã biên giới Tân Hộ Cơ, phong trào ủng hộ miền Trung cũng được triển khai sâu rộng. Theo Chủ tịch MTTQ xã Nguyễn Minh Lành, những ngày qua xã đã tiếp nhận 5,6 tấn gạo, 448 thùng mì gói, 12 thùng sữa, 19 thùng bánh, 262 thùng nước suối, 20 lốc cá hộp cùng thuốc men, dầu gió… Tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên phường Sa Đéc chất hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe để vận chuyển đến tặng cho người dân ở khu vực Trung bộ bị ảnh hưởng do mưa lũ - Ảnh: TL

Toàn bộ hàng hóa đã được vận chuyển bằng ô tô đến vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các chi bộ trực thuộc xã đang tiếp tục vận động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân đóng góp theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn, chính lúc đó những chuyến hàng cứu trợ, lời động viên, sự chung tay góp sức từ mọi miền đất nước, trong đó có Đồng Tháp đã trở thành điểm tựa tinh thần vô cùng quan trọng. Những phần quà dù nhỏ nhưng gửi gắm tình yêu thương và sự đồng cảm, giúp người dân vùng lũ có thêm lương thực, áo quần, nước uống, thuốc men để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Đồng thời, đó còn là thông điệp của sự sẻ chia, cho thấy người dân cả nước luôn sát cánh bên nhau trong hoạn nạn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong nghịch cảnh thiên tai, nghĩa tình ấy trở thành ngọn lửa ấm, nâng đỡ con người, minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái – điều luôn làm nên bản sắc của người Việt./.

Trí Đức - Hoàng Châu