25/04/2024 lúc 13:27 (GMT+7)
Breaking News

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực vì một cái Tết bình yên

Những ngày cuối năm cứ bình lặng trôi trong sự vận hành theo một cách rất riêng của đất trời. Trong khi mọi người đã gác đi những bộn bề lo toan cùng chung niềm vui sum vầy đoàn tụ, thì ở đâu đó trên những cung đường dài hoa lệ, có những người chiến sĩ công an thầm lặng đã gác lại niềm vui riêng, lặng lẽ hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao. Góp phần giữ vững bình yên và hạnh phúc cho nhân dân được hưởng một cái tết vẹn tròn.

Những ngày cuối năm cứ bình lặng trôi trong sự vận hành theo một cách rất riêng của đất trời. Trong khi mọi người đã gác đi những bộn bề lo toan cùng chung niềm vui sum vầy đoàn tụ, thì ở đâu đó trên những cung đường dài hoa lệ, có những người chiến sĩ công an thầm lặng đã gác lại niềm vui riêng, lặng lẽ hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao. Góp phần giữ vững bình yên và hạnh phúc cho nhân dân được hưởng một cái tết vẹn tròn.

Khi sắc xuân len lỏi vào từng con phố, trải dài trên những cung đường tràn ngập ánh đèn hoa. Cũng là lúc lực lượng công an nhân dân chẳng hề ngơi nghỉ, những trụ sở công an chẳng bao giờ tối đèn. Những cán bộ, chiến sĩ công an vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,... Dù bất kể nắng hay mưa, bất kể ngày đêm hay chạng vạng sáng, hình ảnh những chiến sĩ công an vẫn bám địa bàn cơ sở giữ gìn trật tự an ninh như càng trở nên thân thương đối với người dân thành phố.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 này, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tăng cường các công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí các lực lượng nơi diễn ra các sự kiện chính trị, các lễ hội văn hóa, văn nghệ, tụ điểm vui chơi, giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ra quân đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Internet

Không khí xuân dù có rộn ràng đến đâu, dù trong lòng có rạo rực như thế nào, thì các cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tạm gác lại. Các anh luôn nêu cao tinh thần tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Triệt phá các tổ chức tội phạm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tôi phạm kinh tế, môi trường. Thực hiện tốt các công tác phòng chống Covid-19. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của người nước ngoài, Việt kiều. Tạo thuận lợi, an toàn cho khách du lịch và kiều bào về đón Tết và tham gia các lễ hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường các công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Tăng cường các công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Internet

Dù có khó khăn, vất vả và gian lao, nhưng các anh vẫn vui tươi bởi sự quan tâm của Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo và hơi ấm yêu thương từ nơi an yên nhất gọi là “nhà”, là những thành viên trong gia đình nơi hậu phương vững chắc của các anh. Họ luôn chia sẻ, cảm thông và động viên những người chiến sĩ công an để có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Một mùa xuân mới nữa lại gõ cửa thành phố Hồ Chí Minh, với biết bao niềm tin và hy vọng vì những thành tựu mà Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố đã đạt được. Hòa chung vào niềm vui ấy, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh tự hào vì có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Vì một mùa xuân trọn vẹn và bình yên, các anh sẵn sàng gác lại niềm vui riêng, lặng lẽ in những dấu chân của mình trên những cung đường để giữ gìn trật tự. Đó không chỉ là bổn phận hay trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, niềm tự hào của một người chiến sĩ công an nhân dân.