24/04/2024 lúc 07:35 (GMT+7)
Breaking News

Người phụ nữ Việt giành giải Nhất cuộc thi Văn học cho người nhập cư ở Đài Loan

VNHN - Giải thưởng Văn học lần thứ 6 dành cho Người nhập cư Đài Loan (Trung Quốc) được trao hôm 29/9 tại khu thắng cảnh Alishan, trong đó tác phẩm "Năm ấy, hoa mận nở" đã mang về cho tác giả Tran Thi Hue, một phụ nữ nhập cư người Việt, kỷ niệm chương cùng 100.000 Đài tệ (3.200 USD).

VNHN - Giải thưởng Văn học lần thứ 6 dành cho Người nhập cư Đài Loan (Trung Quốc) được trao hôm 29/9 tại khu thắng cảnh Alishan, trong đó tác phẩm "Năm ấy, hoa mận nở" đã mang về cho tác giả Tran Thi Hue, một phụ nữ nhập cư người Việt, kỷ niệm chương cùng 100.000 Đài tệ (3.200 USD).


Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho Tran Thi Hue tại lễ trao Giải thưởng Văn học lần thứ 6 dành cho Người nhập cư Đài Loan hôm 29/9 ở khu thắng cảnh Alishan, huyện Gia Nghĩa.

Hue sinh năm 1987, đến Đài Loan năm 2015 sau khi kết hôn với một người đàn ông bản địa. Hai người quen nhau khi chồng cô làm việc trong ngành thủy sản ở Việt Nam và hiện họ mở một nhà hàng Việt tại huyện Bình Đông, Đài Loan. Qua 4 năm sinh sống tại đây, cô được nghe rất nhiều câu chuyện buồn về những phụ nữ nhập cư và họ đã truyền cảm hứng cho cô viết nên tác phẩm trên, kết hợp với kinh nghiệm từ bản thân. Tác phẩm của cô kể về một người bạn lấy chồng Đài Loan và bị bạo hành đến mức phát bệnh tâm thần.

Nạn nhân sau đó bị ép trở về nước và chia cắt với con gái một tuổi. Hue cho hay phụ nữ Việt gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập vào xã hội Đài Loan và hy vọng câu chuyện sẽ giúp nhiều người hiểu thêm về hoàn cảnh của người nhập cư cũng như tôn trọng họ hơn. "Với câu chuyện tôi viết, tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể hiểu và tha thứ cho nhau, để chăm sóc và giúp đỡ nhau", Hue nói, bày tỏ hy vọng xã hội Đài Loan sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp người nhập cư cảm thấy nơi đây như quê hương của họ và những câu chuyện buồn như người bạn của cô sẽ không lặp lại.

Giải thưởng Văn học dành cho Người nhập cư Đài Loan do Hiệp hội Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2014 nhằm vinh danh các cây bút là người nhập cư và lao động nhập cư. Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của những người nhập cư và số lượng bài dự thi gửi về mỗi năm đều tăng lên.

Một số thành viên tham gia lễ trao giải cuộc thi năm ngoái.

Ngày 29/9, buổi lễ trao Giải thưởng Văn học lần thứ 6 dành cho Người nhập cư Đài Loan được tại khu thắng cảnh Alishan. Với tác phẩm “Năm ấy, hoa mận nở”, Tran Thi Hue (SN 1987) – một phụ nữ nhập cư người Việt đã giành được giải Nhất. Cô được trao kỷ niệm chương cùng 100.000 Đài tệ (3.200 USD). Năm nay, giải thu hút 680 tác phẩm dự thi, lớn nhất trong 5 năm qua. Ban tổ chức đã chọn ra 8 người chiến thắng ở 9 hạng mục, trong đó có giải dành cho thanh thiếu niên, giải đặc biệt Macau, giải của ban giám khảo và giải Nhất toàn cuộc thi.