05/12/2025 lúc 21:30 (GMT+7)
Breaking News

ThS.BSCKII.Lưu Quốc Khải: Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn

ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải, nguyên Trưởng khoa Đẻ A2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà; bác sĩ chính Phòng khám Sản khoa Khải Anh, được nhiều sản phụ trong và ngoài thành phố Hà Nội quý mến. Những đóng góp xuất sắc của anh trong lĩnh vực sản phụ khoa đã để lại dấu ấn sâu sắc, được đồng nghiệp và cộng đồng y tế hết sức trân trọng, ngưỡng mộ.
ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải -Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Phụ sản
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà hôm nay.

Trưởng thành từ người lĩnh Cụ Hồ, sau đó besnd duyê và gắn bó với nghề Y, anh không ngừng học hỏi, phấn đấu và nghiên cứu, luôn tiên phong áp dụng các phương pháp mổ đẻ, đỡ đẻ, điều trị tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh, sản phụ. Quả thật những lời khen ngợi từ đồng nghiệp và các thế hệ học trò dành cho ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải hoàn toàn xứng đáng khi nhìn lại cả một đời anh gắn bó tận tâm với ngành Y. Anh tự hào về mình trưởng thành từ người lính Cụ Hồ, khoác lên mình tấm áo blouse bác sĩ. Động lực của anh rất giản dị nhưng sâu sắc – “Luôn trăn trở với nỗi đau của người bệnh, sản phụ và tiếp tục cống hiến với nghề”. Với tấm lòng tận tụy, tài năng, anh không chỉ là một bác sĩ mẫu mực mà còn là người lãnh đạo khiêm nhường đầy nhiệt huyết và bao dung với đồng nghiệp, một bác sĩ tài hoa với những tác phẩm thơ ca đi vào lòng người. Chúng tôi có cơ duyên gặp anh vào một chiều tháng 11 để được nghe anh kể về hành trình đáng nhớ của mình.

Trưởng thành từ người lính Cụ Hồ năm xưa…

ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải sinh ra ở một vùng quê nghèo. Tốt nghiệp cấp 3, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ. Những năm tháng tham gia chiến đấu mặt trận biên giới phía Bắc đầy khói lửa đã giúp anh trở nên bản lĩnh hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống sau này. Anh vẫn nhớ như in: một lần đến trạm xá, anh gặp hình ảnh người y sĩ chăm sóc thương bệnh binh sao mà đẹp đẽ đến thế, điều này đã giúp anh nung nấu ước mơ, niềm khác vọng trở thành người thầy thuốc với mong muốn xoa dịu nỗi đau của người bệnh. Từ đó, anh yêu thích màu áo blouse bác sĩ. Sau khi xuất ngũ anh tiếp tục con đường học tập, thi đỗ Đại học Y Hà Nội.

Ước mơ cháy bỏng từ khi khoác áo lính đã thành hiện thực, tốt nghiệp BSĐK, anh tiếp tục theo học chuyên ngành Phụ sản. Ra trường đúng lúc đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, anh đã trải qua rất nhiều nghề, từ phụ hồ đến bảo vệ cơ quan, rồi là bác sĩ thực tập không lương ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhưng anh rất vui khi được tôi luyện trong mọi hoàn cảnh đó để trở thành một bác sĩ chân chính. Anh đã dành thời gian vừa khám, đỡ đẻ, mổ đẻ ở BV Phụ sản Hà Nội vừa tham gia học tập nâng cao. Anh sớm hoàn thành khóa học Thạc sĩ, rồi khóa học BSCKII chuyên ngành Phụ sản, Trường ĐH Y Hà Nội.

Được tín nhiệm, ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải đã được bổ nhiệm Trưởng khoa Đẻ A2, BV Phụ sản Hà Nội. Những năm tháng đó, anh luôn gương mẫu, hỗ trợ và động viên các y, bác sĩ của khoa Đẻ A2 rằng: Mọi người bệnh đến với khoa phải được đối xử như nhau, kể cả giàu hay nghèo, thậm chí đối tượng ưu tiên trước hết là người nghèo hay người thân của người lính. Bởi vì bản thân mình đã từng là người lính nên rất hiểu nỗi khó khăn vất vả của người vợ khi chồng đang thực hiện nhiệm vụ xa nhà không về kịp. Còn người nghèo rất cần đến sự sẻ chia của người thầy thuốc khi họ đặt cả niềm tin vào người thầy thuốc. Vì thế, mỗi người thầy thuốc ở khoa cần hiểu rằng, nghề y là nghề chữa bệnh, cứu người chứ không phải là kiếm tiền, nếu bất chấp kiếm tiền dễ sinh ra thất đức, nên người bác sĩ cần có lời nói, tư duy đúng mực và hành động minh bạch, rõ ràng… từ bản lĩnh quyết đoán, chính trực ấy, khoa Đẻ A2 nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

Bác sĩ Khải được nhiều người bệnh, sản phụ trân quý, nhiều ca bệnh nặng, đỡ đẻ khó được anh thực hiện thành công “mẹ tròn, con vuông”. Ngoài đỡ đẻ, mổ đẻ khó, anh chuyên phẫu thuật và điều trị các bệnh bệnh lý: U buồng trứng, u xơ tử cung, chửa ngoài tử cung,viêm phần phụ,…; Điều trị các bệnh sản khoa: dọa sảy thai, dọa đẻ non, nghén, tiền sản giật, các bệnh trên phụ nữ có thai,…; Thực hiện các phẫu thuật khó: mổ cắt tử cung, mổ sa sinh dục, mổ thẩm mỹ tầng sinh môn,…trong đó có những bệnh nhân nặng kèm nhiều bệnh lý phối hợp như đái đường, lupus, cao huyết áp, tim mạch, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu,…và tai biến sản khoa, tại biến sau phẫu thuật phụ khoa diễn biến nặng; nhiều bệnh nhân có thai, có khối u phụ khoa nhưng kèm theo bệnh nền, mổ 4-5 lần,…vẫn được anh phẫu thuật, điều trị tận tâm, người bệnh phục hồi nhanh, đau ít, an toàn cho mẹ và con, vết mổ thì thẩm mỹ. Anh được nhiều người bệnh và người thân của họ thường gọi tên thân thương “bác sĩ của lòng dân”, “ông đỡ mát tay”.

ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải, những năm tháng là Trưởng khoa Đẻ A2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Anh luôn hết lòng với người bệnh, sản phụ

Và có lẽ một trong những kỷ niệm trong nghề mà BS. Khải nhớ mãi, đó là một ca cấp cứu đặc biệt tại BV Phụ sản Hà Nội, có 18 y bác sĩ bị phơi nhiễm HIV sau khi nỗ lực giành sự sống cho bệnh nhân mất máu nhiều, ngừng tuần hoàn... Sản phụ bị chửa ngoài tử cung vỡ và buộc phải mổ nhưng “xin bác sĩ đừng cứu em vì em nhiễm HIV sắp chết rồi!”, nhưng đối với BS. Khải là thầy thuốc phải cứu người. Vì thế, vượt lên trên những rủi ro nghề nghiệp cao, nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền qua đường máu như HIV, Viêm gan, Giang mai… các bác sĩ vẫn tuân thủ đúng quy trình về chuyên môn, cứu sống sản phụ.

Trò chuyện với chúng tôi, anh kể về “gia tài” của anh, có tới hàng trăm bức thư của những gia đình sinh con viết tặng. Những bức thư như, bút ký, nhật ký kể lại niềm hạnh phúc khi con chào đời, khi con chập chững những bước đi đầu tiên…được các gia đình gửi tặng BS. Khải và tập thể khoa Đẻ A2. Đây là món quà vô giá đối với anh, bởi đó là sự ghi nhận của người bệnh đối với sự hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc như anh và đồng nghiệp những năm tháng làm việc tại BV Phụ sản Hà Nội.

Anh luôn đề cao vai trò song hành giữa Y đức và Y thuật trong công tác khám, chữa bệnh. Anh khẳng định quan điểm này dựa trên lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.” Theo anh, nếu đặt Y thuật lên trên mà thiếu vắng Y đức thì người thầy thuốc sẽ trở nên vô cảm; ngược lại, chỉ có Y đức mà không có trình độ chuyên môn thì cũng không thể cứu sống người bệnh. Người thầy thuốc vô cùng vui mừng khi cứu được một mạng người, nhưng tuyệt đối không được tự mãn, mà phải luôn trăn trở, nghiên cứu và tìm tòi những phương pháp mới để chăm sóc điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Hơn hết, người thầy thuốc phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nơi bệnh nhân có thể gửi gắm trọn niềm tin và sự sống của mình.

Nhân duyên trong nghề, hiện nay ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải là Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà. Anh vẫn cháy hết mình với nghề, gắn bó chuyên ngành phụ sản tại đây.

Tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ…

ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải tiếp tục cống hiến công sức, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

Nhiều báo chí, truyền thông viết bài về anh, chúng tôi thêm chấm phá đôi nét sự tận hiến với nghề luôn thôi thúc trong trái tim BSCKII. Lưu Quốc Khải. Đến và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà hôm nay, anh vẫn luôn tự hào, giữ vững bản lĩnh vững vàng không để sóng gió cuộc đời, khó khăn cơm áo, gạo tiền làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của nghề y đúng với danh xưng “lương y như từ mẫu”, luôn là người lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài, gương mẫu, đồng hành với đồng nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, anh nhận thấy đây là một môi trường làm việc rất nhân văn và chân thành. Điều đó có được phải kể đến dấu ấn sâu đậm của người lãnh đạo - Chủ tịch HĐQT của Bệnh viện. Ông là người luôn quan tâm đến các cán bộ y bác sĩ Bệnh viện và bệnh nhân đến với bệnh viện, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo được quan tâm và tần tình giúp đỡ. Từ định hướng dẫn dắt và đường lối phát triển đề cao các giá trị y đức và nhân văn của lãnh đạo bệnh viện, BS. Khải và đồng nghiệp khoa Phụ sản luôn an tâm cống hiến, tập trung và quyết tâm phấn đấu làm việc hết sức mình, áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm trước đây đóng góp hỗ trợ cho Khoa. Tập thể khoa Phụ sản luôn đoàn kết, tận tâm và nỗ lực hết mình để chăm sóc, phục vụ người bệnh tốt nhất, mang lại niềm tin, sức khỏe và hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình. Tại BV Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, BS. Khải chia sẻ cảm xúc chân tình, ấm áp khi luôn cảm thấy như mình đang ở trong một gia đình lớn với tình cảm, sự trân trọng, công bằng và sự ghi nhận xứng đáng. Anh cho biết, tất cả người bệnh đến thăm khám, điều trị tại BV Đa khoa Quốc tế Bắc Hà và khoa Phụ sản sẽ luôn nhận được sự tư vấn, thăm khám và điều trị tận tình, hiệu quả của đội ngũ bác sĩ giàu y đức, sáng chuyên môn, hết lòng vì bệnh nhân. BS. Khải chuyên sâu đỡ đẻ, mổ đẻ thường và các ca khó: ngôi mông, mổ đẻ kết hợp phẫu thuật u nang buồng trứng, phẫu thuật bóc u xơ tử cung, mổ đẻ cũ nhiều lần, mổ lấy thai trong rau cài răng lược, rau tiền đạo, rau bong non, vỡ tử cung, tiền sản giật, sản giật,…

ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải tận tình mổ đẻ, đỡ đẻ - khoa Phụ sản, BVĐK Quốc tế Bắc Hà

Tôi có duyên đọc một bài vết của đồng nghiệp khoa Phụ sản, BVĐK Quốc tế Bắc Hà tham dự cuộc thi: “Chia sẻ khoảnh khắc - Ghi dấu một chặng đường”. Trong đó có đoạn viết về anh: “…Suốt thời gian công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, BSCKII. Lưu Quốc Khải là tấm gương về một người thầy thuốc, đã cống hiến sức lực, trí tuệ của mình trong việc mang lại không ít niềm vui, niềm hân hoan khi đón một thành viên mới cho sản phụ, gia đình sản phụ. Phong cách lãnh đạo, điều hành của bác luôn nhạy bén, sâu sát, nói đi đôi với làm, không chung chung sáo rỗng, nắm bắt và kiểm tra cụ thể việc làm của từng cá nhân, từng khoa, phòng, để có đánh giá, động viên kịp thời. Một người lãnh đạo luôn gần gũi, quan tâm, tình cảm, trách nhiệm và giải quyết hài hòa trong các mối quan hệ, chăm lo thực hiện tốt các chính sách về đời sống, việc làm, luôn biết lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên để có hướng giải quyết thấu đáo. Là người đứng đầu đơn vị, Bác luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Bác sắp xếp công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Mỗi công việc đều được Bác giải quyết hợp tình, hợp lý, công việc có khó khăn đến đâu cũng được Bác dần dần tháo gỡ. Bác có phong thái của một nhà lãnh đạo tài năng, biết quan sát, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi. Tuy là người lãnh đạo đơn vị và đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ nặng nề khác nhưng Bác luôn dành thời gian động viên, quan tâm, thăm hỏi đến từng cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các cán bộ, nhân viên Bác cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ, động viên mọi người. Những lời động viên và sự quan tâm tận tình của Bác luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi và các đồng nghiệp trong quá trình công tác và học tập…”. Thật cảm động và tình nghĩa! Để rồi tiếng thơm về anh lại được lan truyền tại BVĐK Quốc tế Bắc Hà, nhiều người bệnh, sản phụ đăng ký khám, đỡ đẻ, mổ đẻ tại đây, được BS. Khải và đồng nghiệp tận tình giúp đỡ.

Bác sĩ đa tài, giàu chất thơ, tình người sâu nặng…

Hơn 30 năm gắn mình với chuyên ngành Phụ sản, anh luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu” - luôn chăm sóc người bệnh bằng tất cả tấm lòng, sự tận tụy, sự thấu cảm, trách nhiệm của một người thầy thuốc. Chính vì thế, anh nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ người bệnh – những người đã trao gửi cả sức khỏe và tính mạng cho anh. Những lá thư, những tin nhắn cảm ơn từ bệnh nhân là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm sức mạnh để ông tiếp tục cống hiến hết mình mỗi ngày.

Vợ chồng ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải bên Phòng khám Sản khoa Khải Anh.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn có tổ ấm hạnh phúc với người vợ đảm đang, các con trưởng thành – những giá trị giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm nguồn động lực bền bỉ cho hành trình tận hiến của anh. “Hữu xạ tự nhiên hương”, nhiều sản phụ, khách hàng truyền tai nhau, đến thăm khám thai Phòng khám Sản khoa Khải Anh ngoài giờ hành chính. BSCKII. Lưu Quốc Khải tận tình khám, tư vấn, siêu âm thai cho mọi người.

Chúng tôi và bao người thêm trân quý anh bởi tình khiêm nhường. Có những câu chuyện đời thường của gia đình anh, anh cũng không muốn mọi người bận tâm và tự giải quyết, như: Ngày bố anh qua đời, anh chỉ nhắn tin cho lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, xin nghỉ phép rồi tắt điện thoại; hay khi vợ anh mới sinh em bé thứ 2 tại bệnh viện, anh chỉ cho vợ ở lại bệnh viện chăm sóc sau sinh ít tiếng đồng hồ rồi về nhà, không muốn mọi người tới thăm. Rồi lần bị ngã gãy chân, đồng nghiệp, bạn bè muốn thăm hỏi, anh đều nói rằng, anh đang ở quê hay đang ở một nơi nào đó. Và ai cũng hiểu anh vẫn có tính cách dị thường như vậy.

Bác sĩ Lưu Quốc Khải còn được đông đảo đồng nghiệp và ban đọc biết đến qua những sáng tác thơ, phổ nhạc thơ ở anh. Mỗi lúc thư thái anh lại cầm đàn hát những câu ca được phổ nhạc. Thơ anh sâu lắng, qua trải nghiệm, thắm đượm tình người, tình quê, tình nghề… Tuyển tập thơ anh rất dài, trong đó có nhiều bài thơ đăng trên các Tạp chí văn hóa, nghệ thuật, tiêu biểu là các bài: Tình biển, Đêm qua miền Trung Du, Buồn và Nhớ, Đò ơi,…

Những phút thảnh thơi, lãng mạn của ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải.

Ánh nắng chiều Thu trải vàng trên từng góc phố, ThS.BSCKII. Lưu Quốc Khải giản dị giúp đỡ sản phụ, người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà làm chúng tôi và bao người nhà bệnh nhân thêm ấm lòng. Tạm chia tay anh, chúng tôi thầm chúc tới anh sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống và công việc thường ngày.

Việt Hùng