28/03/2024 lúc 17:43 (GMT+7)
Breaking News

Nhớ mãi về một người thầy của Học viện Chính trị Công an nhân dân ngày ấy

Trương Giang Long, tri ân, công an

VNHN - Tôi không có vinh dự được làm học trò của ông nhưng may mắn có nhiều bạn bè và đồng nghiệp trong và ngoài ngành công an là học trò của ông. Nghe mọi người kể về ông, tôi không hình dung được một vị tướng mà giảng bài có sức lay động, cảm hóa, thu phục người học xuất thần đến như thế. Nhân kỷ niệm năm năm ngày Thủ tướng ký quyết định thành lập học viện, xin có đôi điều cảm nhận về ông - Nhà giáo nhân dân, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long. Ủy viên hội đồng lý luận trung ương, nguyên ủy viên thường vụ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Bộ công an, Giám đốc Học viện chính trị Công an nhân dân.

Thiếu tướng, GS. TS Trương Giang Long

Cuộc đời Nhà giáo nhân dân, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long là tấm gương sáng về sự kiên trì lao động và cống hiến nhiệt thành cho khoa học, cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tiếp xúc với ông ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, đó là một con người của công việc, một con người đầy nghị lực, bản lĩnh, nhiệt huyết và có tầm trí tuệ sâu rộng. Ông giản dị gần gủi đúng với mẫu người hiền nhân chỉ dạy “tâm trong, mắt sáng”. Sự chia sẻ giản dị và chân thành của ông với các thế hệ học trò luôn luôn để lại trong họ sự trân trọng và cảm mến đặc biệt. Bạn Đinh Thành chia sẻ trên youtube nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của thầy trên báo Thanh niên sau đại hội 12 của Đảng có đoạn “Nghe những điều tướng Long chia sẻ, thế hệ chúng tôi thấy vững tin vào chế độ, yêu Đảng yêu nước hơn và thấy rõ trách nhiệm của mình với đất nước, với nhân dân. Cảm ơn thiếu tướng đã truyền lửa nhiệt huyết cho chúng tôi”. Cảm nhận của bạn Đinh Thành không chỉ là ý kiến của riêng anh. Những ai từng biết về ông đều có cùng một nhận xét: Ông đích thực là con người của nhân dân, của Đảng. Trong mọi biến cố của thời cuộc, ông vẫn vững vàng tiếp lửa, truyền lửa nhiệt huyết cho nhiều thế hệ học trò. Tôi được biết trong số các học trò đã đi qua cuộc đời dạy học của ông, nhiều người trong số họ nay đã là những nhà khoa học lớn, tướng lĩnh và cán bộ cấp cao của Đảng. Người xưa thường nói, người thầy với đúng nghĩa là người thầy không chỉ truyền dạy kiến thức, điều quan trọng là phải tạo được niềm cảm hứng, sự đam mê và năng lực sáng tạo cho người học. Nhà giáo nhân dân, GS.TS Trương Giang Long là người đã làm được điều đó.

Thiếu tướng Trương Giang Long trao giải thưởng cho các đơn vị đoạt giải tại Hội thi Đoàn viên Công đoàn Tổng cục Chính trị Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2013, ông được Ban bí thư cho phép về lại Bộ công an, ngay sau quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó tổng cục trưởng, ông đã cùng thường vụ và lãnh đạo tổng cục khẩn trương xúc tiến hoàn thiện các thủ tục xin phép thành lập Học viện chính trị. Sáu tháng kể từ ngày Học viện chính trị chính thức đi vào hoạt động. Học viện chính trị Công an nhân dân đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học thuộc chức năng nhiệm vụ của mình như một học viện có bề dày truyền thống hàng chục năm. Ý thức được trọng trách và nhiệm vụ được phân công, ngay từ sau ngày 1/3 năm 2014 - ngày Thủ tướng ký quyết định thành lập học viện, ông đã cùng tập thể thường vụ tổng cục chính trị xác định chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển học viện. Bằng vị thế của một học viện tuy vừa được hình thành nhưng với uy tín của ngành công an và vai trò cá nhân, ông đã huy động, quy tụ và tập hợp về học viện hơn 100 chuyên gia lý luận hàng đầu của đất nước. Họ không chỉ là những cán bộ cốt cán của ngành mà còn bao gồm cả những người công tác ở ngoài lực lượng công an nhân dân. Nhờ vậy, một loạt các chương trình đào tạo của học viện đã được xây dựng, thẩm định và hoàn thiện bởi một hội đồng các nhà khoa học có uy tín và các chuyên gia đầu ngành của đất nước: Chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp vụ, cục; chương trình đào tạo chức danh lãnh đạo cấp phòng; chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bổ túc trung cấp chính trị cho riêng lực lượng công an nhân dân,... Đặc biệt là các ngành đào tạo hoàn toàn mới: xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước, quản trị nhân lực công an nhân dân, tham mưu chỉ huy công an nhân dân. Ngay sau đó, tháng 10 năm 2014 tuyển sinh ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước; năm 2015 ngành quản trị nhân lực công an nhân dân; năm 2016 ngành tham mưu chỉ huy công an nhân dân. Thành công của học viện không chỉ ở việc xây dựng và thẩm định chương trình, công việc hệ trọng của một nhà trường được ông xác định đó là đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khung và biên soạn giáo trình, tài liệu. Nhận thức rõ, sau khi có chương trình đào tạo chất lượng, nền tảng vững chắc của một học viện phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo trình tài liệu tham khảo, Giáo sư Long đã mạnh dạng đề xuất chủ trương thi tuyển giáo viên và tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu học tập mới gắn với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và công tác của lực lượng công an nhân dân và thực tiễn đổi mới sâu rộng của đất nước. Chủ trương của Giáo sư được lãnh đạo Bộ công an và Tổng cục chính trị ủng hộ. Bề dày 30 năm làm công tác giảng dạy được đúc kết, tổng kết trong ông đã có cơ hội hiện thực hóa ở Học viện chính trị Công an nhân dân. Nhờ mời được những nhà khoa học giỏi nhất tham gia giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo. Ông có điều kiện phân công các giáo viên trẻ đi theo sát các giáo sư đầu ngành của từng lĩnh vực chuyên môn mình đảm nhận để học hỏi trực tiếp qua mỗi bài giảng. Ông chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp tổ chức duyệt giờ giảng cho các giáo viên, kể cả các giáo viên có thâm niên công tác. Đặc biệt ông còn thường xuyên tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học lớn, tạo môi trường cho cán bộ trẻ trải nghiệm và học hỏi. Lúc đầu phương pháp kèm người , duyệt nghề kiểu này làm cho một số người không hài lòng, nhưng sau đó qua thực tiễn, ai cũng nhận rõ đó là cách tốt nhất để học viện chính trị bồi đắp tri thức, hình thành phương pháp giảng dạy, rèn luyện giáo viên trẻ. Bởi giảng dạy là một lĩnh vực khó, nhưng giảng dạy lý luận chính trị còn khó hơn thế. Lĩnh vực này đòi hỏi người thầy ngoài kiến thức chuyên môn giỏi còn phải có năng khiếu nghề nghiệp và phương pháp sư phạm tốt. Hơn 3 năm có người nói “Học viện chính trị Công an nhân dân vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng đã có hơn 50 đầu sách giáo trình tài liệu có giá trị. Trong đó, 15 bộ giáo trình cao cấp lý luận chính trị, 25 bộ giáo trình đại học chính trị văn bằng 2, và hàng chục cuốn sách tham khảo phục vụ cho riêng ngành công an là những bộ giáo trình tài liệu được giới khoa học trong và ngoài lực lượng đánh giá cao. Cũng chỉ hơn 3 năm với gần 120 lớp học đủ thể loại, trong đó có 12 lớp cao cấp lý luận chính trị, 70 lớp bổ túc trung cấp chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên đề và đao tạo lãnh đạo chỉ huy đã mở ra cơ hội cho hàng chục ngàn cán bộ theo học.

Tâm sự với chúng tôi có lần Giáo sư Long chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ông là tạo được cơ hội cho đồng chí, đồng đội ông trả được “món nợ bằng cấp” âm ỉ nhiều năm trong ngành. Do không có trường đào tạo chuyên về chính trị, nên số cán bộ được đào tạo cao cấp, trung cấp chính trị hàng năm rất hạn chế. Trong khi đó để cất nhắc đề bạt cán bộ vào các vị trí lãnh đạo chỉ huy, điều kiện cần là phải có trình độ chính trị tương ứng. Vì chưa có học viện, lực lượng công an nhân dân có đến hàng vạn cán bộ, chiến sĩ phải nợ bằng chính trị khi được cất nhắc đề bạt. Hơn 3 năm, 15 nghìn cán bộ được “trả nợ” là một phần thưởng vô giá trong cuộc đời dạy học của ông và tập thể thầy cô giáo Học viện chính trị Công an nhân dân.

Thiếu tướng Trương Giang Long trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho 40 bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Truyền máu huyết học Trung ương, năm 2016

Trong ngày chia tay Học viện để nhận Quyết định nghỉ hưu, ông đã xúc động nhận được hàng nghìn lời chúc, lời tri ân sâu đậm và thậm chí cả những giọt nước mắt tiếc nuối đầy kính trọng mà học trò đã dành cho ông. Đa số những học trò được ông giảng dạy luôn biết ơn và dành cho ông một tình cảm sâu đậm. Tại sao ông lại được học trò yêu mến, kính trọng đến vậy? Để hiểu sâu hơn những tình cảm mà các thế hệ học trò đã dành cho ông, thay cho lời kết chúng tôi xin mượn những ý kiến sau đây của chính học trò ông nói về ông:

“Tôi được biết đến Thầy không chỉ có kiến thức uyên bác, dấu ấn sâu đậm nơi con người Thầy còn là tính nhân văn, nghĩa tình cao cả. Thầy dạy chúng tôi từng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, dạy chúng tôi học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ công ơn của Đảng, Nhà nước, bố mẹ và các thầy cô giáo đã dành cho mình…” - Hàn Anh Tuấn, Trung đội B5 - D3

“Chúng con cảm ơn Thầy - người Thầy, người cha đã dành cả cuộc đời cho chúng con. Cảm ơn người đã dạy chúng con nhân cách trưởng thành trong bão tố, trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng, và chúng con đã trưởng thành nhờ trái tim tận tụy, tận tâm đến thế. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa, học tập và rèn luyện bản thân thật tốt để xứng đáng với tấm lòng mà cả cuộc đời Thầy đã hi sinh…” -Hoàng Thúy Ngân, B6D3 - T29

“Chúng con biết ơn Thầy đã đem lại nhiều bài học quý giá cho chúng con. Thầy thắp sáng được trong chúng con ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến, khổ luyện thành tài, “có công mài sắt, có ngày nên kim”, sự khổ luyện mới đem lại vinh quang. Người thầy Công an nhân dân, chúng con học được ở Thầy phong cách, bản lĩnh của một người chiến sĩ – sĩ quan Công an nhân dân. Mỗi bài học của Thầy chúng con tiếp thu, chúng con coi đó là hành trang phục vụ bản thân, phục vụ nhân dân, phục vụ lực lượng. Ở Thầy, còn thấy được lối sống, cách làm việc, ứng xử. Chúng con sẽ khắc ghi và áp dụng thực tế để không phụ lòng Thầy. Thầy trong chúng con luôn giữ vị trí đặc biệt, chúng con biết ơn Thầy” – Bùi Quốc Thể, B6D3

“Với con, Thầy là một nhà giáo mẫu mực, trách nhiệm; một người chiến sĩ Công an nhân dân vừa “hồng” vừa “chuyên”, một đời phấn đấu, hy sinh vì nước, vì dân; một con người vừa có tâm, vừa có tầm lại có tài. Bởi vì thế, mỗi lần con vấp ngã, mỗi lần con gặp khó khăn trong cuộc sống, con lại nghĩ về Thầy và con lại có thêm động lực để cố gắng phấn đấu, dám đương đầu với mọi khó khăn” - Ngô Thị Hà, Trung đội B1 - D1

“Đối với chúng con, hơi ấm tình cảm của Thầy luôn lan tỏa và thường trực trong tâm thức. Tấm gương của Thầy luôn sáng mãi để chúng con học và noi theo về sự vượt khó, nỗ lực, tâm huyết và tình yêu cháy bỏng với sự nghiệp trồng người, sự nghiệp với ngành” – Nguyễn Văn Khá, Trung đội B1 - D1

“Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy, người cha đáng kính nhất, người đã cho em biết được tình thầy trò bao la biển lớn. Dạy cho em nuôi dưỡng ước mơ, ý chí luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không bao giờ lùi bước trước khó khăn gian khổ. Dạy em cách để hoàn thiện bản thân, cách sống, bản lĩnh vượt qua chính mình. Người thầy hết lòng tâm huyết với mọi việc mình làm, hết mực thương yêu những học trò để chúng em luôn cảm thấy ấm áp” - Bùi Khắc Bắc, Lớp B1D1

“Chỉ với hơn 03 năm Thầy đã xây dựng học viện trở thành một trong những trường có uy tín, đạt nhiều thành tựu, là thương hiệu của lực lượng công an. Chúng em sẽ luôn khắc ghi những lời Thầy dạy, những tình cảm, hình ảnh tốt đẹp về Thầy và hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để trở thành người sĩ quan công an nhân văn, bản lĩnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo về Đảng, Tổ quốc và nhân dân mà Thầy đã trao niềm tin và kỳ vọng” - Hoàng Văn Thơ, Lớp: B2D1

“Những lời dạy của thầy và bằng chứng cuộc đời sự nghiệp, sự cống hiến hết mình của Thầy đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân luôn là động lực to lớn, là tấm gương cho các thế hệ học trò chúng em noi theo, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện trở thành người chiến sĩ công an nhân dân “trung với Đảng hiếu với dân” xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng dành cho lực lượng Công an nhân dân không hổ thẹn với các thế hệ cách mạng tiền bối anh hùng của dân tộc” – Nguyễn Thành Tâm, Trung đội B2D1

“Trong suốt thời gian học tập, rèn luyện và sinh hoạt dưới mái trường Học viện Chính trị Công an nhân dân, em thật sự cảm thấy may mắn và hơn thế đó còn thực sự là một niềm vinh dự lớn lao khi được Thầy tận tình dìu dắt, nâng niu, trực tiếp chỉ bảo trong những năm học qua. Thầy mãi là một tấm gương lớn, một nhân cách lớn; mãi là tấm gương để em và những thế học sinh noi theo” - Nguyễn Tiến Hiệp, Trung đội: B3D1

“Thầy đã mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của quê hương đất nước. Dưới sự dẫn dắt của Thầy chúng em ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn trên con đường trở thành người công an nhân dân” - Ăm Nuôi Xay Nhá Phum, Trung đội: B3D1 – Sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Học viện chính trị Công an nhân dân.

“Con vẫn luôn nhớ những câu chuyện Thầy kể về tuổi thơ, về cuộc đời binh nghiệp, về con đường Thầy đến với nghề giáo và cả những khó khăn mà Thầy đã trải qua. Với bản thân con, Thầy thực sự là người truyền lửa, đó là ngọn lửa của niềm đam mê, ngọn lửa của nhiệt huyết và ngọn lửa của hi vọng để giúp con học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành người sĩ quan chính trị “vừa hồng vừa chuyên” trong tương lai, xứng đáng là học viên thế hệ đầu của Học viện Chính trị công an nhân dân” - Trần Thị Thanh Tâm, Trung đội B4D1

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long - Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đại tá, TS Vi Lay Phét Mi Xay,  Hiệu trưởng Trường Lý luận Chính trị, Bộ An ninh Lào ký  hợp tác giữa hai đơn vị, năm học 2016 - 2017

Nghe những lời tri ân mà học trò dành cho ông tôi càng thấy nể phục và quý trọng ông hơn ở nhân cách, tầm vóc và trí tuệ của một trí thức điển hình của lực lượng Công an nhân dân. Để có được thành quả như hôm nay ông đã phải đánh đổi bằng cả một quá trình dài cống hiến, phấn đấu không biết mệt mỏi với tất cả năng lực và trí tuệ của mình. Thời gian chứng nghiệm, ông đã không chỉ hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của một người thầy mà còn làm tốt vai trò của một nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý đã có nhiều cống hiến, đồng thời dẫn dắt và truyền thêm ngọn lửa, bầu nhiệt huyết đam mê nghiên cứu cho biết bao thế hệ học trò. Tôi xin được mượn câu nói của Nhà giáo dục nổi tiếng người Nga - Usinxki làm lời kết cho bài viết: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt khác”.

Ông là nhà giáo mẫu mực, một tấm gương trí thức tận tâm, tận lực truyền thụ kiến thức và tinh thần học tập không ngừng nghỉ cho bao lớp học trò. Tấm huân chương cao quý trong cuộc đời làm tướng, làm thầy của ông chính là sự quý trọng của các thế hệ học trò dành cho ông. Tôi tin rằng những ai đã đi qua cuộc đời dạy học của ông mãi mãi trân trọng ông, nhớ về ông.