24/02/2025 lúc 14:32 (GMT+7)
Breaking News

Chuyện về một gia đình hơn 30 năm gắn bó với nghề!

VNHN - Vào thập niên 80, khi kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình đã rời bỏ quê hương để tìm cho mình một vùng đất mới định cư và mong tìm hướng làm ăn để ổn định cuộc sống. Gia đình bà Lê Thị Hồng ra đi khỏi quê hương cũng bắt đầu từ đó.

VNHN - Vào thập niên 80, khi kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình đã rời bỏ quê hương để tìm cho mình một vùng đất mới định cư và mong tìm hướng làm ăn để ổn định cuộc sống. Gia đình bà Lê Thị Hồng ra đi khỏi quê hương cũng bắt đầu từ đó.

Toàn cảnh phía ngoài cửa hàng.

Những khó khăn đi tìm nghề khởi nghiệp

Bà Lê Thị Hồng, quê ở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, sau ngày giải phóng gia đình bà cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng khi chồng bà mất, kinh tế ngày càng khó khăn, nên bà quyết định đưa các con vào thành phố Hồ Chí Minh để mong tìm ra những hướng đi thích hợp cho giải pháp kinh tế gia đình. Mất vài năm ban đầu bà loay hoay mãi nhưng vẫn chưa ổn định cuộc sống gia đình, mãi đến năm 1986 khi đất nước được đổi mới, nền kinh tế đất nước được bắt đầu có sự thay đổi, kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển.

Phía bên trong cửa hàng. 

Và chính lúc này, tại Thành phố Hồ Chí Minh sau bao năm đi tìm việc bà nhìn nhận ra: khi kinh tế của người dân dần được phát triển thì người dân càng quan tâm đến tổ tiên ông bà nhiều hơn, do đó mà bà quyết định mở cửa hàng sản xuất và bán các sản phẩm như lư hương, lư đèn thờ và các tượng thờ cúng tổ tiên ông bà… lấy tên cửa hàng là Nam Hải. Trong giai đoạn hơn 5 năm chọn nghề để khởi nghiệp, cơ sở sản xuất Nam Hải cũng gặp không ít khó khăn với những sản phẩm bán ra chưa hút được khách hàng nơi Thành phố này.

Con gái Bà Lê Thị Hồng - chủ cửa hàng.

Nhưng bà vẫn động viên các con trong gia đình vẫn quyết theo nghề bám giữ lấy nghề, ban đầu mấy mẹ con chỉ lấy công làm lời. Nhưng cũng không lâu sau đó từ năm 1995 trở đi thì sản phẩm gia đình được nhiều người quan tâm nhiều hơn, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều cơ sở sản xuất các mặt hàng như gia đình bà. Cửa hàng của gia đình ngày một phát triển có nhiều đơn đặt hàng không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà kể cả các tỉnh thành trong cả nước.

Nhân viên trong cửa hàng.

Giữ nghề ổn định và vươn xa

Đến sau năm 2000, cửa hàng Nam Hải ngày phát triển nhiều hơn, các con có tay nghề cao, gia đình cũng gọi thêm nhiều công nhân cùng tham gia sản xuất. Và bắt đầu từ đó bà mở rộng việc sản xuất kinh doanh với chuỗi nhiều cửa hàng mang thương hiệu Nam Hải và tiếp theo là Đông Hải tại ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh (số 205, 207, 213 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, tp Hồ Chí Minh), đồng thời đầu tư nhập khẩu các linh kiện, thiết bị để sản xuất các mặt hàng phù hợp với thị hiếu người mua như các thiết bị sản xuất bóng đèn hào quang, đèn pha lê, tượng phật những sản phẩm ngày càng đẹp, bền hơn, bắt mắt hơn nên được nhiều người ưa chuộng.

Chính vì thế mà chuỗi các cửa hàng kinh doanh Nam Hải ngày nào cũng có khách hàng từ các nơi trong cả nước và kể cả nước ngoài luôn đến đặt hàng, đóng thùng vận chuyễn. Đặc biệt là từ khi kinh doanh được phát triển ổn định thì bà Hồng lại nghỉ đến việc quan tâm đến người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm gia đình luôn trích một phần kinh phí để giúp đỡ người nghèo, người neo đơn, các cháu mồ côi như tiền, gạo, sách vở, áo quần cho các cháu.

Riêng đối với các chùa trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vào các ngày tết, rằm, mùng một bà thường xuyên đến viếng, công đức nhiều hiện vật và tiền. Những năm gần đây khi sức khỏe không tốt bà đã chuyển giao việc điều hành kinh doanh lại cho con là Cao Thị Diễm Châu. Biết mẹ tận tụy với nghề kinh doanh này cả đời vất vả để phát triển thương hiệu Nam Hải, Đông Hải nên Diễm Châu dần từng bước phát huy giữ lấy nghề, phát triển nghề ngày càng bềnh vững hơn. Thương hiệu Nam Hải, Đông Hải hơn 30 năm gắn bó và phát triển, được khách hàng ngày càng yêu mến!