25/08/2026 lúc 22:26 (GMT+7)
Breaking News

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh: Nơi chữa lành cho những phận nghèo

Nhắc đến bệnh viện phổi, người ta thường mặc cảm, bởi đó là nơi đối diện với những bệnh nhân mắc lao phổi hay các chứng bệnh truyền nhiễm khác. Nhưng khi tiếp xúc với đội ngũ y bác sỹ và bệnh nhân nơi đây, tôi nhận ra một góc nhìn khác, những con người khoác trên mình blouse trắng tinh khôi họ vẫn ngày ngày sát cánh, giành tình yêu thương đùm bọc cho những ai tìm đến nơi đây để được chữa lành.

Hai mươi năm bền bỉ chữa lành

Đến thăm Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh vào dịp giao mùa, mưa nắng thất thường. Theo kinh nghiệm của đời các cụ xưa, thời tiết giao mùa nhất là mùa hạ chuyển sang thu các chứng bệnh viêm phổi hay xuất hiện. Đúng như kinh nghiệm các cụ thời xưa, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện phổi đông hơn những ngày thường.

 Giám đốc bệnh viện bác sỹ Nguyễn Đức Quảng, tặng hoa chuc mừng…..
Giám đốc bệnh viện bác sỹ Nguyễn Đức Quảng, tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thông ngành

Bác sỹ Nguyễn Đức Quảng, tiếp tôi trong căn phòng nhỏ gọn, khá khiêm tốn. Anh tranh thủ ký vội mấy văn bản tiếp nhận bệnh nhân đang chờ sẵn phía ngoài cửa, xong việc mới quay lại trò chuyện với tôi: Hai mươi năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh luôn là chỗ dựa tin cậy của những bệnh nhân nghèo khó khi đến khám, điều trị các chứng bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, hen ra máu. Đội ngũ y bác sỹ luôn kịp thời định danh vi khuẩn, khám sàng lọc, nội soi phế quản ống mềm, nội soi tai - mũi - họng, xét nghiệm huyết đồ… để có được phác đồ điều trị chuẩn xác nhất. Vì thế hầu hết bệnh nhân khi xuất viện đều khỏe mạnh, tiếp tục được cấp thuốc và hướng dẫn phương pháp điều trị đúng theo chỉ định.

Ông Nguyễn Văn Tư, quê ở Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị, mắc chứng ho ra máu kéo dài nhiều năm, đã tìm đến bệnh viện xin được điều trị. Sau hơn một tháng, bệnh tình bớt dần - đúng một tháng mười bảy ngày, ông khỏi bệnh và ra viện. Gặp chúng tôi, ông Tư xúc động nói: "Chỉ có đến đây mới điều trị đúng tuyến, đúng bệnh. Bản thân tôi rất cảm ơn các y bác sỹ ở đây nhiều lắm. Được ra viện về nhà, tôi sẽ được chung sống hòa đồng với xã hội, với người thân, bởi đã được chữa lành."

Ông kể thêm, ngoài sự chăm lo của bệnh viện, bệnh nhân luôn động viên nhâu vui vẽ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vì thế nhiều người khỏi bệnh ra họ muốn xin ở lại thêm vì tình cảm lưu luyến giữa lãnh đạo, các thầy thuốc ở đây luôn xem bệnh nhân chúng tôi như người con trong một nhà. "Nếu không biết tìm đến đây để điều trị, có lẽ tôi ho mãi ra máu hết và chết thôi".

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Năm, Phó giám đốc phụ trách điều trị, riêng năm 2025 bệnh viện tiếp nhận 9.559 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó điều trị ngoại trú 4.594 người, điều trị nội trú 2.858 người; thực hiện 51.500 mẫu xét nghiệm sinh hóa, 8.045 xét nghiệm vi khuẩn, chụp X-quang cho 10.407 đối tượng. Công suất giường bệnh năm 2025 tăng 103%. Đây là kết quả của một quá trình vượt qua không ít gian nan thử thách, với sự cống hiến tận tâm, tận lực của cả ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên, y bác sỹ và người lao động.

Bệnh viện Phổi - địa chỉ tìm đến của những phận nghèo

Trong đời sống hằng ngày, từ vệ sinh ăn uống, sinh hoạt đến ô nhiễm môi trường, thu nhập thấp, tư tưởng bất ổn vì lo toan mưu sinh dẫn đến các bệnh lý về phổi vẫn chiếm tỷ lệ cao, dẫn đến bệnh phổi luôn tìm đến người nghèo nhiều hơn cả.

Tại khoa hồi sức, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Xoan, người có thâm niên gắn bó, chăm sóc bệnh nhân ở đây lâu năm nhất, tâm sự: "Môi trường làm việc ở đây khác với các bệnh viện khác, vì bệnh viện phổi có đặc thù riêng biệt, làm việc trong môi trường độc hại, bên cạnh hoàn cảnh người bệnh cũng khá đặc biệt, đa số là những cảnh đời nghèo khó họ mới vào đây để được chữa lành, còn đến những nơi khác thường bị xã hội và người thân kỳ thị, xa lánh. Vì thế, đa số bệnh nhân tự tìm đến bệnh viện chúng em để điều trị, nhiều người đến đây họ chỉ cắp chiếc nón với túi ni lông sơ sài, tất cả đều phó thác vào sự chăm sóc của bệnh viện. Những trường hợp còn người thân thì họ thuê xe ôm chở đến rồi giao phó cho đội ngũ y bác sỹ chúng em lo, hoàn cảnh nào khá hơn một chút thì người nhà đến gửi."

                                    Khoa hồi sức cấp cứu bệnh nhân
Khoa hồi sức cấp cứu bệnh nhân

Cấp cứu bệnh nhân ở khoa Bác sỹ Đặng Huề, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, khẳng định: "Dư âm, mặc cảm của xã hội cho rằng người mắc bệnh lao họ tránh không tiếp xúc, vì sợ lây nhiễm. Nhưng với đội ngũ y bác sỹ chúng tôi, luôn phải tiếp xúc, gần gũi và xoá bỏ mặc cảm, xem họ như người trong một nhà thì mới chữa lành được cho họ." Theo bác sỹ Huề, bệnh lao hiện nay được xem là bệnh xã hội, ngành y đã có đủ các loại thuốc đặc trị như Rifampicin, Isoniazid… bên cạnh kết hợp với phác đồ điều trị và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sỹ, nên hầu hết bệnh nhân đến đây đều được chữa khỏi bệnh. .

Điểm khám phổi tin cậy của Đại sứ quán Hàn Quốc

Đến khoa khám sàng lọc tôi được chứng kiến không khí ở đây khá náo nhiệt. Các y bác sỹ thay nhau tiếp đón hàng trăm thanh niên từ các tỉnh lân cận trong khu vực miền Trung, thi nhau xếp hàng dài khám sàng lọc lao phổi, đủ điều kiện để đi xuất khẩu lao động và du học sang đất nước Hàn Quốc.

Bác sỹ Nguyễn Đức Quảng vui vẽ tâm sự: Hôm nay nhà báo đến thăm chúng tôi đúng vào ngày bệnh viện đang đón hơn một trăm thanh niên ở các tỉnh, từ Thanh Hóa vào tận Thừa Thiên Huế, tập trung về để đây khám sàng lọc lao phổi. Ai nấy đều khỏe mạnh, bởi để được lên đường sang xuất khẩu lao động Hàn Quốc, phải bảo đảm sức khỏe, tuyệt đối không một ai mắc bệnh gì liên quan đến phổi."

Theo bác sỹ Quảng, đây là một niềm vinh dự lớn với bệnh viện phổi Hà Tĩnh chúng tôi, bởi năm 2014, bệnh viện được Đại sứ quán Hàn Quốc đến tìm hiểu và chỉ định, một trong ba điểm làm nơi khám sàng lọc lao phổi cho những trường hợp đủ điều kiện xuất khẩu lao động.

Thanh niên trong khu vực đến khám sàng lọc bệnh phổi để lân được Xuất khẩu
Thanh niên trong khu vực đến khám sàng lọc bệnh phổi để đạt điều kiện được Xuất khẩu

Hơn 10 năm thực hiện chương trình này, bệnh viện chúng tôi luôn được phía đối tác Hàn Quốc ghi nhận, đánh giá cao, bình quân mỗi năm, bệnh viện khám cho trên 2-3 ngàn lượt, dự tính những năm tới số lượng sẽ vượt lên từ 5-7 ngàn lượt người đến khám đạt tiêu chuẩn xuất khẩu lao động, góp phần tạo công ăn việc làm, có thu nhập gửi về giúp gia đình, xây dựng quê hương đất nước, bác sỹ Quảng rất tự hào về vấn đề này.

Trước lúc chia tay, bác sỹ Nguyễn Đức Quảng khiêm tốn nói nói với tôi: "Bệnh viện phổi chúng tôi xếp vào diện đơn vị hoạt động trong môi trường độc hại, vì thế chế độ đối với đội ngũ thầy thuốc làm việc ở đây đã được quan tâm, nhưng mọi khó khăn thiếu thốn không thể đáp ứng đầy đủ, dẫn đến người lao động cũng phải cố gắng khắc phục. Dù khó khăn đến mấy, chúng tôi vẫn luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau, xem nơi đây như mái nhà chung của cả đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sỹ-bệnh nhân là một khối đoàn kết bên nhau nhau sống bằng cái tâm của mình, cống hiến hết mình vì người bệnh. Vì thế, mỗi ngày có bệnh nhân được chữa lành, xuất viện, tất cả chúng tôi lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất."

Tôi thoáng cảm nhận ra, trong sâu thẳm người đứng đầu bệnh viện phổi Hà Tĩnh, dẫu cơ sở vật chất và trang thiết bị khám chữa bệnh còn thiếu thốn, phần nào cũng đã được cấp trên đầu tư, nâng cấp. Nhưng trước mắt cái mà bệnh viện chúng tôi cần nhất đó là cần một hệ thống chụp cắt lớp vi tính hiện đại để cần kíp điều trị đối với bệnh nhân cấp cứu ngày một tốt hơn.

Chia tay đội ngũ những thầy thuốc dám xã thân nơi độc hại để cứu giúp những hoàn cảnh nghèo khó, yếu thế, tôi nhớ mãi câu nói của một bệnh nhân xuất viện: “Tôi đến đây đã được chữa lành. Nếu không có bệnh viện phổi Hà Tĩnh, không có đội ngũ thầy thuốc giỏi, tâm huyết thì những hoàn cảnh như chúng tôi còn bị mặccảm mãi”!.

Anh Bình