Ông luôn tự hào mình khoác hai màu áo: màu xanh áo lĩnh Cụ Hồ và màu áo blouse trắng bác sĩ chữa bệnh cứu người. Cả cuộc đời ông luôn phấn đấu, nỗ lực trong lĩnh vực Xét nghiệm, Huyết học – Truyền máu và Tế bào gốc.
Tâm sáng hai màu áo
Nhâm nhi chén trà ấm, Đại tá-TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải kể lại: “…Tôi được sinh ra tại Quân y Viện 108 vào năm 1957, khi Bệnh viện mới thành lập được 6 năm. Bố ông là Nhà giáo Ưu tú, GS.TS.BS. Nguyễn Duy Tuân – nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức Chỉ huy Quân y, Học viện Qân Y; nguyên Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Quân Y 1; Chuyên viên đầu ngành Tổ chức Chỉ huy Quân y, Cục Quân Y. Trong ký ức cha kể, thì cuộc đời ông đã gắn bó với viện 108 ngay từ khi lọt lòng mẹ. Khi sinh tôi, mẹ tôi đã bị băng huyết nặng. May nhờ có một người bạn của bố tôi là Bác sĩ Nguyễn Cận - Chủ nhiệm khoa Sản lúc bấy giờ (sau này là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) đã nhiệt tình giúp đỡ, truyền cho mẹ tôi mấy đơn vị máu, bà mới qua khỏi được cơn nguy kịch. Bố tôi khi đó vẫn đang phải công tác xa nhà. Nếu không có được sự tận tình giúp đỡ của các y bác sĩ trong bệnh viện, có lẽ gia đình tôi cũng không có được ngày hôm nay…..Rồi khi chưa tròn 3 tháng tuổi, tôi phải điều trị bệnh Eczema (Chàm) toàn thân tại khoa Da liễu - Quân y viện 108, 8 tháng. Khoa có bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền (sau này là Giáo sư, Chủ nhiêm khoa Da liễu) là người đã trực tiếp điều trị cho tôi. Vậy là từ khi sinh ra cho tới khi tròn một tuổi, thời gian tôi ở Viện 108 còn nhiều hơn ở nhà…”.
Thời gian dần trôi, những năm tháng học phổ thông, chàng trai trẻ Nguyễn Duy Hải từng bước trưởng thành, ông đã yêu thích màu xanh áo lính như cha mẹ mình. Năm 1974 tốt nghiệp cấp 3, ông nhập ngũ E205 Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc. Sau hai năm, ông thấy yêu màu áo blouse sẽ giúp đỡ được nhiều người bệnh khó khăn, thế rồi ông quyết tâm thi đỗ Đại học Quân Y (nay là Học viện Quân Y) (1976-1982). Năm 1982 tốt nghiệp BSĐK ông được phân công là Chủ nhiệm khoa Nội, Bệnh viện 43 Quân đoàn 2 (1982-1987). Năm 1987 khi đội tiếp huyết phía Bắc thuộc Bệnh viện 108 thành lập, ông được điều về công tác tại đây dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của Giáo sư Trương Xuân Đàn –người Thầy, người Cha đáng kính trọng. Đây cũng là khoảng thời gian rất có giá trị cho công việc của ông sau này là Bác sĩ khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tại đây, ông vừa làm tốt trọng trách của bác sĩ Huyết học – Truyền máu, ông giành thời gian tiếp tục được học nâng cao ở nhiều bệnh viện trung ương trong nước và quốc tế: Hoàn thành khóa học bác sĩ Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, Đại học Y Hà Nội (1991 – 1993); Bác sĩ Đoàn 871 Bộ Quốc phòng và Thực tập sinh Huyết học - Truyền máu tại Cộng hòa Pháp (1995 – 1998); Học Ghép tế bào gốc tại Hungary (2001); Hoàn thành khóa học Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, Học viện Quân Y (2001 – 2003); Học Ghép tế bào gốc tại Cộng hòa Pháp (2011). Được tín nhiệm ông được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm khoa Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (1998-2018).
Không chỉ là bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trong Xét nghiệm, Huyết học – Truyền máu và Tế bào gốc, mà bác sĩ Nguyễn Duy Hải còn nhiệt tình là chủ trì và tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp. Tiêu biểu là ông tham gia các đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng ghép tủy xương – ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi tự thân để diều trị một số bệnh ác tính” 2005, “Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị vết thương cơ xương khớp lâu liền” 2011; Chủ trì đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu tỷ lệ người cho máu có kháng nguyên HRP-2 của P.Falciparum bằng Rapimal test” 2011; tham gia các đề tài cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế: “Đảm bảo Truyền máu ở tuyến Quân y Sư đoàn” 1993, “Nghiên cứu thu gom, bảo quản và lưu trũ tế bào gốc tạo máu” 2009, “Nghiên cứu đánh giá thực trạng nhân lực, vật lực các cơ sở Y tế kết hợp Quân-Dân y”.
Ông nhớ và tâm sự: “Đối với nhiều bệnh nhân, chỉ cần một đơn vị máu thôi - họ như được sinh ra lần thứ hai. Không đủ máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị là trăn trở của những người làm công tác truyền máu. Từ đó mỗi lần cùng các đồng nghiệp đi lấy máu nhân đạo, song song với việc hoàn thành công việc chuyên môn, tôi cũng cố gắng giúp những người hiến máu, đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ, hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác hiến máu nhân đạo, nhất là trong hoàn cảnh lượng máu dự trữ tại các ngân hàng máu của ta hiện này chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng”.
Trong quá trình công tác, ông luôn hết lòng với người bệnh trong và ngoài ngành quân đội. Để rồi ông vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Phong quân hàm Đại tá; được công nhận Bác sĩ cao cấp (BSCC); được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (TTƯT); và nhiều Huân huy chương như: Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
Đại tá-TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải hội tụ đủ các yếu tố Tâm, Tài, Đức của một bác sĩ, nhà khoa học mẫn cán. Năm 2018, ông nghỉ hưu (nghỉ quản lý), nhưng còn sức khỏe ông vẫn tận hiến với nghề. Ông được Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phương Đông mời về công tác, là bác sĩ cao cấp Khoa xét nghiệm và Ngân hàng máu.
Viết tiếp câu chuyện nghề cao quý…
Thời gian cứ dần trôi, vậy là gần 10 năm TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải bén duyên về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Ông làm đúng chuyên ngành ông gắn bó và cống hiến cả đời. Đó là Chuyên khoa Xét nghiệm và ngân hàng máu. Khoa được đầu tư nhiều máy móc hiện đại nhất trên thế giới: Máy phân tích huyết học tự động laser 26 thông số - Quintus của Italy; Máy sinh hóa tự động hoàn toàn - AU480 của Beckman Coulter, Mỹ; Máy miễn dịch tự động hoàn toàn theo nguyên lý điện hóa phát quang - Cobas E411 của Roche, Thụy Sĩ; Máy đông máu tự động - CS600 của Sysmex, Nhật Bản;...
Bên cạnh các lĩnh vực sinh hóa - miễn dịch, vi sinh - sinh học phân tử và giải phẫu bệnh, thì chuyên ngành Huyết học - Truyền máu là một trong những lĩnh vực không thể thiếu trong xét nghiệm cho người bệnh, khách hàng. Tại đây, TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải luôn tận tình giúp đỡ. Chuyên khoa cũng chịu trách nhiệm cung cấp máu và các sản phẩm máu phục vụ nhu cầu truyền máu của người bệnh, đảm bảo tuân thủ quy tắc về an toàn truyền máu cho tất cả các sản phẩm máu được sử dụng tại bệnh viện. Người bệnh, khách hàng luôn vui vẻ đến với khoa.
TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải đã xét nghiệm, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng an toàn. Và mỗi người bệnh, ông có phác đồ riêng, được chuẩn hóa điều trị hiệu quả xét nghiệm máu, truyền máu. Người bệnh nặng điều trị nội trú được ông và đồng nghiệp sắp sếp phòng nội trú hện đại như khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi. Ông thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ người bệnh bằng chính cái tâm của mình.
Những năm tháng gắn bó với ngành Y, TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân nặng, khó chữa, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi ông đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua được phút hiểm nghèo trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của mọi người. Ông lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong công việc thường ngày tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Đại tá-TTƯT, BSCC. Nguyễn Duy Hải đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người bệnh, với chuyên ngành đặc thù. Ông luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với người bệnh như người thân của mình. Hiện nay ông tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển BVĐK Phương Đông trên hành trình hội nhập quốc tế.



