23/02/2026 lúc 08:15 (GMT+7)
Breaking News

Khai mạc Lễ hội Chùa Hương Tích Xuân 2026: Khi di sản thức dậy cùng nhịp phát triển mới

Sáng 22/2/2026 (tức mồng 6 Tết Nguyên đán), trong màn sương mỏng còn vương trên triền núi, Lễ khai mạc Lễ hội Chùa Hương Tích chính thức diễn ra, mở đầu mùa lễ hội đầu xuân và đồng thời phát đi tín hiệu khởi động cho năm du lịch mới của Hà Tĩnh.

Không gian buổi lễ không chỉ là một sự kiện văn hóa – tín ngưỡng thường niên, mà còn là sự gặp gỡ giữa truyền thống và khát vọng phát triển trong bối cảnh mới.

Đại biểu tham dự Lễ khai hội

Di sản giữa tầng mây Hồng Lĩnh

Tựa mình trên dãy Hồng Lĩnh – vùng núi gắn liền với bao truyền thuyết và ký ức lịch sử – Chùa Hương Tích từ lâu được tôn xưng là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Danh xưng ấy không đơn thuần ca ngợi cảnh sắc, mà còn khẳng định vị thế đặc biệt của một trung tâm Phật giáo cổ kính, nơi hội tụ giá trị tâm linh và cảnh quan sinh thái đặc sắc của miền Trung.

Ngay từ sáng sớm, từng dòng người đã đổ về khu danh thắng. Cờ hội phấp phới dọc lối lên chùa. Tiếng trống khai hội vang vọng giữa núi rừng, dội vào vách đá rồi ngân xa trong không gian rộng mở. Trong khoảnh khắc ấy, thiên nhiên và con người như cùng chung một nhịp thở.

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống: dâng hương, cầu quốc thái dân an, đánh trống mở hội. Nghi thức không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ trang nghiêm để nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của vùng đất này. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời cầu nguyện cho năm mới bình an, mà còn là sự tri ân đối với tiền nhân đã gìn giữ di tích qua bao biến thiên lịch sử.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đánh trống khai hội.

Lễ hội và bài toán gìn giữ bản sắc

Điểm đáng ghi nhận trong mùa lễ hội năm nay là sự chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức. Từ khâu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông đến kiểm soát hoạt động dịch vụ đều được triển khai đồng bộ. Khu vực kinh doanh được quy hoạch hợp lý; tình trạng lấn chiếm, chèo kéo giảm đáng kể. Ban tổ chức đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện.

Giữa bối cảnh nhiều lễ hội đang đối mặt với nguy cơ thương mại hóa quá mức, việc giữ được sự thanh tịnh cho không gian Hương Tích là một thách thức không nhỏ. Nhưng chính ở thách thức ấy, giá trị của tư duy quản lý mới được thể hiện. Phát triển du lịch không thể đánh đổi bằng việc làm nhạt đi chiều sâu tâm linh; ngược lại, càng tôn trọng bản sắc, điểm đến càng bền vững.

Trong dòng người dự lễ, có thể bắt gặp những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau hành hương. Người lớn tuổi chậm rãi từng bước lên núi; lớp trẻ háo hức khám phá cảnh sắc. Những lời khấn nguyện giản dị – cầu sức khỏe, cầu thuận hòa, cầu công việc hanh thông – phản ánh nhu cầu tinh thần sâu sắc của cộng đồng trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực.

Văn nghệ đặc sắc trong lễ khai hội

Từ hành hương đến chiến lược phát triển

Lễ khai mạc năm nay không chỉ dừng lại ở khía cạnh tín ngưỡng. Trong định hướng phát triển chung của tỉnh, Hương Tích được xác định là điểm nhấn quan trọng trong không gian du lịch văn hóa – tâm linh – sinh thái. Việc khai thác giá trị di tích gắn với bảo tồn cảnh quan, ứng dụng công nghệ trong quảng bá và thuyết minh cho thấy bước chuyển từ tư duy “tiềm năng” sang tư duy “chiến lược”.

Chuyển đổi số đang từng bước được áp dụng trong công tác giới thiệu di tích; hệ thống thông tin được nâng cấp; các hoạt động quảng bá được triển khai bài bản hơn. Đây không chỉ là câu chuyện của một mùa hội, mà là định hướng dài hạn nhằm nâng tầm thương hiệu du lịch Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, điều làm nên sức hút bền bỉ của Hương Tích không chỉ nằm ở kế hoạch hay con số, mà ở cảm xúc mà nơi đây mang lại. Khi đứng từ lưng chừng núi nhìn xuống thung lũng mờ sương, nghe tiếng chuông ngân trong gió sớm, con người dễ tìm thấy sự cân bằng nội tâm. Chính trải nghiệm ấy mới là giá trị cốt lõi mà bất cứ chiến lược phát triển nào cũng cần bảo vệ.

Sau phần lễ là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Âm vang của niềm tin đầu xuân

Khi tiếng trống khai hội khép lại phần nghi lễ, dòng người tiếp tục hành hương lên chính điện. Khói hương lan tỏa giữa không gian khoáng đạt, hòa cùng mùi cỏ cây và hơi sương núi. Một mùa lễ hội mới đã bắt đầu.

Nhưng hơn cả sự mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch, lễ khai mạc sáng 22/2 còn mang ý nghĩa biểu tượng: di sản chỉ thực sự sống khi được gìn giữ bằng trách nhiệm và được phát huy bằng tầm nhìn dài hạn.

Xuân 2026, giữa non xanh Hồng Lĩnh, Chùa Hương Tích không chỉ đón bước chân hành hương mà còn chứng kiến một chặng đường mới trong hành trình phát triển của du lịch Hà Tĩnh. Và có lẽ, giữa bao biến chuyển của thời cuộc, tiếng chuông chùa ngân vang mỗi độ đầu năm vẫn là lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc: phát triển phải bắt đầu từ sự trân trọng những giá trị đã làm nên căn cốt của vùng đất này.

Anh Bình