19/04/2024 lúc 03:15 (GMT+7)
Breaking News

Sự nghiệp Trồng người dưới chân núi Ngọc Linh

Với tình yêu thương con trẻ, tinh thần trách nhiệm, hàng nghìn giáo viên trên địa bàn tỉnh vùng cao biên giới Kon Tum, không quản ngại khó khăn, vất vả. Hàng ngày họ vẫn băng rừng, lội suối, bám trường, bám lớp, thực hiện sự nghiệp “trồng người” tại các làng xa xôi, hẻo lánh; mang ánh sáng văn hóa đến với con em đồng bào dân tộc thiểu số dưới chân núi Ngọc Linh.


Với tình yêu thương con trẻ, tinh thần trách nhiệm, hàng nghìn giáo viên trên địa bàn tỉnh vùng cao biên giới Kon Tum, không quản ngại khó khăn, vất vả. Hàng ngày họ vẫn băng rừng, lội suối, bám trường, bám lớp, thực hiện sự nghiệp “trồng người” tại các làng xa xôi, hẻo lánh; mang ánh sáng văn hóa đến với con em đồng bào dân tộc thiểu số dưới chân núi Ngọc Linh.
Đây là lớp ghép giữa học sinh lớp 1 và 2, với 14 học sinh tại điểm trường làng Tu Chiêu, thuộc trường Tiểu học xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Lớp học do thầy Nguyễn Văn Tuấn dạy. Điểm trường chỉ cách trường chính 6 km thôi, nhưng đường lên rất dóc, qua nhiều khúc khửu, khe suối. Giáo viên vừa đi xe máy, vừa đi bộ, phải mất một giờ mới đến nơi. Đây cũng là khó khăn chung về đường đi lên các lớp học điểm trường làng. Hàng ngày các giáo viên cứ âm thầm, lặn lội đến với các em.