Bà chia sẻ: “BS. Khoa là đồng nghiệp mình rất trân quý. BS. Khoa được học tập chính quy, luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn đưa khoa Răng Hàm Mặt phát triển mỗi ngày, là địa chỉ tin cậy cho cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh Ninh Bình đến khám, điều trị các bệnh lý răng, hàm, mặt…”. Để rồi tôi có duyên gặp anh!
Rất vui khi chứng kiến những gì đồng nghiệp và các bác sĩ, điều dưỡng trẻ thực tập kể về BSCKII. Phùng Đăng Khoa, một Trưởng khoa, một bác sĩ có tâm, có tầm, có tài và vô cùng tâm huyết với nghề, được nhiều người bệnh, sinh viên, học viên thực tập quý mến. Anh là một trong những tấm gương tiêu biểu của Bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
BSCKII. Phùng Đăng Khoa - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Đúng là duyên nghề…
BSCKII. Phùng Đăng Khoa ở thế hệ đầu 7X sinh ra và lớn lên trong gia đình hiếu học, truyền thống ngành Y. Bố anh là Thầy thuốc Nhân dân Phùng Đình Khánh chuyên ngành Đông Y nổi tiếng tại tỉnh Ninh Bình. Ngay từ bé, anh đã yêu thích màu áo blouse, có lẽ vậy mà khi tốt nghiệp THPT, anh đã quyết tâm thi dỗ học trường Đại học Y Thái Bình. Tốt nghiệp BSĐK anh theo học chuyên ngành Răng Hàm Mặt, rồi, anh về quê hương công tác tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Tại đây, bác sĩ Phùng Đăng Khoa không ngừng học tập kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa đi trước và học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bệnh viện Trung ương để nâng cao trình độ chuyên môn khám, phẫu thuật, thủ thuật và điều trị thành công các bệnh lý răng - hàm - mặt. Năm 2016 anh hoàn thành khóa học Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCKII) chuyên ngành Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội. Được sự tín nhiệm cao trong chuyên môn và năng lực lãnh đạo tốt, hiện nay BSCKII. Phùng Đăng Khoa giữ cương vị Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Những năm tháng công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, BSCKII. Phùng Đăng Khoa đã tạo dựng được thương hiệu, uy tín Dr. Khoa chuyên ngành Răng Hàm Mặt, chuyên: điều trị chấn thương hàm mặt, phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt, phẫu thuật nhổ các răng khôn mọc lệch ngầm khó, phẫu thuật kết hợp gãy xương hàm mặt do chấn thương, phẫu thuật các bệnh lý khối u nang vùng hàm mặt, nắn chỉnh răng, cấy ghép implant, phục hình răng thẩm mỹ, điều trị gây mê trong răng trẻ em… Người bệnh nặng phải điều trị nội trú, được sắp xếp ở phòng điều trị khang trang tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Đầu giờ sáng hàng ngày, anh và đồng nghiệp đi buồng, thăm hỏi, động viên giúp đỡ hết sức mình.
BSCKII. Phùng Đăng Khoa phẫu thuật thành công ca bệnh nặng về răng, hàm, mặt.
Bên cạnh đó, anh tận tình hướng dẫn các sinh viên, học viên thực tập, cũng như tham gia nhiều đề tài NCKH được nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn tại bệnh viện những năm qua. Nhiều Hội nghị khoa học thường niên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tổ chức, anh được mời tham gia và học hỏi kinh nghiệm qúy báu từ đồng nghiệp trong nước và quốc tế.
Những gì BSCKII. Phùng Đăng Khoa đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Một bác sỹ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người dân.
Đem niềm vui sức khỏe và nụ cười tới mọi người.
Đến và gắn bó với ngành Y, khám chữa bệnh cho mọi người là những điều đáng quý nhất của người bác sĩ. Bởi vậy BSCKII. Phùng Đăng Khoa luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân nặng, khó chữa, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh và đồng nghiệp đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua được phút hiểm nghèo, đau đớn, lấy lại vẻ đẹp thường ngày trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của mọi người. Rất nhiều lá thư cảm ơn gửi tới anh, anh lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong công việc thường ngày.
BSCKII. Phùng Đăng Khoa tận tình thăm khám lại cho người bệnh sau phẫu thuật, điều trị tại Khoa.
Anh tâm sự: “Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình như ngôi nhà thứ hai để mình gắn bó cống hiến với nghề”. Thời gian biểu của anh gần như giành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và đọc sách nghiên cứu. Người thầy thuốc tận tâm ấy còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các bác sĩ, điều dưỡng trẻ, mong muốn mỗi người hãy cố gắng nhiều hơn, đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành Răng Hàm Mặt cho tỉnh nhà Ninh Bình. Hàng năm, anh còn thường xuyên tham gia công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện và công tác khám thiện nguyện cùng Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức tại các xã, phường, huyện trong tỉnh…. Có lẽ vì vậy mà bác sĩ Phùng Đăng Khoa được đông đảo mọi người biết đến.
Ngoài giờ hành chính tại khoa và bệnh viện, anh trở về Phòng khám của mình để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh răng, hàm, mặt của nhân dân: Nha khoa Khoa Đạt, địa chỉ: Số 38 đường Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Người bệnh yên tâm đến đây khám, được bác sĩ Khoa tận tình giúp đỡ.
Để có những thành công đó, phải kể tới tổ ấm yêu thương của anh. Ở đó có người bạn đời đảm đang, hiền thục, là hậu phương vững chắc, luôn động viên chia sẻ tình cảm, công việc với anh. Cùng ba con ngoan, học giỏi, từng bước trưởng thành. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất của anh, sau những giờ làm việc căng thẳng được về với gia đình thân yêu.
Vui vẻ, cởi mở trong từng câu chuyện, BSCKII. Phùng Đăng Khoa ghi dấu trong tâm trí của chúng tôi về một bác sĩ tận tâm, luôn nỗ lực vì cộng đồng. Và khi ánh nắng chiều Xuân trải nhẹ xuống từng khoảng sân Bệnh viện, cũng là lúc chúng tôi tạm chia tay anh, siết chặt bàn tay, tôi càng hiểu rõ hơn về người anh khoác áo bluose trắng, qua lời sẻ chia “Tất cả những việc mình làm cũng vì mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức tin tưởng giao cho”! Chúc anh thành công hơn nữa trên con đường đã chọn.