VNHN - Ngày cuối tháng 4 chúng tôi về Bảo Lộc, Lâm Đồng - đây được ví là ngôi nhà của cao nguyên với khí hậu mát mẻ và khiến cho tâm hồn tôi dịu đi mặc dù vừa phải di chuyển một quãng đường xa. Và nơi chúng tôi đến là một ngôi chùa đã và đang thực hiện công việc thiện nguyện cùng chung tay với Chính phủ và đồng bảo cả nước chống dịch covid 19 bằng việc làm thiết thực là phát gạo từ thiện cho bà con nghèo. Đó là Chùa Linh Quang tọa lạc tại tổ 6 phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lầm Đồng.

Linh Quang Tự nằm trong ngôi làng chiếm hơn 90% thiên chúa giáo. Đó là thực tế bất lợi cho một ngôi chùa. Vì thế mọi hoạt động cũng khá vất vả vì nhân lực và vật lực có phần khiêm tốn. Trái ngược với những khó khăn đó, đại diện nhà chùa - Thầy Thích Thiện Thành đón tiếp chúng tôi rất vui vẻ và chân thành. Thầy kể chuyện: Trong đại dịch covid 19, tuy còn khó khăn nhưng nhà chùa đã cùng các bà con phật tử tổ chức nhiều đợt phát gạo và khẩu trang cho bà con nghèo, phát động thiện nguyện áo tình thương, là lành đùm lá rách. Bên cạnh đó, Thầy Thích Thiện Thành đã tổ chức cầu nguyện cho bách gia trăm họ được bình an, đầy lùi dịch bênh.

Trong đợt phòng, chống dịch covid-19, nhà chùa đã tổ chức phát gạo miễn phí cho bà con nghèo
Thầy chia sẻ thêm: Ngày mới về chùa khổ lắm các anh chị ạ. Chùa chỉ là một ngôi chùa rất nhỏ với cơ sở vật chất hầu như không có gì cả. Bằng công sức sự vận động các nguồn xã hội hóa, thầy đã cùng chư tăng ni, phật tử tu bổ và xây dựng lại. Hơn nữa, trong nhiều năm thầy đã vận động các mạnh thường quân phát tâm ủng hộ nhà chùa để Thầy có điều kiện mua thêm đất mở rộng chùa và xây dựng thêm các hạng mục.
Thầy cho biết: Để nhà chùa có nhiều phật tử biết đến trước tiên phải là cái tâm của một người tu và hướng đạo, từ đó mới có thể hồi hướng cho người khác theo con đường tu tập học đạo. Đó thật là uyên thâm và ý nghĩa. Qua câu chuyện, chúng tôi hiểu được Thầy là một người cả cuộc đời hướng Phật, tâm sáng không màng lợi danh cá nhân. Thầy chỉ muốn bà con phật tử đoàn kết một lòng, thành tâm hướng Phật và giác ngộ đạo Phật, không tham sân si làm điều ác tổn hại tới mọi người và đạo đức xã hội. Thầy dẫn chúng tôi lên Tam Bảo - chốn linh thiêng và uy nghiêm của nhà chùa. Thầy thỉnh kinh cầu nguyện cho bách gia trăm họ bớt vạn khổ đau. Thiết nghĩ thật sự trong xã hội bộ bề những lo toan mà vẫn còn những người với đầy lòng nhân ái và tâm bồ đề, tâm huyết với bách gia trăm họ và giàu lòng nhân ái. Thầy không có nghĩ đế cho bản thân mình, nắng mưa khuya sớm nơi nào cần thầy đi làm thiện nguyện và cầu kinh và giác ngộ là Thầy đều vui vẻ lên đường đến giúp đỡ họ. Bất chợt tôi nghĩ đến những câu thơ trong bài thơ Các vị la hán chùa Tây Phương, tác giả có viết: Có phải trên đường tu đến Phật - Trần gian tìm cởi áo trầm luân.

Đứng ở phương vị là một người con dân Đất Việt và là một phật tử, tôi nghĩ không dễ để một người thường có thể hi sinh cả hạnh phúc cá nhân mình để đến với cửa thiền bi ai khổ hạnh nếu người đó không thực sự quyết tâm và vượt thoát tục của bui trần gian. Và khi tiếp xúc với Thầy Thích Thiện Thành ở chùa Linh Quang, tôi đã tìm và nhìn thấy ở trong Thầy một con người đức hạnh và sự sâu lắng của một người xuất gia. Mong cho Thầy có một sức khỏe bình an, vượt qua mọi chông gai của cuộc đời, để dẫn dắt phật tử tu tập và đi theo con đường tránh đạo, cùng giác ngộ con người thoát khỏi u mê và không làm điều ác. Âu đó cũng là chân lý cốt lõi của Phật Giáo.




