07/12/2025 lúc 19:34 (GMT+7)
Breaking News

Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn: “Thầy giáo, Thầy thuốc” - hai chữ thầy cao quý

Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn, nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn – Trung tâm Nội hô hấp, Học viện Quân Y; nguyên Trưởng khoa Lao, Bệnh viện Quân Y 103 là một chuyên gia hàng đầu chuyên ngành Lao, Hô hấp của Việt Nam. Ông luôn được các thế hệ học trò mến trọng, người bệnh trong và ngoài quân đội tin yêu!

Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe ông vẫn tận hiến cùng nghề Y. Ông là chuyên gia trực tiếp khám chữa bệnh ở một số bệnh viện tư nhân trong đó có Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông; đồng thời tận tình giúp đỡ các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trong và ngoài Học viện Quân y tốt nghiệp. Trái tim ông luôn tỏa sáng hai chữ “Thầy” cao quý: “Thầy giáo, Thầy thuốc”.

Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn, chuyên gia hàng đầu chuyên ngành Lao, Hô hấp
của Việt Nam. Hiện ông đang khám chữa bệnh tại Phòng khám Giáo sư, Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông.

Thắm đượm tình nghề

Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác giảng dạy và khám chữa bệnh. Cả cuộc đời ông đã gắn bó với ngành Y. Ông tự hào khi trên vai mình vinh dự được khoác 2 màu áo: Màu áo xanh người lính Cụ Hồ và màu áo Blouse bác sĩ chữa bệnh.

Ông sinh năm 1961 trong gia đình hiếu học quê hương Thanh Oai cũ, thành phố Hà Nội. Những năm tháng học phổ thông của thời chiến, chàng thanh niên Mai Xuân Khẩn đã yêu thích nghề bác sĩ, vì vậy mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã thi đỗ Học viện Quân Y. 6 năm ra trường cầm tấm bằng Bác sỹ đa khoa, ông tình nguyện đi phục vụ chiến trường Campuchia 4 năm (1984-1988). Sau đó trở về, ông tiếp tục theo học chuyên ngành Hô hấp và công tác tại Bộ môn Lao và bệnh phổi, Học viện Quân y, làm giảng viên, kiêm làm bác sĩ điều trị khoa Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 103 (nay là Bộ môn – Trung tâm Nội Hô hấp). Ngoài thời gian làm việc, bác sĩ Mai Xuân Khẩn được Ban lãnh đạo Học viện, Bệnh viện tạo điều kiện làm nghiên cứu sinh rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa năm 2005. Năm 2007 Bộ Quốc phòng bổ nhiệm ông giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 103.

Với những cống hiến trong giảng dạy, đào tạo, NCKH, viết sách, giáo trình, tài liệu dạy học; tận tụy trong khám và điều trị bệnh Nội Hô hấp và Lao, bệnh phổi, năm 2010 TS.BS Mai Xuân Khẩn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (TTƯT), năm 2013 ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS). Ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn – Trung tâm Nội Hô hấp, Học viện Quân Y; Kiêm Phó Giám đốc Trung tâm và Chủ nhiệm Khoa Lao, Bệnh viện Quân Y 103 đến khi nghỉ hưu.

Ông luôn say mê với công việc thường ngày, nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, tận tình khám và chữa bệnh, áp dụng các phác đồ điều trị hữu hiệu nhất để giúp người bệnh chóng bình phục; khuyến khích học viên yêu thích chuyên ngành Lao, Hô hấp. Đặc biệt, nhiều người bệnh nhớ tới sự tận tụy và kết quả điều trị đạt hiệu quả cao nhất của Đại tá, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn về các bệnh lý: lao, phổi hô hấp, một loại hình bệnh tật đa dạng, phức tạp, chẩn đoán và điều trị khó và đang gia tăng. Cho đến hôm nay, ông không thể nhớ hết được mình đã trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị và theo dõi bao nhiêu trường hợp viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tràn khí màng phổi, lao phổi, lao sơ nhiễm… khỏi bệnh, không tái phát.

Ông là chuyên gia thực hiện nhiều kỹ thuật nội soi phế quản can thiệp như cắt đốt khối u trong lòng khí phế quản, đặt Stent phế quản, nội soi phế quản siêu âm, sinh thiết phổi qua thành ngực dưới sự hướng dẫn của siêu âm; Đặt van phế quản điều trị khí phế thũng; gây dính màng phổi bằng bột Talc và Betadin qua sonde dẫn lưu màng phổi trong điều trị tràn khí màng phổi; Khoa Lao chuyên tiếp đón khám, điều trị, tư vấn phòng bệnh cho người bệnh Lao phổi, Lao phổi kết hợp các bệnh lao khó MDR, XDR; lao phổi, lao kháng đa thuốc, biến chứng của thuốc lao...chỉ biết rằng người bệnh chóng bình phục là ông thấy vui và đó là phần thưởng để ông tiếp tục cống hiến với nghề.

TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn tận tình thăm khám lại cho người bệnh.

Dù là giảng viên, bác sĩ hay Phó Chủ nhiệm Bộ môn – Phó Giám đốc Trung tâm Nội Hô hấp Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Chủ nhiệm khoa Lao trước đây đến khi nghỉ hưu, Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn vẫn dành nhiều thời gian cho công tác giảng dạy, đào tạo, đưa Bộ môn – trung tâm ngày càng lớn mạnh. Ông có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp trong chyên ngành nội hô hấp; qua đó nhiều sáng kiến và đề tài đã được nghiệm thu và áp dụng tại bệnh viện. Nhiều sinh viên được ông hướng dẫn NCKH đạt giải thưởng các cấp, nhiều học viên sau đại học được ông hướng dẫn luận văn cao học, luận văn bác sỹ nội trú, luận án tiến sĩ về các môn học: triệu chứng học hô hấp (phổi và lao); Môn bệnh học lao: Các bệnh lý lao phổi, lao màng phổi, lao hạch bạch huyết ngoại vi; Nhiều hội nghị chuyên ngành Hô hấp toàn quốc và quốc tế ông tham gia bác cáo và có nhiều bài báo cáo được đồng nghiệp đánh giá cao.

Ông luôn để lại ấn tượng sâu đậm với đồng nghiệp, với người bệnh nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Ban lãnh đạo Học viện Quân Y, Bệnh viện Quân y 103 giao. Bên cạnh đó, những năm công tác tại Bệnh viện Quân y 103, ông thường xuyên cùng cán bộ, y bác sĩ của tham gia các đợt khám thiện nguyện cho cán bộ chiến sĩ ngoài biển đảo và nhân dân các tỉnh thành trong nước, đặc biệt là tặng quà thăm hỏi tới các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết.

Thành quả đến từ những trái ngọt

Hiện nay Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn là chuyên gia khám chữa bệnh Lao, hô hấp tại Phòng khám Giáo sư, Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông. Bên cạnh đó, ông thường xuyên tư vấn, phản biện, thành viên Hội đồng nghiệm thu cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cao học, BSNT, BSCKII, luận án Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh của nhiều trường Đại học y khoa trong nước. Ông lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Hơn 40 năm cống hiến cùng ngành y, thời gian biểu của ông gần như dành trọn cho công việc. Nhà giáo mẫu mực, bác sĩ tận tâm và đáng kính Mai Xuân Khẩn còn có nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các học trò với một mong muốn đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành Nội Hô hấp, Lao nước nhà ngang tầm thế giới.

Học trò tri ân tặng hoa chúc mừng Thầy giáo - Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn
nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Bằng những kinh nghiệm, TTƯT, PGS.TS.BSCC. Mai Xuân Khẩn khám và điều trị, giúp đỡ nhiều bệnh nhân vượt qua được phút đau đớn, kéo dài sự sống. Ông vẫn thường quan niệm, y đức phải được thể hiện ở chuyên môn giỏi cùng thái độ và tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, giúp đỡ người bệnh. Nên ở cương vị công tác nào, công tác ở bất kỳ đâu, ông luôn tâm niệm phải không ngừng ứng dụng phương pháp điều trị mới nhằm đạt kết quả điều trị tốt nhất, giảm chi phí cho người bệnh. Nhiều người bệnh sau khi bình phục, đã viết thư, làm thơ cảm ơn gửi tới ông, ông lấy đó làm động lực cho công việc mỗi ngày. Ông luôn nêu cao y đức với tinh thần “Lương y phải như như từ mẫu”, nhận được những tình cảm quý báu từ phía người bệnh, các thế hệ học trò thân yêu.

Song hành ba vai “Thầy giáo, thầy thuốc, nhà khoa học” đến khi nghỉ hưu, ông để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong ngành Y quân đội. Nhiều phần thưởng cao quý đã được Nhà nước và nhân dân phong tặng cho ông: được phong quân hàm Đại tá, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư; nhiều loại Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều Bằng khen của Bộ Quốc Phòng, Bộ Y tế;…

Thật tự hào về ông – Đại tá, TTƯT, PGS.TS.BSCC Mai Xuân Khẩn hôm nay. Một thầy giáo mẫn cán, người bác sĩ tận tâm với nghề y cao quý. Ông chia sẻ thân tình: Niềm vui của mình và đồng nghiệp chính là gia đình và sự tin yêu mến yêu của người bệnh, sự kính trọng của các thế hệ học trò!. Đúng thật! Cuộc đời đã thử thách ông bằng những việc làm cụ thể, nhưng cuộc đời cũng lại đền đáp cho ông niềm hạnh phúc, sự vinh quang trong sự nghiệp; đặc biệt là sự sẻ chia, giúp đỡ với cộng đồng mà ông vẫn thường làm bằng cái tâm từ đáy lòng mình.

Việt Hoàng