23/12/2025 lúc 13:19 (GMT+7)
Breaking News

Ấm áp tình thương giữa đại ngàn

Ngày 27 Tết, giữa những dòng người tấp nập tranh thủ mua bán những vật dụng cần thiết cuối năm, trong một con ngõ nhỏ tại đường Ni Ksor (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), ngôi nhà của ông Nguyễn Ngọc Thắng vẫn yên ắng.

Ngày 27 Tết, giữa những dòng người tấp nập tranh thủ mua bán những vật dụng cần thiết cuối năm, trong một con ngõ nhỏ tại đường Ni Ksor (phường Tân Lập, Đắk Lắk), ngôi nhà của ông Nguyễn Ngọc Thắng vẫn yên ắng.

Đến thăm gia đình ông Thắng vào chiều 27 Tết, nhìn cái Tết đơn sơ mà bố con ông đang chuẩn bị khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp được lợp bằng những mái tôn đã lủng và được che chắn bằng những tấm bạt xung quanh. Chia sẻ với chúng tôi, ông Thắng cho biết, vì ngôi nhà được làm đã lâu, cũng được dựng một cách tạm bợ nên chuyện mưa dột đã là chuyện bình thường. 

Nhà báo Nguyễn Hương đến thăm và tặng quà Tết gia đình ông Thắng.

Ông Thắng đã từng ở trong Quân ngũ, từng là một chàng thanh niên khỏe mạnh nhưng số phận trêu ngươi, một ngày bình thường như bao ngày khác, ông bỗng đột quỵ và trở nên tàn tật vĩnh viễn. Các cơ ở tay, chân của ông không phát triển và ngày càng teo lại khiến việc sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn. Từ một người khỏe mạnh làm công việc bốc vác nay ông Thắng phải chuyển qua bán vé số để nuôi sống gia đình của mình. Ngày ngày ông vẫn rong ruổi trên những con đường tại TP. Buôn Ma Thuột để bán vé số, nhiều người thấy thương và hỏi chuyện mới biết tình cảnh nuôi bốn người con của ông. 

Ngôi nhà được dựng tạm trong con ngõ nhỏ đường Y Ni Ksor.

Gia đình ông sinh sống tại ngôi nhà được dựng tạm trong con ngõ nhỏ đường Y Ni Ksor, được biết, mảnh đất này được gia đình ông thuê đã lâu, dựng nhà lên để ở, gia đình ông cũng không có đất tại thành phố. Hoàn cảnh của ông, một người cha với sức khỏe yếu kém miệt mài bán vé số để nuôi bốn người con, để con có cái ăn, cái mặc qua ngày cũng là một điều khó khăn, quả thật để gia đình ông có một căn nhà khang trang hơn là rất khó.

Tết của nhà ông Thắng, với những thùng mì và vài ba hũ dưa muối, được biết những nhu yếu phẩm này là của Chủ tịch Phường Tân Lập tặng gia đình ông.

Ngày 27 Tết, trái ngược với không khí tất bật, vội vàng của người người mua sắm ngoài đường, ngôi nhà của ông Thắng lại yên tĩnh và dường như chỉ thêm vài thùng mì, vài hũ dưa muối là Tết. Ông Thắng xúc động kể với chúng tôi, biết được khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương cũng đã hết sức tạo điều kiện để giúp đỡ ông và gia đình, nhất là dịp Tết, địa phương cùng nhiều mạnh thường quân đã có những món quà hết sức ý nghĩa gửi tặng gia đình.

Trong đó, ông Đoàn Ngọc Thượng- Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cùng chính quyền phường Tân Lập tặng ông chiếc xe lăn điện để ông tiện di chuyển.  Được biết, trong dịp Tết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, không để cá nhân nào không có Tết, ông Đoàn Ngọc Thượng cũng như UBND Thành phố đã phối hợp với nhiều xã, phường, buôn, các mạnh thường quân để làm những chương trình tặng quà Tết đến với người dân nghèo.

Khi kể về Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đoàn Ngọc Thượng, ông Thắng xúc động không giấu được ánh mắt ửng đỏ được che bởi nụ cười hạnh phúc trên môi.

Ông Thắng có một quyển sổ nhỏ, luôn để ở góc giường ghi lại rất chi tiết về những cơ quan, ban ngành, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình ông từ trước đến nay. Khi kể về Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đoàn Ngọc Thượng, ông Thắng xúc động không giấu được ánh mắt ửng đỏ được che bởi nụ cười hạnh phúc trên môi, ông Thượng rất thân thiện và an ủi ông rất nhiều, vừa kể ông vừa lật cuốn sổ cho chúng tôi xem. Ông cũng cho biết, bản thân mình rất biết ơn chính quyền cũng như những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình, cuốn sổ được ông ghi và cất lại như tỏ một sự biết ơn sâu sắc. “Tôi rất biết ơn và tôi phải ghi lại, tôi sẽ ghi nhớ tất cả”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Thắng kể về những người đã giúp đỡ mình, kể về quyển sổ ông luôn cất đầu giường

Từ xưa đến nay, chúng ta luôn có truyền thống “lá lành đùm lá rách” nhiều nhà hảo tâm cũng đã có nhiều phần quà gửi đến ông, phần quà dù lớn, dù nhỏ cũng đã an ủi một phần nào tinh thần và vật chất cho ông Thắng.  Tạp chí Việt Nam Hội Nhập cơ quan Đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã cũng đã đến thăm và chúc Tết gia đình ông Thắng, với phần quà nhỏ nhưng cũng giúp gia đình ông Thắng có một cái Tết ấm áp và đầy yêu thương.

Nhà báo Nguyễn Hương, Phó trưởng thường trực Cơ quan Đại diện Nam trung Bộ - Tây Nguyên chia sẻ: Biết đến hoàn cảnh của ông Thắng thông qua một người quen kể, bà không khỏi xúc động và quyết định đến tặng quà cho gia đình ông ngay. Đến thăm gia đình bà đã biết mình không hề tặng quà sai đối tượng, ngồi trên chiếc ghế nhựa trong căn nhà ông Thắng, nghe ông kể về câu chuyện của đời mình khiến bà không khỏi xúc động.

Trước đó Ông Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng các mạnh thường quân đã ghé thăm, chúc Tết và tặng ông Thắng chiếc xe lăn.

“Năm mới, hy vọng gia đình ông Thắng cùng nhiều gia đình khác có một cái Tết thật ấm áp, một năm 2021 thật bình yên. Chúng tôi hy vọng, Cơ quan đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên sẽ giúp được một phần nào đó khó khăn của nhiều người. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng góp của các mạnh thường quân, từ đó Cơ quan có thể giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh” Nhà báo Nguyễn Hương chia sẻ.

Năm mới, hy vọng gia đình ông Thắng cùng nhiều gia đình khác có một cái Tết thật ấm áp.

27 Tết của mọi người như thế nào? Đối với những mảnh đời còn bất hạnh, 27 Tết với họ vẫn chỉ như là ngày bình thường cộng thêm một chút chua xót. Gia đình ông Thắng cũng chỉ là một trong nhiều trường hợp bất hạnh tại TP. Buôn Ma Thuột nói riêng và Đất nước chúng ta nói chung.  Dịp Tết đến Xuân về là dịp chúng ta thể hiện lòng yêu thương của con người với nhau, những phần quà có thể giá trị nhỏ hoặc lớn nhưng đều chứa đựng rất nhiều tình yêu mà người tặng gửi gắm. Mong sao, những mảnh đời ấy có một cái Tết ấm áp, một năm mới bình an./.