VNHN - “Tôi sinh ra từ gia đình nông dân, lớn lên trên vùng đất xứ Thanh cùng cây lúa, cây ngô nên suốt đời tôi thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của người nông dân” Doanh nhân Nguyễn Gia Minh – Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Tuấn Minh vẫn tâm niệm như vậy. Sự thủy chung son sắt ấy đã được trả công xứng đáng bằng những thành quả sáng giá. Thương hiệu Tuấn Minh, đã có chỗ đứng vững vàng nhiều năm trên thị trường tỉnh Thanh Hóa.
Những trải nghiệm với nghề
Sinh ra và lớn lên tại thôn 6 xã Thiệu Khánh huyện Thiệu Hóa nay là Thành phố Thanh Hóa, tuổi thơ anh gắn liền với những câu chuyện lịch sử, những câu đồng giao ca ngợi xứ Thanh. Gia đình lúc đó thuộc diện nghèo trong làng, năm anh lên 7 tuổi thì bố mất sớm, anh phải đi ở cho một gia đình khác trong làng, trong cái đói của những năm chiến tranh ấy, cơm ăn độn khoai đã nuôi nấng anh lớn lên.
Doanh nhân Nguyễn Gia Minh
Bắt đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, anh Minh trải qua nhiều công việc khác nhau trong miền Nam, anh không nề hà bất cứ việc gì, miễn đó là việc làm chân chính, lương thiện. Mặt khác, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình anh còn tranh thủ làm thêm cả buổi tối. Thời gian ấy đối với anh tuy vất vả nhưng ngược lại anh có được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá từ thực tế. Những tháng năm trải nghiệm với anh cũng như “lửa thử vàng, gian nan thử sức” để có thể tôi rèn cho anh đối mặt với nhiều thử thách cho sự nghiệp mà anh gây dựng hôm nay.
Bản lĩnh vượt khó vươn lên
Trải qua những năm tháng bôn ba trong miền Nam với nhiều nghề khác nhau, những đồng tiền kiếm được cũng chỉ tạm lo cho cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy, trong suốt thời gian ấy, anh luôn trăn trở suy nghĩ phải làm sao để cải thiện cuộc sống tốt hơn cho gia đình?! Phải làm sao để bố mẹ tự hào về con trai đồng thời có thể giúp được nhiều người khác còn khó khăn, bất hạnh?! Năm 1998 Anh quay về quê hương lập nghiệp, vừa để gần phụ giúp cho mẹ già, hơn nữa anh muốn mang một phần sức lực và trí tuệ đóng góp cho quê hương, đến năm 2002, được sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè, anh thành lập Hợp tác xã Vận tải chuyên cho thuê xe là bước ngoặt đầu tiên cho sự ra đời của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Minh sau này, năm 2009 công ty chuyển đổi thành Công ty CP Xây dựng Thương mại Tuấn Minh lĩnh vực hoạt động chủ yếu vận tải, xây dựng, sản xuất gỗ nội thất...Từ lúc Công ty đi vào hoạt động thuận lợi cũng có mà khó khăn cũng nhiều, với mỗi ngành nghề đều có lúc trầm lúc bổng. Ở vào vị trí quản lý, ngoài việc cố gắng cho doanh số phát triển thì nỗi lo thường trực khác là đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục người lao động. Vì lẽ đó, đòi hỏi người lãnh đạo phải có đủ bản lĩnh vượt xa những khả năng bình thường mới có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề ấy.
Mặt bằng khu đô thị dân cư xã Thiệu Khánh cua công ty CP xây dựng Thương mại Tuấn Minh
Có thể nói, năm 2013 là một năm không ít khó khăn và biến cố với nền kinh tế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp. Chưa thể chấm dứt khó khăn của năm 2012, nhiều doanh nghiệp đã phải đối mặt với tình thế không mong muốn: Cắt giảm lương và cắt giảm nhân sự. Bên cạnh các công ty phá sản thì cũng có không ít doanh nghiệp đứng vững trên thương trường đầy khắc nghiệt. Trong tình cảnh ấy Công ty CP Xây dựng Thương mại Tuấn Minh luôn đề cao giải pháp sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết giữa nhân viên với ban giám đốc, để cùng giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và đón chờ cơ hội ở tương lai. Mặt khác, Công ty cũng xác định; để cạnh tranh được trên thị trường thì chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn là yếu tố chủ đạo.
Trách nhiệm với cộng đồng
Với không ít người, khi nhìn vào những việc làm tốt của anh thì tỏ ra ái ngại, cũng có người thấy khâm phục cách sống vì người khác của anh. Sự nghiệp tuy chưa đạt đến mức to lớn như nhiều đại gia trong giới kinh doanh, thế nhưng những đóng góp của công ty CP Tuấn Minh khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Anh và Công ty luôn dành một khoản kinh phí thường xuyên tham gia ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, khuyên góp từ thiện giành cho những đối tượng nghèo khó như: Trẻ em khuyết tật, gia đình nghèo, tết cho trẻ em nghèo, đồng bào lũ lụt…
Anh Minh tâm sự: “Trong cuộc đời, tiền nhiều nhưng tình nghĩa không có, thì cuộc sống chẳng có giá trị gì. Nếu mình biết sống có tình, có nghĩa, chân thành và có đạo đức thì đi đâu cũng được người khác che chở, đùm bọc. Tôi thấy rất thoải mái với những việc làm đó và lương tâm vô cùng thanh thản khi làm được việc tốt cho xã hội”. Thiết nghĩ, việc gánh vác trách nhiệm với cộng đồng không phải đợi đến khi doanh nghiệp lớn mạnh mới nghĩ đến mà nên làm ngay cả khi DN còn khó khăn.
Cầu phao xã Thiệu Khánh do Công ty xây dựng thuận lợi cho việc qua lại của người dân
Với người dân xã Thiệu Khánh, cái nôi anh sinh ra và lớn lên đã gắn bó với anh như máu thịt. Người dân ở đây biết ơn anh vì vốn dĩ trước đây người dân của xã đi lại giao thương với các xã bên bị ngăn cách bởi một con sông, vì thế xã phải làm phao tạm bợ, nguy hiểm rình rập, đã có những trường hợp bị ngã đuối nước, đặc biệt vào mùa mưa lũ thì việc đi lại càng khó khăn hơn, thì nay họ lại được tận hưởng bởi một chiếc cầu“phao gồm” làm bằng sắt chắc chắn, kiên cố rộng 7m, chiều dài 200m được khánh thành năm 2017, các phương tiện xe lớn nhỏ đi lại rễ ràng và thuận tiện hơn. Để làm được như vậy, anh Minh đã phải đầu tư số tiền không nhỏ dù cho tới nay anh vẫn chưa thu lại được. Đó là điểm khác biệt nữa mà chỉ có ở người doanh nhân này, bởi lẽ trong kinh doanh thường thì, có đầu tư ắt phải sinh lợi nhuận. Thế nhưng, trong tâm thức của DN Nguyễn Gia Minh thì dường như; Lợi ích cộng đồng lại đặt lên trên lợi ích của cá nhân.
Đến nay khi đã là một doanh nhân thành đạt. Anh lúc nào cũng tâm niệm “ Phải cố không ngừng, phải làm việc cho thật tốt”. Chia tay với anh tôi chúc cho anh mãi là tấm gương sáng trong lao động, trong tình yêu quê hương Đất nước./.