28/03/2024 lúc 20:04 (GMT+7)
Breaking News

Người dân Mexico phẫn nộ vì giới chức đặt container chứa hơn 150 thi thể ở nơi công cộng

VNHNO - Sự kiện kinh hoàng khi người dân miền Tây Jalisco (Mexico) phát hiện ra container chứa 150 thi thể đông lạnh cho thấy sự bất lực của giới chức nước này vì phải tìm chỗ chứa hàng ngàn thi thể người bị giết do làn sóng bạo lực xảy ra triền miên. Các nhà xác đều trong tình trạng quá tải và nghĩa trang cũng không còn chỗ trống.

VNHNO - Sự kiện kinh hoàng khi người dân miền Tây Jalisco (Mexico) phát hiện ra container chứa 150 thi thể đông lạnh cho thấy sự bất lực của giới chức nước này vì phải tìm chỗ chứa hàng ngàn thi thể người bị giết do làn sóng bạo lực xảy ra triền miên. Các nhà xác đều trong tình trạng quá tải và nghĩa trang cũng không còn chỗ trống.

Theo thông tin từ BBC, các nhà chức trách thành phố Guadalajara bang miền Tây Jalisco, Mexico trong ngày 17/9 đã cố gắng di chuyển vị trí của toa xe container chứa 150 thi thể trữ lạnh trước khi tìm được nơi chôn cất. 

Người dân phát hiện mùi tử khí bốc ra từ chiếc container chứa hơn 150 thi thể 

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ các nhà chức trách tại phía Tây Mexico phải đau đầu tìm chỗ chứa hàng ngàn thi thể người do các nhà xác đều trong tình trạng quá tải sau bạo lực xảy ra triền miên ở nước này. Và cuối cùng, chính quyền đã phải dùng đến cách sử dụng chiếc xe container lạnh để bảo quản thi thể người chết.

Trước thực tế khủng khiếp trên, những người dân sống ở thành phố Guadalajara đã phải đối mặt với nỗi lo ngại và sợ hãi khi phát hiện mùi tử thi vô cùng khó chịu từ chiếc xe này. 

Theo Daily Mail, ban đầu, toa xe container được đỗ tại một nhà kho ở khu vực ngoại ô thành phố Guadalajara. Tuy nhiên, sau 2 tuần, do nhiều người dân phàn nàn về mùi tử khí nồng nặc và họ cho rằng toa xe container này đã khiến khu vực này xuất hiện nhiều ruồi muỗi và dịch bệnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đây cũng là khu vực có rất nhiều trẻ em. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng chuyển toa xe container tới một địa điểm trống ở khu ngoại ô Tlajomulco de Zúñiga. Tuy nhiên, kịch bản lặp lại, người dân nơi đây lập tức phản đối gay gắt vì lý do tương tự.

Hiện, giới chức địa phương cũng khẳng định đang tìm kiếm giải pháp lâu dài trong việc lưu giữ thi thể người chết vì làn sóng bạo lực gần đây trong khu vực.

Đại diện đơn vị điều tra pháp y bang Jalisco – ông Luis Octavio Cotero thừa nhận: “Chúng tôi không còn chỗ trống tại nghĩa trang để chôn họ”. Ông Luis Octavio Cotero cho biết một nghĩa trang mới đang được thi công có đủ chỗ cho 800 thi hài.

Trước đó, Mexico đã ghi nhận có 16.000 người bị giết trong 6 tháng đầu năm 2018, con số cao nhất kể từ khi vụ việc tương tự xảy ra vào năm 1997 và tăng 17% so với năm 2017./.