19/04/2024 lúc 13:08 (GMT+7)
Breaking News

Niềm vui vỡ òa với nữ sinh nghèo xứ Nghệ

VNHN - Đối với những thí sinh sau khi có một kì thi đại học mệt mỏi thì giờ là lúc ngồi chọn lựa cho mình những ngôi trường phù hợp. Thế nhưng, nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc vì hoàn cảnh khó khăn nên đã không thể nhập học. Vì thế cuối ngày 21/8 vừa qua, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu - Trưởng phòng Chính trị Công tác sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp xuống tận nơi để thắp sáng ước mơ cô học trò nghèo.

VNHN - Đối với những thí sinh sau khi có một kì thi đại học mệt mỏi thì giờ là lúc ngồi chọn lựa cho mình những ngôi trường phù hợp. Thế nhưng, nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc vì hoàn cảnh khó khăn nên đã không thể nhập học. Vì thế cuối ngày 21/8 vừa qua, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu - Trưởng phòng Chính trị Công tác sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp xuống tận nơi để thắp sáng ước mơ cô học trò nghèo.

Sau khi đọc bài báo trên Dân trí nói về hoàn cảnh của em Trần Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nghi Lộc 4, Nghệ An khi xét tuyển 3 môn khối C em đã đạt 26,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) và đã trúng tuyển vào ngành Báo chí trường Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh éo le của gia đình đã khiến Ngọc không thể nhập học. Bà Hạt, mẹ của Ngọc khi ngoài 20 tuổi không may gặp tai nạn trong lúc cùng đoàn thanh niên địa phương làm việc. Bà bị một thân cây lớn đè lên người, cánh tay bên trái dập nát phải cắt bỏ đến vai. Cũng vì thế bà không thể làm được những công việc bình thường, người phụ nữ với một cánh tay bị cụt lầm lũi sống qua ngày đoạn tháng trong cái nghèo cái khổ từ đó. Một mình người mẹ tật nguyền, chịu biết bao vất vả để nuôi Ngọc ăn học. Hàng ngày, ngoài giờ đi học, Ngọc thay vì đến những lớp học thêm, em lại ra đồng giúp mẹ trồng thêm luống rau để đem đi chợ bán, hay xin đi làm thuê tại những quán ăn gần nhà để kiếm thêm chút tiền lẻ hai mẹ con trang trải cuộc sống. Khó khăn thiếu thốn là thế nhưng 12 năm học, Ngọc đều đạt học sinh giỏi toàn diện.

Nét mặt Ngọc thoáng buồn vì nỗi khó khăn vất vả của mẹ (Ảnh: dantri.com.vn)

Nhưng oái ăm thay, ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia cũng là lúc Hồng Ngọc biết mẹ mình mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp ở giai đoạn cuối, lúc này tinh thần em suy sụp rất nhiều. Giấc mơ đại học thoát nghèo của Ngọc gần như tan vỡ.

Sau khi biết được tin, GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội, Ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định miễn học phí toàn bộ khóa học, đồng thời hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại ký túc xá nhà trường cho em trong suốt khóa học.

Thầy PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu chia sẻ với gia đình em Ngọc rằng: "Hôm nay tôi thay mặt nhà trường đến để động viên, thăm hỏi gia đình. Thứ hai là đón em Ngọc ra tận ký túc để lo chỗ ăn ở cho em để cho em Ngọc kịp làm thủ tục nhập học. Gia đình cứ yên tâm vì mọi chi phí đều được nhà trường lo toàn bộ. Chỉ mong rằng em Ngọc cố gắng học hành thật giỏi, thật thành công. Còn mẹ thì cứ yên tâm ở nhà chữa bệnh thật khỏe mạnh để con gái yên tâm học hành".

Thầy Nguyễn Quang Liệu gửi tặng món quà nhỏ cho bà Hạt để hỗ trợ bà chữa bệnh hiểm nghèo (Ảnh: dantri.com.vn)

Bên cạnh đó, sau mỗi học kỳ, nhà trường thực hiện xét các học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó theo quy định và sẽ ưu tiên giúp đỡ em Ngọc. Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Trưởng Ban hợp tác - Phát triển của ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định hỗ trợ em Ngọc một chiếc xe đạp để đi học hàng ngày. Đồng thời, trong năm học đầu tiên, cô Thu sẽ hỗ trợ Ngọc mỗi tháng 2 triệu đồng tiền sinh hoạt phí.

Sáng ngày 22/8, em Trần Thị Hồng Ngọc đã có mặt tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội để làm thủ tục nhập học, tiếp tục viết nên ước mơ học ngành báo chí để trở thành một phóng viên có thể giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như em.