19/04/2024 lúc 15:33 (GMT+7)
Breaking News

Mang tết đến cho các người lính ngoài đảo xa

VNHN - Đối với mỗi người lính biển, đặc biệt là lính đảo xa, việc đón Tết trong cảnh xa gia đình, xa người thân và xa cả đất liền nữa, dường như đã thành thói quen. Tình yêu mãnh liệt với Tổ quốc linh thiêng cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp những con người giản dị ấy chiến thắng tất cả những khó khăn trước mắt để quật cường nơi đầu sóng, ngọn gió.

VNHN - Đối với mỗi người lính biển, đặc biệt là lính đảo xa, việc đón Tết trong cảnh xa gia đình, xa người thân và xa cả đất liền nữa, dường như đã thành thói quen. Tình yêu mãnh liệt với Tổ quốc linh thiêng cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp những con người giản dị ấy chiến thắng tất cả những khó khăn trước mắt để quật cường nơi đầu sóng, ngọn gió.

Những ngày cận kề xuân mới Canh Tý 2020, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã đến thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà (TP. Hải Phòng). Tại Bạch Long Vĩ - hòn đảo xa xôi nhất của Vịnh Bắc Bộ (cách đất liền khoảng 130km) - một trong những điểm dừng chân đáng chú ý của Đoàn là Trạm Rađa 490, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân. Đón đoàn là những chiến sĩ tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Ai cũng hết sức vui mừng như được chính người thân ra thăm.

Những ngày này, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ của Trạm cũng đang sửa sang, trang trí đơn vị để đón xuân mới. Bàn thờ Tổ quốc được trang trí ảnh Bác Hồ trang trọng, mâm ngủ quả đầy ắp các loại trái cây như chuối, quất, táo, cam, lê, bưởi; cành đào được gửi ra từ đất liền cũng đã bung nở khoe sắc thắm. Đại úy Lê Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm Rađa 490 vui vẻ thông báo: “Ở Trạm, dù nước ngọt còn thiếu thốn nhưng vườn rau tăng gia của đơn vị lúc nào cũng xanh mướt, mùa nào thức ấy: Cải bẹ, cải canh, bắp cải, su hào… Năm nay, ngoài chế độ của Nhà nước, Trạm sẽ mổ lợn cho anh em ăn Tết”.

Cũng theo lời đại úy Ngọc, dịp Tết năm nay, 100% quân số của Trạm ở lại đảo để ứng trực, làm nhiệm vụ. Không ít người trong số họ đã có nhiều năm gắn bó và ăn Tết nơi đảo xa. Bởi vậy, trong những ngày cuối đông gió rét, gác lại tâm trạng, cán bộ, chiến sĩ tại Trạm dường như rộn ràng, phấn khởi hơn bởi sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, và đặc biệt là bởi những sẻ chia từ đất liền. Trung sĩ Hoàng Đức Thịnh chia sẻ: Tết đến, ai cũng muốn được trở về sum họp bên gia đình, người thân nhưng vì nhiệm vụ với biển đảo, Tổ quốc, chúng tôi sẵn sàng ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Bù lại, tại đơn vị, tình cảm, quan tâm của anh em cán bộ, chiến sĩ không khác nào người thân trong gia đình.

Chiếc xe chở đoàn công tác cùng nhiều phần quà đến thăm nơi đảo xa.

Ngoài ra, dịp Tết, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, động viên và phần quà từ đất liền gửi ra giúp các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân nhắn gửi: “Các gia đình có quân nhân đang công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc yên tâm, ở đơn vị chúng tôi đảm bảo đầy đủ các điều kiện để chiến sĩ đón Tết đầm ấm như ở quê nhà”.

Còn tại Trạm Rađa 495 trên đảo Cát Bà, lãnh đạo Trạm đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình chuẩn bị vui Tết, đón Xuân của đơn vị với phương châm vui tươi, tiết kiệm, an toàn, đề cao tinh thần cảnh giác, luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh vùng biển, đảo. Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đón Tết của cán bộ chiến sĩ Trạm Rađa 495, đồng thời yêu cầu Trạm cần bảo đảm các chế độ sinh hoạt cho chiến sĩ trong dịp Tết; bảo quản trang thiết bị, vũ khí an toàn; giữ vững thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.