25/04/2024 lúc 11:26 (GMT+7)
Breaking News

Hội Nhà văn Đà Nẵng: Trao giải thưởng văn học năm 2019

VNHN - Sáng 15-1 vừa qua, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai hoạt động văn học năm 2020 và trao giải thưởng cho hai tác phẩm:

VNHN - Sáng 15-1 vừa qua, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai hoạt động văn học năm 2020 và trao giải thưởng cho hai tác phẩm: Tập ký nhân vật “Bẻ đôi củ khoai mà bàn việc lớn” của nhà văn Trương Điện Thắng và Tập ký - tản văn “Lòng chưa cạn đêm sâu” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh. Ngoài hai tác phẩm được trao giải chính thức trên, tập thơ “Trầm tích” của tác giả Thụy Sơn và “Chín chín nhịp” của Vạn Lộc cũng được tặng thưởng trong hội nghị tổng kết này.

Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng Nguyễn Kim Huy trao Giải thưởng cho 2 tác giả

Trương Điện Thắng và Nguyễn Ngọc Hạnh 

Theo nhà thơ Nguyễn Kim Huy, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng trong buổi lễ tổng kết và trao giải thưởng văn học năm 2019, năm nay, ngoài những hoạt động phong phú của Hội Nhà văn như đã tổ chức thành công Đêm thơ Nguyên tiêu Hướng về biển đảo quê hương, tổ chức đi thực tế sáng tác ở địa phương huyện Hòa Vang và tham gia Trại sáng tác của Liên Hiệp Hội tại thành phố Đà Lạt, các tác giả Thái Bá Lợi, Ngân Vịnh, Đinh Thị Như Thúy đã hoàn thành bản thảo cho tác phẩm mới của mình trong chuyến đi thực tế này. Ông Huy còn cho biết thêm, một trong những liên kết rất hiệu quả của Hội Nhà văn với Thư viện Tổng hợp là thành lập Tủ sách của các nhà văn Đà Nẵng nhân Phiên chợ sách năm 2019, bước đầu đã có trên 300 đầu sách do các nhà văn ký tặng, đồng thời Hội Nhà văn cũng đã phối hợp với thư viện tổ chức giới thiệu hai tác phẩm “Lòng chưa cạn đêm sâu” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh và “Ở hai phía cầu vồng” của nhà văn Nguyễn Thị Phú trong các phiên chợ sách năm qua rất thành công.

Liên quan đến các tác phẩm văn học xuất bản trong năm nay, nhà thơ Nguyễn Kim Huy cho rằng. Năm 2019, tuy sách của hội viên xuất bản không nhiều, nhưng đặc biệt có hai tập ký sự nhân vật “Bẻ đôi củ khoai mà bàn việc lớn” của tác giả Trương Điện Thắng và tập ký - tản văn “Lòng chưa cạn đêm sâu” của Nguyễn Ngọc Hạnh được Hội Nhà văn trao giải chính thức năm nay. Đây là hai tác phẩm của hai nhà văn vốn là hai nhà báo được dư luận bạn đọc chú ý trong năm qua.

“Bẻ đôi củ khoai mà bàn việc lớn” của tác giả Trương Điện Thắng do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào tháng 11-2018. Sách dày gần 340 trang, chia làm 3 phần gồm: các nhân vật hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật đã qua đời; những nhân vật đương đại quen thuộc hiện vẫn đang góp mặt trong các lĩnh vực đời sống hôm nay; những nhân vật người nước ngoài có những đóng góp tại Việt Nam, hoặc ngược lại. Đây là những bài viết chọn lọc trong 30 năm làm báo về các nhân vật - còn mất hay đã đi vào lịch sử - hình thành nên tập sách này. Mô tả họ trong những lát cắt sự nghiệp, những thoáng chốc gặp gỡ, chuyện trò hoặc ghi lại những gì họ tâm đắc trong cuộc sống, trong chiêm nghiệm về cuộc đời và con người của họ. 

Là một người làm báo lâu năm, Trương Điện Thắng khá có điều kiện thuận lợi để tiếp cận, gặp gỡ với những nhân vật, sự kiện khắp mọi nơi trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ta dễ dàng nhận thấy, trong tập sách này, phần lớn mỗi bài viết đều ít nhiều liên quan đến mảnh đất, con người xứ Quảng - chủ đề mà tác giả tâm huyết đeo đuổi suốt quá trình cầm bút mấy chục năm qua.

Với nhà báo, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, bạn đọc cứ ngỡ sau tập thơ “Phơi cơn mưa lên chiều” gây khá nhiều chú ý của dư luận sẽ là một tập thơ mới hơn, thế nhưng tác giả lại cho ra đời một tập ký - tản văn mới với cái tựa đầy chất thơ: “Lòng chưa cạn đêm sâu”. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết, lẽ ra cả hai tập sách cùng ra đời một lần, nhưng do chuẩn bị bản thảo không kịp, nên đầu năm “phơi” thơ trước, còn tập này phải hẹn đến cuối năm mới phát hành. Lòng chưa cạn... là nỗi niềm, là ký ức của một người xa quê, sống với biết bao hoài niệm, là những kỷ niệm của bạn bè gần cả một đời người đắm đuối cùng thơ. Hơn 350 trang sách trong tập “Lòng chưa cạn...” là những ghi chép, ký sự dọc đường của cả một đời làm báo vật vã tứ phương, những bài viết cảm nhận về thơ ca và âm nhạc của bạn bè trong nước. Còn lại là các bài phê bình, khen chê của các nhà báo, các bậc văn nghệ đàn anh viết về thơ Nguyễn Ngọc Hạnh trong suốt mấy chục năm qua.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh cho rằng, ông vẫn chưa cạn lòng với văn chương, vì hiện nay nhà thơ đã hoàn thành bản thảo Tuyển thơ “Biển bắt đầu từ sóng”, tuyển chọn 100 tác giả trong nước mà Nguyễn Ngọc Hạnh là người chọn và giới thiệu trên Báo Đà Nẵng cuối tuần gần 5 năm qua. Một tuyển thơ đẹp, chất lượng, dày khoảng 500 trang, được Nhà xuất bản Đà Nẵng hỗ trợ phát hành rộng rãi trong cả nước.

Ngoài hai tác phẩm được trao giải chính thức trên của Hội Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Kim Huy còn cho biết thêm, hai tập thơ “Trầm tích” của tác giả Thụy Sơn và “Chín chín nhịp” của Vạn Lộc cũng được Hội Nhà văn tặng thưởng trong hội nghị tổng kết này.

Trong phát biểu của mình, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố đã biểu dương các tác giả được giải thương, tặng thưởng năm 2019, đồng thời ghi nhận những đóng góp cụ thể sinh động, có chất lượng của Hội Nhà văn Đà Nẵng trong năm qua và định hướng một số hoạt động cho năm 2020 về sáng tác, xét thưởng tác phẩm, tạo điều kiện cho hội viên đi thực tế, giao lưu với các Hội bạn, tạo ra một sân chơi hấp dẫn để ngày càng có nhiều tác phẩm hay của các nhà văn về thành phố Đà Nẵng thân yêu.