06/02/2026 lúc 00:52 (GMT+7)
Breaking News

Xuân Biên phòng sưởi ấm lòng dân đảo tiền tiêu

Giữa trùng khơi Đông Bắc, Đảo Trần đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ mang Tết đến với Nhân dân, ngư dân mà còn bồi đắp vững chắc “thế trận lòng dân” nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đảo Trần có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng – an ninh, là “cửa ngõ” hướng biển của vùng Đông Bắc Tổ quốc. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chính trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện của người lính Biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi đất liền rộn ràng sắc Tết, ngoài khơi Đông Bắc, Đảo Trần – hòn đảo tiền tiêu đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Ninh – cũng bừng lên không khí đầm ấm, nghĩa tình quân – dân. Trong tiết trời se lạnh của tháng Hai, Đồn Biên phòng Đảo Trần (BĐBP Quảng Ninh) đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, mang mùa Xuân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ đội Biên phòng đến với từng hộ dân, từng ngư dân bám biển nơi đảo xa.

Đồng chí Lê Ngọc Hân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, cùng đại diện các cơ quan trao tặng quà.
Đồng chí Lê Ngọc Hân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, cùng đại diện các cơ quan trao tặng quà.

Trong tiết trời se lạnh của tháng Hai, Đồn Biên phòng Đảo Trần (BĐBP Quảng Ninh) đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, mang mùa Xuân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ đội Biên phòng đến với từng hộ dân, từng ngư dân bám biển nơi đảo xa. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Ngọc Hân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đứng chân trên đảo, các thầy cô giáo Điểm trường liên cấp thôn Trần và đông đảo bà con Nhân dân. Sự hiện diện đông đủ ấy đã làm cho ngày Xuân nơi đảo xa thêm ấm áp, chan chứa nghĩa tình.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, trong bối cảnh Đảo Trần còn nhiều khó khăn, nhất là dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Đồng chí Lê Ngọc Hân, trong bối cảnh Đảo Trần còn nhiều khó khăn, nhất là dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Ngọc Hân bày tỏ niềm xúc động khi trực tiếp tham dự “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Đảo Trần – địa bàn tiền tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng thời luôn quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân – dân.

Theo đồng chí Lê Ngọc Hân, trong bối cảnh Đảo Trần còn nhiều khó khăn, nhất là dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong xây dựng “thế trận Biên phòng toàn dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tham dự chương trình có thầy trụ trì cùng các ban ngành đến dự, chia sẻ động viên bà con Nhân dân trên đảo.
Tham dự chương trình có thầy trụ trì cùng các ban ngành đến chia sẻ động viên bà con Nhân dân trên đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và những phần quà Tết ý nghĩa cho các hộ dân thôn Trần. Những lá cờ đỏ thắm được trao tận tay Nhân dân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, của niềm tin và trách nhiệm giữ gìn biển, đảo quê hương. Bên cạnh đó, các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng được nhận quà Xuân, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ từ nơi đảo xa.

Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng được nhận quà Xuân, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.
Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng được nhận quà Xuân, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Không khí Xuân càng trở nên rộn ràng, ấm áp qua chuỗi hoạt động giao lưu truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và tình quân – dân. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng bà con Nhân dân quây quần gói bánh chưng, chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề biển, chuyện giữ đảo. Những trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao như kéo co giữa các lực lượng đứng chân trên đảo và Nhân dân đã xóa nhòa mọi khoảng cách, thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Đặc biệt, bữa cơm Tết quân – dân, khoảnh khắc cùng nhau trông bánh chưng, cùng thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, biển đảo và hình ảnh người lính Biên phòng đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng. Trong ánh lửa bập bùng của nồi bánh chưng đêm Xuân, tình cảm quân – dân nơi đảo tiền tiêu càng thêm bền chặt, keo sơn.

Hoạt động gói bánh chưng trong không khí ngày tết thật ấm áp.
Hoạt động gói bánh chưng trong không khí ngày tết thật ấm áp.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Đảo Trần không chỉ mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp cho Nhân dân, ngư dân mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Biên phòng trong lòng Nhân dân. Đó là những người lính mang quân hàm xanh, ngày đêm bám đảo, bám biển, vừa là “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền, vừa là “điểm tựa lòng dân” nơi đầu sóng.

Từ Đảo Trần nhìn ra trùng khơi Đông Bắc, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió Xuân như nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng gìn giữ từng tấc biển, tấc đảo của cha ông để lại. Và ở đó, Bộ đội Biên phòng cùng Nhân dân tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình quân – dân, để Đảo Trần mãi là “cột mốc sống” vững vàng, hiên ngang giữa biển trời Tổ quốc.

Hình ảnh một số hoạt động gói bánh chưng, kéo co, gian hàng không đồng, đi cà kheo bằng hai chân, chơi đẩy gậy thử sức chiến sĩ và người dân đảo để lại ý nghĩa sâu sắc trong lòng người dân.

Nguyễn Dũng