VNHN - Sáng ngày 13/8, có khoảng 15 chuyến xe giá “0 đồng” xuất phát tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để “tiếp tế” các nhu yếu phẩm ra Đà Nẵng và hỗ trợ chở bệnh nhân nghèo từ Đà Nẵng trở về…

Chuyến xe 0 đồng nhận hàng từ Quảng Nam đi Đà Nẵng
Theo ông Trần Hồng Phúc (Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam), trong những ngày vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều bệnh nhân nhập viện, xuất viện, đặc biệt bệnh nhân cần chuyển viện, sinh đẻ...đã được các anh chị em trong nhóm “chuyến xe giá 0 đồng” ở Quảng Nam và TP Đà Nẵng, đã giúp đỡ kịp thời cho các hoàn cảnh bệnh nhân nghèo đang rất cần được trở về nhà. Rất nhiều sản phụ cũng đã được nhóm “0 đồng” đưa đến bệnh viện kịp thời. Cách đây hơn tuần, chuyến xe nghĩa tình - giá 0 đồng cũng đã giúp 10 bệnh nhân Quảng Nam và 5 bệnh nhân Quảng Ngãi xuất viện, từ BVĐK Phụ sản- Nhi (600 giường) về nhà, nhiều bệnh nhân cảm động trước nghĩa cử của các anh chị em CLB…

Gửi thực phẩm cho người thân theo chuyến xe 0 đồng
Đúng như tên gọi đầy ý nghĩa của chương trình, trong đợt dịch covid- 19 này, "Chuyến xe 0 đồng" đã giúp đưa hàng chục bệnh nhân nghèo di chuyển nhập viện, chuyển viện hay xuất viện về nhà mà không phải tốn chi phí. Cũng như vận chuyển các nhu yếu phẩm ở tất cả các địa chỉ mà người nhà muốn “tiếp tế” cho người thân ở hai vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam với giá 0 đồng. Nhóm cũng đã vận chuyển những trang thiết bị y tế như quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng, giấy vệ sinh, nhu yếu phẩm thiết yếu đến vùng cần tiếp tế chống dịch. Mặc dù, Đà Nẵng và Quảng Nam là hai địa phương liên tiếp có những ca dịch mới, nhưng những người làm công tác thiện nguyện trên “chuyến xe 0 đồng” vẫn nhiệt tình tham gia, chia sẻ với người nghèo trong lúc khó khăn nhất.

Được biết, thành viên của Câu lạc bộ “xe 0 đồng” là những người có hoàn cảnh công việc khác nhau. Những ngày bình thường, công việc chủ yếu của các thành viên chạy xe dịch vụ, hoặc buôn bán. Nhưng cứ đến thứ 5 hằng tuần, gác lại mọi công việc, họ tập trung lại để thực hiện “những chuyến xe 0 đồng”. Bạn Nguyễn Chấn Hưng- trưởng nhóm “0 đồng” chia sẻ: Dù trong mùa dịch, kinh tế của các thành viên đều rất khó khăn. Tuy nhiên, khi mình đề xuất chạy “chuyến xe 0 đồng”, thì hầu hết đều gật đầu tán thành. “Thù lao” mà chúng tôi nhận được trên những chuyến xe khi thì vài lon nước ngọt, khi vài chiếc bánh tráng, vài cái bánh lốt dạ, có khi là những nụ cười của những người nhà bệnh nhân gửi tặng…Chỉ vậy thôi, nhưng sau mỗi chuyến xe, thực sự làm chúng tôi rất hạnh phúc vì mình đã làm được điều gì đó ý nghĩa…”
Bạn Võ Thị An Mỹ (bạn nữ duy nhất trong nhóm) chia sẻ: Lúc mới tham gia cũng có khó khăn vì gia định cấm cản. Tuy nhiên, mình nghĩ nên làm gì đó để hỗ trợ cùng các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Mong muốn những người nghèo được trở về nhà an toàn và vui vẻ. Nên với mình, đây là việc làm ý nghĩa hạnh phúc đối với mình”. Chuyến xe “0 đồng” sáng nay của Mỹ là tiếp tế nhu yếu phẩm từ miền núi huyện Nam Trà My ra Đà Nẵng. Và “phí” thu được từ người nhà là “3 trái dừa”…

Nhìn những hình ảnh hàng chục chiếc xe với logo “Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con vùng dịch Quảng Nam- Đà Nẵng” nối đuôi di chuyển về Đà Nẵng. Bà Trần Thị Kiều (đường Trần Phú- Tam kỳ- Quảng Nam) cho hay, “là lần đầu tiên tôi gửi cá, tôm.. cho con trai đang học tại Đà Nẵng mà không về được do cách ly. Việc làm quá ý nghĩa của các bạn trẻ, khiến tôi xúc động. Muốn hỗ trợ cho các bạn ít tiền để đổ xăng, nhưng các bạn nhất quyết không nhận…”./.



