05/03/2025 lúc 00:07 (GMT+7)
Breaking News

Thầy thuốc Ưu tú, PGS,TS Ngô Đăng Thục: Trọn tấm lòng vì sức khỏe nhân dân

Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS Ngô Đăng Thục - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những thầy thuốc, nhà khoa học và nhà giáo tiêu biểu của ngành y tế. Trọn vẹn chặng đường tận tụy làm việc đã qua, bằng tâm sức, nhiệt huyết, say mê cống hiến ông đã có những đóng góp đáng trân trọng trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu cũng như trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ y bác sỹ kế cận của nền y học nước nhà, đặc biệt là với chuyên ngành Thần kinh học.

Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Đăng Thục

TTƯT.PGS.TS Ngô Đăng Thục sinh ra và trưởng thành tại quê hương Đông Anh, Hà Nội. Ngay từ khi còn trẻ, với hoài bão góp sức bảo vệ Tổ quốc, Ngô Đăng Thục đã tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam và chiến đấu tại chiến trường Lào (1971 - 1974). Nơi đây, ông chứng kiến nhiều đồng đội cùng chiến đấu bị thương, không được chữa trị tốt trong điều kiện thiếu thốn về y tế khiến nhiều người phải bỏ mạng nơi chiến trường. Và ông - người lính trẻ năm ấy cũng không tránh khỏi bom đạn, chất độc hóa học và trở thành thương binh hạng ¾. Nhưng cũng chính điều đó đã tạo động lực để ông phấn đấu học tập, nghiên cứu và trở thành người thầy thuốc mang sứ mệnh cao quý sau này. Sau khi rời quân ngũ ông quyết tâm và thi đậu vào học bác sĩ hệ chính quy tại ĐH Y Hà Nội năm 1974. Tốt nghiệp năm 1980, với thành tích học tập xuất sắc, bác sĩ trẻ Ngô Đăng Thục tiếp tục được theo học nội trú bệnh viện, chuyên khoa Thần kinh tại ĐH Y Hà Nội.

Năm 1983, sau khi kết thúc khóa học Bác sĩ Nội trú bệnh viện, BS. Thục trở thành người thầy giáo hướng dẫn những người trẻ tuổi yêu thích nghề y của Bộ môn Thần Kinh tại ĐH Y Hà Nội. Là thầy giáo đứng trên bục giảng, nhưng không vì thế mà ông quên học tập tiếp thu kiến thức để hoàn thiện mình. Ông hồi tưởng: “ Từ năm 1985 đến năm 1986, tôi được lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội cho sang Vương quốc Hà Lan làm thực tập sinh chuyên ngành Thần kinh. Đây là một ngành đặc thù mà ít bác sĩ bấy giờ muốn hướng đến học tập để điều trị cho người bệnh. Gạt qua vướng mắc đó, tôi quyết tâm học để để gắn bó và điều trị tốt hơn cho những bệnh nhân không may mắc bệnh thần kinh”. Năm 1995, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa, chuyên khoa Thần kinh; năm 1996, ông bảo vệ thành công bằng Tiến sĩ y học, chuyên ngành Thần kinh; Tốt nghiệp BSCK II chuyên ngành Thần kinh năm 2001. Cũng trong thời gian đó, BS. Thục được phân công nhiệm vụ là Phó khoa Thần kinh BV Thanh Nhàn Hà Nội (1988 – 1992); đến năm 2000 ông mới là giảng viên chính Bộ môn Thần Kinh học, ĐH Y Hà Nội, và năm 2002, ông được phong hàm Phó Giáo sư. Tiếp tục làm việc, cống hiến cho chặng đường truyền thụ tri thức ngành y đến sinh viên, năm 2005, ông  được bổ nhiệm là Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo BV Bạch Mai. Đến năm 2009, ông là Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, BV ĐH Y Hà Nội; từ năm 2011 đến 2015, BS. Thục đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và là giảng viên cao cấp, ĐH Y Hà Nội. Hiện nay, khi đã nghỉ hưu, không đảm nhận chức vụ quản lý nữa, nhưng ông vẫn nhiệt tình với những bài giảng tới sinh viên và trực tiếp làm việc tại phòng Khám giáo sư - Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Song song với các nhiệm vụ khám chữa bệnh chuyên môn, công tác đào tạo, TTƯT.PGS.TS Ngô Đăng Thục vẫn luôn dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Đến nay, ông đã triển khai nghiên cứu và viết trên 40 bài báo khoa học đăng trên nhiều tạp chí chuyên ngành thần kinh trong nước và thế giới. Trong đó, có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Một số bài viết, bài báo tiêu biểu của PGS.TS Ngô Đăng Thục đã đăng tải có thể kể đến như: Bệnh cảnh lâm sàng của tắc mạch máu não hệ động mạch cảnh trong; Nhồi máu não ở người có tuổi; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng thần kinh và điều trị bệnh kén sán não; Điều trị bệnh kén sán não bằng Praziquantel và Albendazole; Chẩn đoán và điều trị động kinh muộn do kén sán não; Bệnh Parkinson - Những tiến bộ trong điều trị. Ngoài ra, ông cũng đã tham gia xuất bản cuốn sách: “Thần Kinh học lâm sàng”. NXB. Y học, năm 2004, và cuốn “Thần Kinh học”. NXB. ĐH Huế, năm 2008.

Là một thầy thuốc tận tâm, nhà khoa học nhiệt thành của ngành y tế, PGS.TS Ngô Đăng Thục cũng luôn được biết đến với hình ảnh của một nhà giáo trách nhiệm, hết lòng với các thế hệ sinh viên, học viên. Cho đến nay, ông đã tham gia hướng dẫn thành công 21 đề tài cao học và 2 đề tài nghiên cứu sinh của sinh viên. Những học trò của ông nay đều đã thành đạt và tiếp tục làm việc tại nhiều Bệnh viện, cơ sở y tế lớn trên khắp cả nước.

Nay đã ở độ tuổi nghỉ ngơi, nhưng PGS.TS Ngô Đăng Thục vẫn tràn đầy nhiệt huyết, say mê với công việc tại phòng khám và những nhiệm vụ giảng dạy; NCKH; tham gia các hoạt động cộng đồng,… hiện tại ông đang là là Hội viên tổ chức Nghiên cứu Não Quốc tế (IBRO); Hội viên Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO); Ủy viên BCH Hội Thần kinh học Việt Nam. Bởi theo như lời chia sẻ bình dị của ông: “Với tôi, còn sức là còn làm việc và cống hiến, đặc biệt là với ngành Thần kinh học. Bởi theo tôi, chúng ta có hệ thống chuyên ngành như vậy là do được các thầy cùng các thế hệ kế tiếp đã dày công phát triển suốt từ 1954 tới nay. Vì vậy, chúng ta cần duy trì và không ngừng cập nhật, giúp ngành Thần kinh học theo kịp khu vực và Thế giới để điều trị tốt hơn cho người bệnh trong nước”

Từ những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ và những thành quả nổi bật xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua, TTƯT.PGS.TS Ngô Đăng Thục đã làm tròn cả “Ba vai trong một con người” - Thầy thuốc, Nhà giáo, Nhà khoa học.  Ở vai nào, ông cũng luôn để lại những dấu ấn đậm sâu, được đồng nghiệp nể trọng, người bệnh tin yêu. Từ những dấu son ý nghĩa ấy, PGS.TS Ngô Đăng Thục đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú do Chủ tịch nước tặng năm 2010; Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế và rất nhiều giấy khen của Ban lãnh đạo Bệnh viện và Trường ĐH Y Hà Nội… Nhưng đối với người thầy thuốc giàu tâm đức ấy, có lẽ phần thưởng bình dị mà lớn lao nhất, đó chính là cứu chữa được nhiều người bệnh hơn, nhìn thấy nhiều hơn nữa những niềm hạnh phúc khỏe mạnh của người dân mọi miền Tổ quốc.

Tiến Đức