16/12/2025 lúc 05:06 (GMT+7)
Breaking News

Từ một sỹ quan công an đến Bí thư Chi bộ mẫu mực giữa lòng Thành Sen

Nhắc đến Đại tá Công an Nhân dân Hà Tĩnh Hoàng Văn Hòa, cả lực lượng ai cũng đều tấm tắc nể phục, xem anh như một tấm gương sáng cho thế hệ nối tiếp noi theo học tập về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ tinh thông. Khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về với cuộc sống đời thường anh tiếp tục đảm nhận trọng trách Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khối phố 2, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Người chiến sĩ trở về giữa đời thường

Trong căn nhà cấp bốn nhỏ xinh khiêm tốn nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Hoàng Văn Hòa - nguyên cán bộ Công an nhân dân – đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu, ánh mắt vẫn ánh lên sự nghiêm nghị và cương trực của một người lính từng trải, với ngành Công an nhân dân. Bên chén trà xanh đượm hương, anh kể, cuộc đời anh “đi, về” với dân, với Đảng như một mạch nguồn chảy mãi không ngừng của lòng trung thành và tận tụy.

Đại tá Công an Nhân dân Hoàng Văn Hòa. Ảnh: NVCC

“Rời quân ngũ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, dân cần, Đảng giao, thì mình làm. Còn làm ở đâu, làm gì cũng phải giữ trọn đạo nghĩa của một đảng viên,” câu nói của anh thật g iản dị mà sâu thẳm.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lực lượng Công an, năm 2015, trở về địa phương anh được cấp ủy, chính quyên và nhân dân bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố 2, phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen). Lúc ấy, khối phố còn nhiều khó khăn, có đến 18 hộ nghèo, cận nghèo, nhiều hộ vẫn sống trong những căn nhà tranh tre dột nát.

Không nề hà tuổi tác hay điều kiện gì, anh bắt tay vào cuộc hành trình mới, hành trình của một Bí thư dân vận khéo, nói ít làm nhiều, luôn tiên phong trong mọi thử thách, mọi phong trào.

“Nhân tố thành bại – cốt ở con người”

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bí thư Hoàng Văn Hòa đã cùng chi bộ xây dựng nghị quyết cụ thể, rõ ràng, với trọng tâm là xóa nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng tổ dân phố văn minh kiểu mẫu”.

Anh luôn quan niệm: “Phải để dân thấy được cái tâm, cái tầm của Đảng. Đảng nói dân tin, dân bàn Đảng làm. Khi lòng dân đồng thuận thì việc gì cũng thành công.”

Nghị quyết của đảng không nằm trên giấy, hằng ngày, anh cùng các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, các đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt từng hoàn cảnh, tìm hướng giúp đỡ cụ thể cho từng hộ còn khó khăn. Gia đình nào thiếu vốn, anh vận động doanh nghiệp hỗ trợ. Nhà nào thiếu nhân công, anh kêu gọi đoàn viên, thanh niên góp ngày công. Việc gì dân cần, Bí thư Hòa đều có mặt chỉ trong một thời gian nhất định là xử lý xong.

Chính tinh thần “nói đi đôi với làm”, “gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân” ấy đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho khối phố 2. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, phức tạp nay đã trở thành tổ dân phố văn minh kiểu mẫu “3 trong 1” đầu tiên của thành phố Hà Tĩnh và của tỉnh Hà Tĩnh, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen, riêng cá nhân Bí thư Hoàng Văn Hòa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Câu chuyện cảm động từ một ngôi nhà tình nghĩa

Trong số nhiều việc làm của Bí thư Hòa, có lẽ ấn tượng nhất là câu chuyện về ngôi nhà tình nghĩa của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hồ.

Vào một ngày giữa năm 2018, trong chuyến đi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, anh Hòa cùng đoàn công tác phát hiện mẹ con bà Lê Thị Phương, (con dâu của Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hồ, mẹ Hồ có 2 đứa con là Liệt sỹ và 1 thương binh nặng mất do tái phát chấn thương), Bà Phương đang sống trong ngôi nhà tranh dột nát, bàn thờ liệt sĩ bị ướt sũng mỗi khi mưa bão đến, không nỡ nhìn cảnh bất cập của một gia đình chính sách.. Ngay sau đó anh Hòa cùng cấp ủy chi bộ quyết định vận động xây nhà mới cho gia đình Liệt sỹ. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã kêu gọi được hơn 280 triệu đồng, huy động thợ, cùng hành chục ngày công của các chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh cùng chung tay góp công sức .Căn nhà mới khang trang, ấm cúng nhanh chóng được hoàn thành – có phòng thờ, phòng ngủ, bếp, công trình phụ đầy đủ, ngăn nắp gọn gàng. Ngày bàn giao nhà, Bí thư Hòa còn trích quỹ vận động tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho mẹ con bà Phương. Bà Phương xúc động nắm chặt tay anh Hòa và nói: “Nếu không có Bí thư Hòa, mẹ con tôi không biết đến bao giờ mới có được ngôi nhà tử tế để thờ phụng các hương linh anh hùng liệt sĩ như hôm nay. Bí thư Hòa đã làm đúng với lời Bác dạy: ‘Việc gì có lợi cho dân thì hết lòng mà làm.”

Đại tá - Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Hòa nhận khen thưởng từ lãnh đạo tỉnh trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

Người Bí thư – tấm gương sáng của sự tử tế và bao dung

Không chỉ tận tụy với công việc, Bí thư Hoàng Văn Hòa còn được người dân khối phố gọi bằng cái tên thân thương: “Ông Bí thư của lòng dân”.

Anh sống giản dị, hòa đồng, luôn dành sự quan tâm ưu ái cho những mảnh đời kém may mắn. Trên đường đi họp hay đi công tác, hễ thấy người khó khăn, đặc biệt là những hoàn cảnh khuyết tật, anh đều dừng lại thăm hỏi han. Có lần, anh dừng xe, lấy khăn giấy trong túi lau mặt cho một thanh niên bị dị tật đứng giữa đường. Anh nói: “Mình làm điều nhỏ thôi, nhưng để nhắc mình và mọi người dân còn khổ, mình luôn phải quan tâm dân nhiều hơn.”

Chính tình cảm ấy đã lan tỏa đến từng người dân, từng đảng viên trong khối phố. Họ quý anh bởi anh không quan liêu, không xa cách, mà luôn sống chan hòa, gần gủi khiêm tốn, trung thực, tận tụy.

Chi bộ trong sạch, nhân dân đồng thuận

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và minh bạch, Bí thư Hòa đã lãnh đạo chi bộ khối phố trên 10 năm, 10 năm liền, đều đạt danh hiệu “Chi bộ Trong sạch, vững mạnh”, bản thân anh 10 năm liên tục là Bí thư Chi bộ xuất sắc.

Anh luôn quan tâm nhắc nhỡ công tác kế toán phải công khai, minh bạch mọi khoản thu chi, đặc biệt là các nguồn xã hội hóa. Mọi phong trào đều được bàn bạc thống nhất, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, các phong trào như “Chủ nhật xanh”, “vệ sinh môi trường”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giúp nhau phát triển kinh tế... được duy trì đều đặn và hiệu quả. Cảnh quan môi trường khối phố ngày càng xanh – sạch – đẹp, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt gắn bó lòng dân, nghĩa đảng”.

Không chỉ giỏi việc dân vận, anh Hòa còn là người giữ vững kỷ cương, nền nếp của tổ chức Đảng, luôn chú trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ, kịp thời phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Hoàng Văn Hoà cùng khối phố kiểm tra đường vừa rải thảm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Một tấm gương sáng giữa lòng Thành Sen

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Đại tá – Bí thư Hoàng Văn Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều phần thưởng cao quý của tỉnh, thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX vừa qua Bí thư Hòa được chọn là đại biểu ưu tú đi tham dự, đến cả Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2025-2030, anh được bầu chọn một trong những đại biểu ưu tú đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, để ghi nhận của một Bí thư chi bộ cơ sở hết trung với Đảng, hết nghĩa vì dân. Trước lúc chia tay chúng tôi anh cười hiền, giản dị khi được hỏi về vinh dự ấy, anh khiêm tốn nói: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm hết sức mình, còn thành tích, công lao là của cả tập thể, của nhân dân khối phố 2 vun đắp nên, tôi chỉ là người đại diện được cấp ủy, chính quyên và nhân dân tin tưởng giao phó .”

Lời kết

Từ một sỹ quan Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đến một Bí thư chi bộ cơ sở mẫu mực, Đại tá Hoàng Văn Hòa đã viết nên câu chuyện đẹp về người đảng viên thời đại mới – kiên định, khiêm nhường, sáng trong, sống trọn đời nghĩa cả.

Anh Bình