24/04/2024 lúc 04:09 (GMT+7)
Breaking News

Tiếp nối hành trình nhân ái của Tập đoàn HPC

Với một tấm lòng luôn sẵn sàng chia sẻ yêu thương cùng những mảnh đời bất hạnh, những phận đời còn lắm khó khăn và luôn tâm niệm “Một tấm lòng nhân ái, triệu nụ cười hạnh phúc”...

Với một tấm lòng luôn sẵn sàng chia sẻ yêu thương cùng những mảnh đời bất hạnh, những phận đời còn lắm khó khăn và luôn tâm niệm “Một tấm lòng nhân ái, triệu nụ cười hạnh phúc”, sau đợt thiện nguyện thứ nhất vào tỉnh Hà Tĩnh, mới đây Ban Hành trình nhân ái – Tập đoàn HPC tiếp tục cuộc hành trình thứ 2 vào ngày 05/11 vừa qua để đến với bà con nơi vùng lũ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Ban Hành trình nhân ái - Tập đoàn khoáng sản HPC tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết cho chuyến đi thứ 2.

Đoàn xuất phát từ Hà Nội, chuyến đi lần này có xa hơn lần trước, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ khiến cho những con đường dài phía trước vẫn trở lên gần và đẹp hơn. Mọi áp lực mệt mỏi không còn nữa thay vào đó là sự háo hức phải mang bằng được những món quà nhỏ này tới tận nơi mọi người đang chờ đợi.

Trong chuyến đi lần này, đoàn đã chuẩn bị gần 600 xuất quà, mỗi suất quà gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 gói mì chính 400g, 1 chai dầu ăn 1lít, 1chai nước mắm, 1gói xà phòng giặt. Đặc biệt, đoàn còn chuẩn bị riêng 1 máy phát điện tặng riêng cho thôn Tân Lệ, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ gây ra.

Một số hình ảnh từ chuyến đi tới Quảng Trị, Quảng Bình của Ban Hành trình nhân ái – Tập đoàn khoáng sản HPC:

Chủ tịch xã Tân Thành – Bà Võ Trần Ngọc Bình, Trưởng thôn Hà Lệt – Hồ Năng (xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Hành trình nhân ái.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó Tổng giám đốc tập đoàn HPC, Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban Hành trình nhân ái, hỗ trợ riêng cho cháu Võ Hoàng Nguyên (bị mồ côi cha là bác sĩ Võ Trung Kiên mất khi giúp người bị lũ cuốn và cũng bị lũ cuốn theo, mẹ cháu thì bị bệnh tâm thần, giờ 2 anh em đang ở cùng với ông bà nội tại Long Yên, Tân Long, Hướng Hoá, Quảng Trị) số tiền 1.000.000 đ; Ban Hành trình nhân ái - Tập đoàn HPC trao phần quà hỗ trợ cho cháu.

Chia tay Quảng Trị, Quảng Bình, Ban Hành trình nhân ái tiếp tục lên đường hướng về tỉnh Thừa Thiên Huế. Người dân thôn Nam Phù – Nho Lâm, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như đã đợi chờ đoàn từ lâu, bão đã qua đi, nhưng hậu của nó để lại cho bà con thật vô cùng lớn; người dân nơi đây phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước mắt, từ hoa màu, vật nuôi bị mất trắng, cho đến nhà cửa sập đổ.v.v...  Đoàn đã gửi lời đồng cảm chia sẻ sâu sắc đến bà con nơi đây, mong bà con sớm khắc phục khó khăn. Với 257 phần quà, mỗi phần trị giá tuy không lớn, nhưng cũng giúp bà con vơi bớt được phần nào khó khăn trước mắt.

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của người dân, Ban Hành trình nhân ái đã trao quà cùng các nhu yếu phẩm cho bà con ngay khi trời vẫn đang mưa gió lớn.

Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng Ban Hành trình nhân ái và các cán bộ tập đoàn HPC trao nhu yếu phẩm cho người dân thôn Nam Phù – Nho Lâm, xã Quảng Phú,huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện BTC chụp hình lưu niệm với Bí thư chi bộ - Nguyễn Ba Lê, Trưởng thôn - Trần Thế Hùng và công an viên – Lê Trần Huân thôn Nam Phù – Nho Lâm, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.