22/05/2025 lúc 10:44 (GMT+7)
Breaking News

'Làng tình nghĩa Khánh Mailisa': Tình yêu thương chạm đến triệu trái tim

Dự án thiện nguyện “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” - lan tỏa yêu thương giữa đại ngàn xanh ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu và đẳng cấp “chữ Tâm nâng tầm chữ Tín” của thẩm mỹ viện Mailisa trong suốt gần 30 năm qua. Đây hoạt động vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc vừa khơi dậy lòng tự tôn và tự hào dân tộc nhân dịp nửa thể kỷ thống nhất đất nước.

Lan tỏa nét đẹp nhân văn giữa đại ngàn xanh chạm đến hàng triệu trái tim

Xuất thân từ nghèo khó, khi còn nhỏ chị Mai cũng đã từng sống trong nhà dột nát, đói rét nên chị hiểu rõ cảm giác thiếu thốn như thế nào và với chị giúp người khác có được mái nhà chắc chắn, kiên cố cũng là cách chị bù đắp những năm tháng mình từng trải qua. Quan điểm làm tự thiện của anh Khánh, chị Mai rất trân trọng: Không phải làm để nổi tiếng - mà vì đã từng khổ nên biết và giúp ai đó là điều quý giá. Tất cả kinh phí đều do vợ chồng anh chị bỏ ra, không kêu gọi quyên góp và ủng hộ bất kỳ ai. Từ việc xây nhà cho người nghèo, nấu 2.000 suất cơm miễn phí mỗi ngày, đến giúp đồng bào lũ lụt, xây dựng bếp ăn không đồng, tặng học bổng… tất cả được thực hiện âm thầm, đều đặn, bằng cả tấm lòng yêu thương trân quý. Điều đó càng minh chứng và khẳng định giá trị nét đẹp tâm hồn của chị Phan Thị Mai “vẻ đẹp vững bền nhất là vẻ đẹp đến từ trái tim”.

Bản Riềng khoác lên một màu xanh của tương lai và hy vọng

Nằm trong chuỗi thiện nguyện lan tỏa yêu thương - Chương trình “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” là dự án từ thiện trọng điểm của Mailisa trong năm 2024, với tổng kinh phí lên tới hơn 20 tỷ đồng, được sử dụng để xây dựng 40 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn bị núi đá sạt lở mất nhà hoặc nhà tạm bợ tại xóm Bản Riềng - xã Sơn Lộ - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng.

Những đứa trẻ lớn lên ở bản Riềng chưa từng có “căn phòng” để gọi tên. Mưa thì tạt ướt giường, gió lùa qua vách đất, cái lạnh thấm vào cả giấc ngủ. Thậm chí, có người già sống đến cuối đời cũng không biết thế nào là được nằm trên nệm, được mở vòi nước nóng giữa mùa đông giá lạnh. Và đó chính là lý do khiến doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai không dừng lại ở việc “xây nhà” mà anh chị còn kiến tạo tổ ấm - nơi từng cánh cửa, bàn thờ, tủ áo, ảnh Bác Hồ… đều được chọn lựa, trau chuốt bằng chính những bàn tay của tập thể nhân viên Mailisa.

Không dừng lại ở việc bàn giao nhà, sắm sửa đầy đủ nội thất, vợ chồng Mai Khánh còn chuẩn bị thêm 10 tấn gạo cho hơn 210 nhân khẩu, nhằm đảm bảo bà con có thể ổn định cuộc sống trong 6 tháng đầu tiên. 40 bàn thờ gia tiên, 80 giường nệm, 80 tủ quần áo, 80 quạt máy, 40 máy nước nóng, 40 bàn thờ gia tiên, 80 bộ bàn ghế, chiếu, ly ấm, móc quần áo… đặc biệt là 40 tấm ảnh Bác Hồ được bày trí trang trọng. Chương trình “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” không chỉ giúp 40 gia đình có mái che nắng mưa, mà còn gieo hy vọng về một tương lai sáng hơn - nơi con trẻ được đến trường, người lớn yên tâm lao động, người già có giấc ngủ bình yên.

Anh chị Khánh Mai còn tổ chức Lễ cầu bình anh cho bà con bản Riềng vào nhà mới với lòng biết ơn, sự thành kính, tạ ơn thần linh để cuộc sống được bình an, may mắn và an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, tại buổi lễ khánh thành 40 căn nhà, vợ chồng anh chị Mai, Khánh đã trao chìa khóa nhà mới và 40 cuốn sổ đỏ đứng tên từng hộ gia đình.

Khơi dậy lòng yêu nước tự tôn và tự hào dân tộc

Cùng với không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đại thắng mùa Xuân năm 1975 (30/04/1975 - 30/04/2025), Anh chị Khánh, Mai đã viết lên một câu chuyện đầy ý nghĩa mà ít ai có thể làm được.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực sáng giữa đại ngàn xanh cùng với 40 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được Mailisa đặt trang trọng trong những ngôi nhà mới - Như ngọn lửa thiêng của tinh thần, niềm tự tôn và tự hào dân tộc thắp sáng lòng người giữa mùa giải phóng. Nhưng có lẽ hạnh phúc hơn cả là 40 gia đình ở nơi vùng cao heo hút của tỉnh Cao Bằng đã được “giải phóng” của riêng mình: thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, đói khổ, lạnh lẽo, để bước vào những căn nhà mới kiên cố, sạch đẹp và tràn đầy hơi ấm tình thương.

Cũng nhân dịp đại lễ 30/4, anh chị Mai Khánh đã tổ chức lễ cầu siêu để tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, tự do cho thế hệ mai sau.

Tri ân đến khách hàng nhân dịp đại lễ

Nhân dịp đại lễ này, từ ngày 20/4 - 14/5, Mailisa tri ân lên tới 30% dịch vụ và 50% sản phẩm, cùng hàng ngàn quà thân yêu khác. Với mong muốn mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất tại các chi nhánh trên toàn quốc với phương châm “làm đẹp thả ga mà hoàn toàn không lo về giá, hàng hiệu nhưng giá lại bình dân”.

Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, với những giá trị trong hành trình thiện nguyện của thẩm mỹ viện Mailisa “làm đẹp người là hạnh phúc cho mình, yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi, chữ Tâm nâng tầm chữ Tín gắn liền với thương hiệu Mailisa sẽ còn lan tỏa mãi với thời gian.

Nhật Quân