VNHN - Nhà diễn giả, Chuyên gia đào tạo cao cấp của Tập đoàn Matxi Corp là một chàng trai vươn lên từ chốn quê nghèo - Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Anh có thể nói thành thạo thêm 3 ngôn ngữ như tiếng Lào, Anh, Ả rập. Đôi bàn chân không biết mệt mỏi của anh đã đặt đến 25 quốc gia trên thế giới, nhưng tâm vẫn luôn hướng về quê hương Việt Nam yêu dấu của mình. Trên những nẻo đường thiện nguyện giữa ngày đông giá lạnh, hay nắng hè bỏng rát, không lúc nào anh quản ngại khó khăn. Doanh nhân trẻ Phạm Công Duyên – Tấm gương sáng cho tuổi trẻ hôm nay.
Con đường “hữu duyên” của Duyên:
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em ở Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Bố là chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, mẹ không may bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế gia đình những năm tháng đó rất khó khăn. Tốt nghiệp THPT Nguyễn Huệ, anh thi vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, học ngành Quản trị kinh doanh. Hàng ngày một buổi đi học, một buổi đi đánh máy vi tính, photocopy, phục vụ quán karaoke để lấy tiền trang trải học hành và đỡ đần cha mẹ…
Hiếu học, cầu tiến, anh luôn đạt hầu hết các suất học bổng của trường và nằm trong Top 10 người được nhà trường bình chọn kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Ra trường, cầm tấm bằng loại giỏi, anh đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Công Duyên quyết định ở lại thành phố Vinh lập nghiệp, trong tay còn đúng 50.000 đồng và cái chứng minh thư để mỗi lần thiếu tiền ăn thì mang đến tiệm cầm đồ để cầm. Những năm tháng mưu sinh ấy, anh làm đủ các công việc như phụ bếp, rửa bát, rửa chảo, song nồi trong một nhà hàng. Bươn chải, lăn lộn, anh dần trở thành lãnh đạo cao cấp cũng như chuyên gia đào tạo của tập đoàn bảo hiểm lớn cũng như những tập đoàn kinh doanh trên thế giới nhưng cuộc sống vẫn khó khăn.
Doanh nhân Phạm Công Duyên đi làm thiện nguyện vùng sâu vùng xa
Giữa lúc khó khăn, anh biết đến tập đoàn Matxi Corp- một tập đoàn phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp . Với sự giúp đỡ của cố vấn chiến lược - Bà Lê Thị Lệ Hường và CEO Lê Thị Hồng Nhung, cùng với niềm đam mê và nỗ lực không biết mệt mỏi, anh đã đưa những kiến thức và kỹ năng tâm thái cũng như giá trị cuộc sống đến cho hàng ngàn người trong mỗi một khoá đào tạo. Công Duyên chia sẻ phương châm “you deserve a bitter life” của Tập đoàn Matxi corp.
Với tư duy "khởi nghiệp muốn đạt được thành công phải có tâm thái đầu tư và dám thất bại, học từ thất bại như chơi một ván game, game over thì ta dùng kinh nghiệm của ván trước để chơi thêm ván mới...” Matxi Corp sẽ là sân khấu lớn, là sân chơi đẳng cấp cho tất cả các bạn trẻ chọn muốn có một môi trường và sự nghiệp tuyệt vời để khởi nghiệp và thực hiện ước mơ qua các lĩnh vực đào tạo như: kỹ năng giao tiếp- phát triển thị trường - marketing online - chữ hiếu của doanh nhân, tâm thái giá trị cuộc sống giúp con người sống yêu thương nhau hơn! Áp dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh hệ thống để trở thành những doanh nhân thành đạt đúng nghĩa.
Được Tập đoàn cử đi công tác và anh dành cho gia đình những chuyến du ngoạn nên Duyên có duyên với những chuyến đi. Anh đã đi 25 quốc gia như: Châu âu, Malaysia,Thái Lan, Hàn, Nhật, Trung, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông, Ấn Độ, Singapore, Indonesia….
Ngoài những chương trình đào tạo tại tập đoàn hay các sân khấu của lao động, các tổ chức xã hội thì anh còn là giảng viên chuyên chia sẻ về chữ hiếu trong các lễ vu lan báo hiếu tại các giảng đường của chùa đặc biệt là ngôi chùa nơi quên hương anh chùa Hữu Lạc ở quê anh Hà tĩnh. Ngoài thời gian cho công việc anh còn là một người bố trang đầy tình thương và trách nhiệm với gia đình và con cái. Được biết, ngoài những thời gian của công việc và những chuyến bay dài ngày đi công tác trên mọi giảng đường tại Việt nam cũng như các quốc gia trên thế giới thì anh dành hết thời gian cho gia đình và các con.
Một gia đình hạnh phúc với vợ và ba người con. Hai cậu con trai kháu khỉnh và học giỏi, con gái đầu lòng Mai Uyên năm nay lên lớp 6 Trường THCS Bến Thủy TP Vinh Nghệ An mà chúng tôi đã gặp gương mặt thân quen này trên sóng truyền hình Hà Tĩnh, Nghệ An và TW nhiều lần. Với nhiều thành tích học tập và đặc biệt trong nghệ thuật, Mai Uyên là một ngôi sao trong chương trình Siêu sao tài năng nhí do Đài truyền hình Việt nam VTV Cab tổ chức năm 2018 và nhiều bằng khen và giải thưởng xuất sắc đến từ nhiều đơn vị tổ chức như: Tổng cục quân khu Quân đội Nhân dân Việt nam, chương trình tìm kiếm tai năng âm nhạc TP Vinh năm 2017, giải B trong chương trình liên hoan Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2018...
Doanh nhân Công Duyên thăm người già neo đơn
Phạm Công Duyên- một doanh nhân có tấm lòng rộng mở, anh vẫn trăn trở, đau đáu trước những người còn bất hạnh. Anh vận động bạn bè, thành lập CLB Thành Tâm thiện nguyện TP.Vinh - Nghệ An hoạt động tự nguyện đóng góp, vận động gây quỹ mang đến cộng đồng sự chia sẻ, trao gửi yêu thương….đến các vùng thiên tai, lũ lụ, những cụ già, em nhỏ cơ nhỡ, ốm đau…. CLB Phối hợp với Báo Quảng Bình, Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đồn Biên Phòng Nghệ An, và các địa phương thăm hỏi tặng hàng ngàn suất quà.
Doanh nhân Phạm Công Duyên đã đăng ký hiến tạng tự nguyện từ năm 2018. Anh ước nguyện : “Tôi có ước mơ mở một nhà hàng cơm tuỳ tâm phục vụ người nghèo, người vô gia cư lang thang, cơ nhỡ tại tỉnh nhà và toàn quốc. Duyên muốn cho đi cả sinh mạng của mình để giúp nhiều người hơn nữa có cơ hội được sống thêm một lần nữa. Anh chia sẻ “ cuộc đời là vô thường ai rồi cũng sẽ ra đi vào một ngày nào đó Tôi muốn sau khi tôi đi thì trái tim tôi vẫn tiếp tục trao tặng cuộc sống cho người khác, những bộ phận trên thân thể của tôi sẽ không trở thành cát bụi mà có thể mang lại thêm một cơ hội sống nữa cho những mảnh đời bất hạnh, mỗi bộ phận trên thân thể tôi cho đi để có thêm một cuộc đời ở lại”. Thật sự hiếm hoi, trân quý vị doanh nhân trẻ có tài, có tâm, có tầm như anh. Anh mong muốn sau khi anh “đi” thì trái tim, khối óc, và những bộ phận trên cơ thể anh vẫn mang lại giá trị và sự sống cho người khác./.