28/03/2024 lúc 22:08 (GMT+7)
Breaking News

Một mùa hoa không sắc hương    

Đến những ngày cận tết, các chợ hoa ở mọi nơi đều vắng bóng người mua. Hoa vẫn tràn ngập phố thị mà sắc hương như đượm buồn, vì dịch bệnh nên người mua rất thưa thớt, dù hôm nay đã 27, 28 tháng chạp. Những năm trước đây, vào thời điểm này kẻ bán người mua tấp nập, xe cộ ùn ùn chở hoa về khắp nẻo, các cô gái trong bộ áo dài thướt tha tranh thủ những ngày cuối năm đi chụp hình hoa tết. Năm nay dù hoa vẫn rực rỡ mà lòng người kém chộn rộn bởi bao nỗi chênh vênh vì dịch bệnh.

Đến những ngày cận tết, các chợ hoa ở mọi nơi đều vắng bóng người mua. Hoa vẫn tràn ngập phố thị mà sắc hương như đượm buồn, vì dịch bệnh nên người mua rất thưa thớt, dù hôm nay đã 27, 28 tháng chạp. Những năm trước đây, vào thời điểm này kẻ bán người mua tấp nập, xe cộ ùn ùn chở hoa về khắp nẻo, các cô gái trong bộ áo dài thướt tha tranh thủ những ngày cuối năm đi chụp hình hoa tết. Năm nay dù hoa vẫn rực rỡ mà lòng người kém chộn rộn bởi bao nỗi chênh vênh vì dịch bệnh.

Chợ hoa tại thành phố Kon Tum vắng bóng người dù đã là 27, 28 tháng chạp.

Các nhà vườn ở Kon Tum cũng cùng chung số phận, đặt biệt là Măng Đen, nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2, trao đổi với anh Trịnh Tuấn Lai, một hộ trồng hoa ở Măng Đen: Đến thời điểm hiện tại, vườn ly nhà anh vẫn còn 2/3 lượng hoa ly chưa xuất đi được. Đầu tư ban đầu trên dưới 300.000.000 đồng, trồng 12.000 cây ly, giờ như ngồi trên đống lửa, rồi các nhà vườn khác như anh Vinh, anh Thanh…cũng hứng chịu một mùa hoa thất bát.

Vườn ly nhà anh Trịnh Tuấn Lai vẫn còn 2/3 lượng hoa ly chưa xuất đi được.

Dạo quanh chợ hoa các tỉnh dọc Miền Trung – Tây Nguyên đâu đâu cũng gặp cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Thi thoảng mới có vài xe ba gác hoặc xe thồ chở hoa một cách nhỏ lẻ, chỉ còn hai ngày nữa mà sức mua như vậy thì lượng hoa tồn nhiều là không thể tránh khỏi, một mùa hoa thất bát đang hiển hiện với người trồng hoa và bán hoa. Nhìn xuân về trên khắp nẻo quê mà chạnh lòng và âu lo, mong cho dịch bệnh qua nhanh để cuộc sống trở lại bình thường. Mặc dù đã hạ sát giá nhưng không có người mua, bao công sức và vốn liếng của người trồng và người buôn bán hoa giờ chỉ còn chờ mong vào hai ngày cuối năm cũ để vớt chút công sức và tiền vốn.

Chợ hoa Tết ở Quy Nhơn vào những ngày cuối cùng của năm 2020.

Thị trường hoa tết là mùa làm ăn của các nhà vườn chuyên trồng hoa, cả một năm công sức bỏ ra, chỉ mong có mấy ngày tết, mà dịch bệnh ập về, vậy là coi như trắng tay. Từ mùa hoa năm nay, chúng ta nên định hình lại cách sản xuất hoa, quy hoạch lại vùng trồng hoa và tìm những giống hoa có thể rải đều quanh năm để bán cho các sự kiện trong năm chứ không nên tập trung nguồn lực cho một mùa hoa tết, khi gặp sự cố rủi ro là không kịp trở tay. Dù năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho các loài hoa, nhưng sức mua quá yếu nên hàng tồn còn quá nhiều vừa lãng phí vừa tạo tâm lý không an tâm trong các vụ sau.

Hy vọng những ngày cuối cùng này, thị trường sẽ khởi sắc hơn.

Theo nhận định của người trồng hoa thì năm nay thị hiếu của người chơi hoa là sẽ chọn những loại hoa có màu sắc rực rỡ, giữ được lâu với thời gian để chưng tết. Nắm bắt được xu hướng đó các nhà vườn đã trồng các loại hoa khác nhau như hoa giấy đủ màu sắc, hoa ngũ sắc, hoa ly lùn... tất cả đều được trồng trong chậu nên có độ bền cao, có thể chưng và chăm sóc quanh năm.

Hy vọng những ngày cuối cùng này, thị trường sẽ khởi sắc hơn, để các loài hoa về đón xuân cùng các gia đình và ngào ngạt sắc hương !